Mẹ Việt Nam anh hùng đã ra đi: Cháu gặp sự cố khi về chịu tang bà

15:20 14/06/2022

Báo Vietnamnet đưa tin, trưa ngày 12/6, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, vì tuổi cao sức yếu, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân đã ra đi vào lúc 19h ngày 13/6 tại nhà riêng. Bà hưởng thọ 111 tuổi.

 
Mẹ Nguyễn Thị Tân đã ra đi vì tuổi cao sức yếu. (Ảnh: Dân Trí)
Mẹ Nguyễn Thị Tân đã ra đi vì tuổi cao sức yếu. (Ảnh: Dân Trí)

Được biết, bà có 4 người con trai thì 2 người con tham gia chiến trường và đều không trở về. Sau bao ngày mong ngóng, đến năm 2020, 1 người con trai của mẹ Nguyễn Thị Tân mới được "về nhà" khi đã hi sinh ở chiến tường hơn 50 năm trước. Ngày ôm con trong vòng tay, mẹ đã khóc nấc lên. Hình ảnh đó từng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghẹn lòng, thầm cảm ơn các bậc cha anh đi trước đã bảo vệ quê hương đất nước.

 
Cháu trai của bà (mặc áo đen) ra đi vì sự cố khi trên đường về chịu tang bà. (Ảnh: Dân Trí)
Cháu trai của bà (mặc áo đen) ra đi vì sự cố khi trên đường về chịu tang bà. (Ảnh: Dân Trí)

 
Hình ảnh mẹ khóc nức nở khi gặp lại con sau hơn nửa thế kỉ từng gây sốt cộng đồng mạng. (Ảnh: Thanh Niên)
Hình ảnh mẹ khóc nức nở khi gặp lại con sau hơn nửa thế kỉ từng gây sốt cộng đồng mạng. (Ảnh: Thanh Niên)

Người con trở về với bà là Nguyễn Tất Tân, ngoài ra bà còn người con thứ 3 vẫn chưa về là Nguyễn Tất Văn. Anh đã chiến đấu và ra đi trên chiến trường Quảng Trị, hiện chưa thể tìm được tung tích. Năm 2012, bà Tân được tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Hơn 50 năm mong ngóng con trai, giờ bà đã không thể đợi được nữa.

 
Câu chuyện về mẹ từng được chia sẻ rất nhiều. (Ảnh: Chụp màn hình B.V)
Câu chuyện về mẹ từng được chia sẻ rất nhiều. (Ảnh: Chụp màn hình B.V)

>>>Xem thêm: Mẹ Việt Nam anh hùng bật khóc đón con trai liệt sĩ về sau hơn 50 năm

Điều đau lòng hơn cả đó chính là cháu đích tôn của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân khi về chịu tang bà cũng đã ra đi vì sự cố giao thông ở Ninh Bình. Được biết, N. sinh năm 2002, khi nghe tin bà qua đời cậu đã bắt xe từ Hà Nội về Đô Lương, Nghệ An. Tuy nhiên khi tới đoạn thành phố Ninh Bình thì xe gặp va chạm khiến 4 người không qua khỏi trong đó có N. Trên trang cá nhân của N., bạn bè, thầy cô dường như không thể tin vào sự ra đi đột ngột của chàng trai trẻ, cùng nhau để lại những dòng tiễn biệt. 

 
Cháu của bà ra đi trên đường về quê. (Ảnh: Dân Trí)
Cháu của bà ra đi trên đường về quê. (Ảnh: Dân Trí)

 
Sự cố giao thông diễn ra tại Ninh Bình. (Ảnh: Dân Trí)
Sự cố giao thông diễn ra tại Ninh Bình. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, những câu chuyện về mẹ anh hùng Nguyễn Thị Tân được chia sẻ rất nhiều. Dân Trí từng đưa tin, thời điểm chiến tranh kết thúc, mẹ lúc nào cũng mong ngóng các con về và luôn tự động viên mình: “Chắc chúng nó lạc đơn vị hay bị thương, đang an dưỡng ở đâu đó thôi”. Thế nhưng, qua thời gian niềm hi vọng đó dần vơi cạn.

Kể về quãng thời gian mòn mỏi chờ con, ông Nguyễn Tất Chương (sinh năm 1964) là con trai út bà Tân chia sẻ với Dân Trí: “Năm 1969, vào dịp gần Tết như thế này, năm đó trời rét lắm, chỉ trong vòng 1 tháng, mẹ tôi nhận được giấy báo ra đi của anh Tân và anh Văn. Hai anh hi sinh chỉ cách nhau có 2 ngày. Thời gian đó mẹ tôi không thể bình tĩnh nổi vì nỗi đau quá lớn. Có những lần đi làm đồng, mẹ ngất ngay ngoài bờ ruộng. Phải đến 2 năm sau mẹ dần bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật các anh không thể trở về được nữa”.

 
Lễ tang của con trai mẹ Tân được tổ chức vào năm 2020. (Ảnh: Dân Trí)
Lễ tang của con trai mẹ Tân được tổ chức vào năm 2020. (Ảnh: Dân Trí)

Những ngày cuối đời, khi sức khỏe yếu chẳng thể đi lại được nữa nhưng mẹ vẫn luôn mong ngóng tin con trai. Cứ mỗi khi khách đến mẹ lại hỏi: “Tân ơi, mẹ đợi được con về rồi. Răng (sao) không đưa em Văn về với mẹ con ơi”.

 
Sự việc xảy ra do va chạm giữa xe khách và xe máy của cháu mẹ Tân. (Ảnh: Dân Trí)
Sự việc xảy ra do va chạm giữa xe khách và xe máy của cháu mẹ Tân. (Ảnh: Dân Trí)

Sau hàng chục năm đằng đẵng đợi con, cuối cùng mẹ chẳng thể chờ được nữa. Sự hi sinh của những bậc cha ông đi trước khiến chúng ta nghẹn lòng, tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để gìn giữ, bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc.

Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN!

Sau chiến tranh, có những người đã trở về trong vòng tay mẹ, nhưng cũng có người đến giờ vẫn biệt tăm. Còn đớn đau nào bằng nỗi lòng người mẹ đằng đẵng chờ con suốt hàng chục năm trời nhưng chẳng thấy tung tích. Sự hi sinh của cha ông đi trước là không thể đong đếm, chính vì vậy mỗi chúng ta cần phải trân trọng từng giây phút hòa bình. Biết ơn và trân trọng sự hi sinh đó để ngày một gắng sức xây dựng đất nước.

Theo dõi thêm nhiều bài viết hấp dẫn TẠI ĐÂY.