Sau nhiều năm mất liên lạc, hai cậu bạn thời thơ ấu đã kết hôn với nhau, khi một trong hai cậu bé đã chuyển đổi giới tính thành phụ nữ.
Anh Christopher Dodd, 24 tuổi và cô Fay Purdham, 27 tuổi đã quyết định kết hôn với nhau sau nhiều năm mất liên lạc
Christopher Dodd, 24 tuổi và Fay Purdham, 27 tuổi hiện nay đang sống ở South Bank, Middlesbrough và đang chuẩn bị cho lễ cưới của họ. Hai cậu bé thời thơ ấu cùng chơi trong một đội bóng đã quyết định kết hôn cùng nhau với tư cách là một người đàn ông và người phụ nữ, khi một trong hai cậu bé đã chuyển đổi giới tính. Cả hai đều đã lớn lên cùng nhau cho đến khi mất liên lạc khi cả hai học trung học.

Sau khi mất liên lạc, Fay, cậu bé sinh ra với cái tên Kevin đã bắt đầu đi tìm chính bản thân mình bằng quá trình chuyển giới thành phụ nữ. Sau vài năm, cả hai đã gặp lại nhà tại một bữa tiệc. “Khi tôi thấy Fay, tôi cảm thấy cô ấy cực kì xinh đẹp và tôi đã phải lòng cô ấy ngay khoảnh khắc đó. Phải mất một thời gian để tôi nhận ra, cô ấy đã từng là người bạn Kevin thân thiết. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn cô ấy theo cách khác, ngoài việc cô ấy là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần”, anh Christopher, người đang học ngành hóa học tại Đại học Middlesbrough chia sẻ.

Khi còn là 2 cậu bé, cả hai luôn dành thời gian đá bóng với nhau suốt cả giờ liền. Với Fay, Christopher là người bạn tốt nhất trên thế giới của cô vào lúc đó. “Khi tôi còn là Kevin, tôi và Christopher đã dành hàng giờ liền để chơi đá bóng với nhau. Mặc dù tôi chơi thể thao hay đấu súng hoặc đua xe với những người bạn khác nhưng tôi cũng rất thích chơi đùa với búp bê”, Fay chia sẻ.
Vào năm 12 tuổi, Fay đã nhận ra giới tính thực sự của mình và quyết định tiết lộ điều này cho gia đình. Fay bắt đầu mặc quần áo của em gái mình và đội tóc giả. Cậu bé 12 tuổi cũng tiết kiệm tiền để có thể mua quần áo của phụ nữ và tập trang điểm. Vào năm 16 tuổi, Fay bắt đầu quá trình tiêm hormone nữ để bắt đầu chuyển đổi thành phụ nữ, và vào thời điểm đó, Christopher đã cùng gia đình chuyển tới nơi khác sinh sống.

“Tôi dần dần không còn chơi với Christopher nữa. Tôi rất buồn và nhớ anh ấy khi Chris chuyển đi nơi khác cùng gia đình. Tôi đã nghĩ, với tính cách của một chàng trai, có thể Chris sẽ không hiểu được những quyết định của tôi lúc này. Tôi đã mất liên lạc với Chris và không gặp anh ấy trong vài năm kể từ khi tôi bắt đầu chuyển đổi giới tính”, Fay chia sẻ.

Vào sinh nhật 21 tuổi của Chris, cả hai đã gặp lại nhau. Chris có nghe qua về việc chuyển giới của Fay và khi nhìn thấy cô, cậu đã nhanh chóng tiến lại gần. Câu nói đầu tiên của Chris là: “Trời ạ, cậu trông thật khác“ , và rồi cả hai đều phá lên cười. “Chúng tôi cùng ngồi xuống để nói lại chuyện xưa và đột nhiên, anh ấy hôn tôi”, Fay nhớ lại.

“Tôi cực kỳ mong đợi về tương lại của 2 chúng tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn cứ nghĩ mọi chuyện kỳ diệu như một giấc mơ, về việc Chris đem lòng yêu tôi hay anh ấy không e ngại về quá khứ của tôi. Tôi thấy mình rất may mắn và biết ơn số phận đã đem chúng tôi lai với nhau thêm một lần nữa. Anh ấy là người đàn ông định mệnh của tôi còn tôi là cô gái của anh ấy”, Fay hạnh phúc chia sẻ.

