Vốn đã không ưa gì Nam (Phương Oanh), Thy (Thu Quỳnh) càng lúc càng bất an khi thấy đối thủ bước chân vào nhà họ Hoàng làm dâu. Từ ngày chuẩn bị đám cưới Nam – Long cho đến nay, dường như chẳng có lúc nào cơ mặt của Thy được nghỉ ngơi vì suốt ngày bặm môi, trừng mắt.
Thy bắt đầu chuỗi ngày mỏi cơ mặt từ khi Nam cưới Long. (Ảnh: VFC)
Trong tập 25 phần 2, khi cả nhà tất bật chuẩn bị đám cưới cho Nam và Long. Bà Dần (NSND Như Quỳnh) gọi Thy vào dặn cháu giúp đỡ, làm thân với chị dâu mới nhưng cô thẳng thừng từ chối. Thấy thái độ không tốt của Thy, bà Dần đã phải ra mặt chỉnh đốn cháu dâu thứ. Nam chưa đặt chân vào nhà đã được bà Dần ưu ái, vợ Huy sinh bực tức trong lòng, mặt hầm hầm bước đi.
Ngày cưới ai ai cũng vui mừng, riêng Thy ôm mặt khó chịu từ đầu đến cuối. (Ảnh: VFC)
Người đẹp màn ảnh làm mẹ đơn thân.
Đến đám cưới của Nam – Long, trong khi người người nhà nhà ai nấy cũng vui vẻ niềm nở, mặt Thy lại không nở nổi một nụ cười. Ngày trước tán tỉnh Long không thành, nay lại bị mất vị trí dâu cả vào tay Nam, Thy khó chịu như muốn “ăn tươi nuốt sống” chị dâu. Cũng may ai ai cũng dồn sự chú ý vào đôi chính, chứ không lại mất vui vì thấy khuôn mặt của cô.
Có Nam về làm dâu, bà Dần ngày càng vui vẻ, tinh thần phấn chấn hơn. Thấy Nam thân thiết, quấn quýt với bà như thế, vợ Huy cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đứng từ xa dành cho chị dâu ánh mắt tóe lửa.
Dù lúc nào, ở đâu, Thy cũng phải quay qua liếc Nam một cái cho hả dạ. (Ảnh: VFC)
Hay khi ông Khang quyết định đưa con dâu cả về công ty làm việc, Thy "mặt cắt không còn một nụ cười". Rõ ràng, cô lo sợ sẽ mất đi phần nào quyền lực ở công ty của bố chồng sau một thời gian nỗ lực.
Mặt hậm hực khi ông Khang cho Nam về công ty làm việc. (Ảnh: VFC)
Đáng nói chỉ riêng trong một tập 33, khán giả phải mệt mỏi thay khi đếm không xuể những lần Thy bặm môi trợn mắt. Giữa lúc cả gia đình lo lắng khi bà Xuân bị “xử hội đồng” ở ngoài đường vì ăn chặn tiền từ thiện, thì Long về báo tin rằng Nam đã tìm thấy mẹ. Nghe tin ai nấy cũng nhẹ nhõm trong lòng, riêng Thy lại trưng khuôn mặt khó chịu, cay cú với chị dâu.
Nghe tin Nam đón được bà Xuân về nhà, Thy bực tức thấy rõ. (Ảnh: VFC)
Sau vụ của bà Xuân, Thy nhận nhiệm vụ “xử lý truyền thông” nhưng khi cô chưa kịp làm gì thì Nam đã nhanh nhẹn đưa ra phương án giải quyết với bố chồng. Từ việc lo cho con của chị Lành – người được bà Xuân hứa sẽ lo chi phí phẫu thuật cho đến chuyện đứng ra trả lời với báo giới đều do Nam – Long đứng ra giải quyết. Đã hậm hực vì không làm được gì, Thy còn “cay cú” hơn khi phải nghe bố chồng khen Nam không ngớt.
Nghe bố chồng khen Nam, Thy tiếp tục trừng mắt. (Ảnh: VFC)
"Chị Nam nắm bắt sự tình nhanh hơn, thấu đáo hơn con đấy!" - ông Khang khen Nam trước mặt Thy. (Ảnh: VFC)
Thấy Nam ngày càng ghi điểm với mọi người trong nhà, Thy ngày càng khó chịu bực tức. Đối mặt với chị dâu, cô giả vờ vui vẻ hỏi han và được Nam đáp lại: “Bây giờ cả nhà ai cũng quý chị rồi, chỉ còn chờ mỗi em thôi đấy!” Vừa nghe câu này, Thy thay đổi biểu cảm trong vòng một nốt nhạc khiến ai nấy cũng phải ớn lạnh.
Nhìn Thy lườm nguýt, trừng mắt mà thấy mỏi thay. (Ảnh: VFC)
Mải lo ghen ghét, sân si, Thy dường như chẳng có nổi một ngày vui kể từ khi Nam bước chân vào nhà họ Hoàng. Sau những lần lườm nguýt, bặm môi, trừng mắt, khán giả còn tự hỏi Thy có bao giờ mỏi cơ mặt hay không đây?
Cùng cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại YAN nhé!
THY VÀ HUY NGÀY CÀNG CĂNG THẲNG VÌ CHUYỆN GIA ĐÌNH
Trong tập 34 Hương Vị Tình Thân, mối quan hệ của Thy và Huy ngày càng rạn nứt vì nhiều mâu thuẫn không được giải quyết. Thấy Thy mải công việc khi cả nhà đang lo cho chuyện của bà Xuân, Huy lên tiếng nhắc nhở vợ.
Bị chồng trách mắng, Thy cho rằng cô không nhảy xuống sông cứu bà Xuân là do mình không biết bơi. "Chỉ vì em không biết bơi nên không thể nhảy xuống cứu mẹ như tất cả mọi người. Đó là lỗi của em à?"
Huy cho rằng Thy giả tạo, chưa bao giờ thật lòng với gia đình anh với tư cách là một người con, người cháu trong nhà. Trong khi đó, con gái bà Sa lại cho rằng chồng mình thay đổi thái độ từ khi Nam bước chân về làm dâu nhà họ Hoàng...
Xem thêm TẠI ĐÂY!