Miss Grand Hồng Kông - Sen Yang vẫn đang là cái tên được đông đảo khán giả Việt Nam dành nhiều sự quan tâm. Trước khi về nước người đẹp đã gặp một số sự cố khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
Miss Grand Hồng Kông - Sen Yang có phần thể hiện ấn tượng tại Miss Grand International 2021. (Ảnh: Facebook Miss Grand International)
Mới đây, trên trang cá nhân Sen Yang đã vui mừng thông báo cô sẽ ghé thăm Việt Nam và có cơ hội hợp tác cùng một công ty giải trí. Tuy nhiên khi Miss Grand Hồng Kông email lại phản hồi và nhận lời cô mới nhận ra đây chỉ là một lời mời gọi của người hâm mộ. Điều này khiến không chỉ Sen Yang mà khán giả vô cùng tiếc nuối, lên án hành động quá khích, thiếu ý thức này.
Dù "ăn dưa bở" nhưng Sen Yang vẫn rất vui vẻ, lạc quan. (Ảnh: Facebook Sen Yang)
Vì không có ê-kíp hỗ trợ, nàng Hậu người Hồng Kông phải tự lo liệu mọi thứ khi tham gia Miss Grand International 2021 kể cả trang phục dân tộc. Cô tự thiết kế, đem đến đấu trường nhan sắc này bằng trang phục tôn vinh các món điểm tâm của quê hương. Hơn nữa cô còn có màn "thị phạm" ăn bánh ngay trên sân khấu đạt hiệu quả truyền thông cao.
Thế nhưng trên đường trở về quê nhà, Miss Grand Hồng Kông - Sen Yang mong muốn dành tặng lại trang phục dân tộc cho người hâm mộ vì quá nặng. Cô tiếc nuối chia sẻ lên trang cá nhân: "Có ai muốn lấy bộ trang phục dân tộc của tôi không? Tặng mũ luôn cho bạn. Tôi không thể mang nó đi bất cứ nơi nào. Nặng lắm. Ai có thể đến nơi ở Bangkok thôi. Hãy nói cho tôi biết trong ngày hôm nay! Nếu không tôi phải bỏ nó".
Cô tự chuẩn bị trang phục dân tộc và mong muốn gửi tặng lại vì không thể mang về. (Ảnh: Miss Angle Beauty Queen)
Trong những ngày hoạt động cùng các đại diện đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2021, Sen Yang khiến khán giả quốc tế trong đó có Việt Nam không khỏi bất ngờ, thán phục bởi tinh thần lạc quan. Cô đang phải một thân một mình chinh chiến tại Thái Lan, hoàn toàn không có ê-kíp bên cạnh như giám đốc quốc gia, huấn luyện viên, quản lý,...
Sen Yang chia sẻ: "Trước khi đến Phuket khoảng chưa đầy 2 tuần tôi mới nhận được quyết định cho đi thi và nhận vương miện. Nhưng tôi luôn luôn tin vào chính mình, mọi thứ tôi tự tay chuẩn bị hết cho cuộc thi. Tôi luôn công nhận sự khác biệt và đa nhân cách của mỗi cá nhân, nhưng tôi nghĩ mình chưa bao giờ nghĩ về điều này trước khi tôi đến đây. Nói sao nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ có 1 ai đó tốt hơn tôi để thắng vương miện Miss Grand International 2021. Nhưng làm gì có ai".
Người đẹp giữ vững phong độ dù có nhiều thiệt thòi. (Ảnh: Pageant Empire)
Sau khi thể hiện hết mình tại đấu trường nhan sắc cấp quốc tế, Sen Yang sẽ trở về quê nhà. Cô rất mong muốn được đến Việt Nam. Người đẹp chia sẻ cô đã đến Việt Nam 1 lần và trong suốt quá trình thi đấu cô rất thân thiết với Thùy Tiên - đại diện Việt Nam - đương kim Miss Grand International 2021.
Cùng để lại bình luận và cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại YAN nhé!
MISS GRAND HỒNG KÔNG "CHIẾN" HẾT MÌNH DÙ CHỈ CÓ 2 TUẦN CHUẨN BỊ
Cuộc thi Miss Grand International 2021, đại diện Hồng Kông - Sen Yang là một trong những người đẹp tạo hiệu ứng truyền thông tốt nhất khi cô luôn bản lĩnh, tự tin dù thiếu thốn nhiều về vật chất, trang phục khi chỉ có 2 tuần chuẩn bị và không có ê-kíp chuẩn bị.
Kết thúc cuộc thi, dù không đạt được thứ hạng cao nhưng Sen Yang đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ trong nước và quốc tế. Nàng Hậu trải lòng sau cuộc thi" "Thời điểm kết thúc cuối cùng cũng đã đến.Thời gian luôn luôn trôi qua để chỉ hướng về phía trước. Sự thật bất lực, nhưng nó luôn khó để thừa nhận.
Không có sash Miss Grand International 2021, thực ra tôi chẳng là gì cả. Tôi biết rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới đang rất yêu mến tôi. Tôi ước rằng tôi có thể nhớ bầu không khí đặc biệt, năng lượng, không khí, cảm giác mà tôi chỉ có thể cảm nhận được ở thời điểm đó".