Rõ ràng là Miley Cyrus muốn rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh ngây thơ và trong sáng của Hannah Montana.
Vì muốn khẳng định mình không còn là nàng công chúa Disney ngây thơ, Miley không ngừng thay đổi phong cách để trở thành một cô gái trưởng thành, 'ngỗ nghịch' và gợi cảm. Xuất hiện trong những bộ trang phục gợi cảm, thác loạn và khiêu khích trong MV We Can't Stop, không ai còn nhận ra đây chính cô gái Hannah Montana năm xưa.
Tuy nhiên sự thay đổi này đã được đền bù xứng đáng khi ca khúc We Can't Stop đã đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng danh giá Billboard Hot 100 ở Mỹ và đứng đầu single ở UK. Miley chia sẻ với Reuters: "Tôi không quan tâm mọi người có thích mái tóc ngắn của tôi hay cho rằng video và cách ăn mặc của tôi quá khiêu khích. Nếu biết mọi người nói gì có thể tôi sẽ ghét bản thân mình. Tôi không quan tâm".
Miley cũng trò chuyện với Billboard về lối sống tiệc tùng chủ đạo trong MV We Can't Stop: "Bài hát này tôi không dành cho những nhà phê bình mà dành cho những người trẻ trung đang thích hưởng thụ cuộc sống theo kiểu này. Tôi 20 tuổi và tôi muốn nói chuyện với những người có thể dành cả đêm trò chuyện với những người bạn. Nó dựa trên một câu chuyện điên rồ có thật mà tôi đã trải qua. Lần đầu tiên khi nghe ca khúc này, tôi cảm nhận được rằng nó hoàn toàn đúng với cách sống của tôi".
Tiếp tục với phong cách này, vừa qua Miley Cyrus đã có bộ ảnh 'siêu quậy' với nhiếp ảnh gia Terry Richardson. Hết 'trồng chuối' chụp ảnh rồi lại đến biểu cảm gương mặt theo kiểu 'gái hư' và cả hành động phì phèo khói thuốc, Miley Cyrus khiến người xem không khỏi bất ngờ và choáng váng với khả năng 'biến hoá' thành 'gái hư' của cô nàng. Nhưng dù sao cũng phải khẳng định đây thực sự là những bức ảnh cá tính và sáng tạo của Miley.