Mẹ tử vong thương tâm vì né vũng nước, các con gào khóc ở hiện trường

14:00 11/10/2019

Khoảng 9h30 sáng 10/10, một vụ tai nạn giao thông đau lòng đã xảy ra trên đường ĐT 824 đoạn qua thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Một người phụ nữ đang đi xe đạp đã tử vong thương tâm.

>>Xem thêm: Xót xa cảnh con gái nạn nhân vụ hầm Kim Liên gục khóc "đón" mẹ: Gia cảnh vô cùng éo le!

Né vũng nước, người phụ nữ tử vong thương tâm

Sáng 10/10, bà T. (55 tuổi, ngụ tỉnh Long An, làm lao công cho một công ty trên địa bàn tỉnh) đạp xe về nhà theo hướng thị trấn Đức Hòa đến ngã ba Mỹ Hạnh. Lúc này, bà T. gặp một vũng nước lớn trên đường ĐT 824 (đoạn thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nên đã né vũng nước.

 
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người đưa tin)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người đưa tin)

Tuy nhiên khi né vũng nước bà T. không may bị ngã xuống đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe bồn đi qua đã cán phải bà T. Sau vụ va chạm, bà T. tử vong tại chỗ. Đoạn đường xảy ra tại nạn bị ùn tắc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Đức Hòa Đông, đội xử lý tai nạn giao thông huyện Đức Hòa lập tức có mặt để điều tra vụ tai nạn đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực.

 
Các con nạn nhân gào khóc tại hiện trường (Ảnh: Người đưa tin)
Các con nạn nhân gào khóc tại hiện trường (Ảnh: Người đưa tin)

Xót xa cảnh các con nạn nhân gào khóc tại hiện trường

Được biết bà T. làm lao công cho một công ty trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mỗi ngày bà đều đi làm từ sáng sớm, đến 9h rời công ty về ăn cơm với các con. Cũng như bao ngày khác, sáng 10/10 bà T. đi làm nhưng đến hơn 10h, gia đình bà T. bất ngờ nhận được tin dữ nên ngay lập tức đến hiện trường.

>>Đọc thêm: Tại sao giày cao gót lại gây ra vụ tai nạn thương tâm tại Hàng Xanh?

 
Người dân phải dìu con nạn nhân rời khỏi hiện trường (Ảnh: Người đưa tin)
Người dân phải dìu con nạn nhân rời khỏi hiện trường (Ảnh: Người đưa tin)

Khi đến nơi, các con của nạn nhân ngã quỵ khi thấy thi thể mẹ không còn nguyên vẹn. Chiếc nón lá, xe đạp thường ngày vẫn theo mẹ đi làm giờ bẹp dúm, méo mó trên đường. Cảnh tượng vô cùng thương tâm. Nhiều người dân phải xúm lại dìu các con bà T. rời khỏi hiện trường.

Các con của bà T. gào khóc nức nở. "Con chờ mẹ hoài mà không thấy mẹ về ăn cơm với con. Mẹ ơi... mẹ đừng bỏ con", một người con của bà T. gào khóc đến lạc giọng, theo Người đưa tin.

 
Người dân phải dìu con nạn nhân rời khỏi hiện trường (Ảnh: Người đưa tin)
Người dân phải dìu con nạn nhân rời khỏi hiện trường (Ảnh: Người đưa tin)

Anh T., con bà T, nghẹn ngào chia sẻ trên Người đưa tin: "Hơn 10h (ngày 10/10), tôi nhận được tin mẹ bị xe bồn cán. Tôi không tin đâu, cứ nghĩ họ nhầm thôi. Tôi chạy đến nhận dạng với hy vọng không phải là mẹ. Nào ngờ... mẹ ơi, sao mẹ bỏ con!".

Hoàn cảnh bà T. khá khó khăn, nhà nghèo nên bà chỉ có chiếc xe đạp cũ là phương tiện để đi làm mỗi ngày. Công ty dù ở khá xa nhà nhưng vì thương con nên ngày nào bà cũng tranh thủ về nhà ăn cơm cùng.

Khoảng 0h sáng ngày 1/5, tại hầm Kim Liên (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong. Đáng nói, nam tài xế điểu khiển xe ô tô gây tai nạn đã uống 6 chai bia và cả rượu. Sau vụ việc CĐM đã cùng nhau chung tay lan truyền thông điệp: "Say xỉn lái xe là tội ác"!...hầm Kim Liên (Hà Nội)...>>XEM THÊM!