"Nếu cuộc đời này thật sự dễ dàng, thì khi sinh ra chúng ta đã chẳng phải khóc" - trích câu nói của nhân vật Nga trong phim Thương ngày nắng về.
Có những đứa trẻ vừa lọt lòng đã được ngậm thìa vàng, sống trong sự sung túc về cả vật chất lẫn tình cảm. Thế nhưng, thực tế vẫn tồn tại nhiều số phận đau lòng hơn chúng ta tưởng. Điển hình như chuyện về cô bé 8 tuổi ở Bình Thạnh (TP.HCM). Vốn dĩ chẳng thể quyết định được gia đình nơi mình đã sinh ra, và chắc chắn em cũng ước ao được có đủ cha mẹ kề bên như bao bạn bè khác, nhưng cuộc đời làm gì dễ dàng đến thế.
Những câu chuyện buồn đến từ nguyên nhân sâu xa của việc cha mẹ ly hôn (Ảnh: Vietnamnet)
Cô bé 8 tuổi mà hiểu chuyện đến đau lòng
Có ai nghĩ được rằng, một cô bé chỉ vừa lên 8 - lứa tuổi còn ăn, học và chơi - đã phải chịu cảnh cha mẹ chia tay, sống chung với người thứ ba đầy lạ lẫm. Thế nhưng, cô bé này đã chịu đựng suốt nhiều năm qua. Thậm chí, em còn biết an ủi cả người mẹ của mình qua vài phút ngắn ngủi gặp trước cổng trường.
"Mẹ ơi đừng khóc"... Đúng rồi, bởi khóc đâu thể giải quyết được vấn đề gì. Khóc làm gì để rồi khi lau đi giọt nước mắt, con vẫn không có mẹ ở bên. Khóc làm gì cơ chứ, bởi con phải thật mạnh mẽ để chiến đấu lại 2 kẻ "lạnh người" sống trong cùng một nhà. Nhìn vào những vết hằn trên cơ thể, mới biết con đã chịu đủ ấm ức, đắng cay suốt một quãng thời gian dài.
"Giá như con được ở cạnh mẹ"... (Ảnh: Thanh Niên)
Chứng kiến cảnh cha mẹ chia tay nhau khi chỉ mới ý thức được về cuộc sống hiện tại càng khiến cô bé trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chắc hẳn cũng vì vậy mà em đã đẩy mẹ đi, sợ mẹ tới gặp vì ba..."cấm" rồi mà. Từng lời được kể lại như nấc nghẹn, cô bé tuy nhỏ nhưng đã hiểu và thương mẹ rất nhiều.
>>Xem thêm: Chuyện “được - mất” của con nhỏ khi cha mẹ tái hôn: Cần lắm một tình yêu thương!
Vốn dĩ những đứa trẻ không có lỗi
Cư dân mạng cũng từng tốn không ít nước mắt vì đoạn clip về cô bé tầm tuổi như trên bật khóc nức nở vì nhớ mẹ. Cụ thể, trong một buổi học online, khi được hỏi về mẹ, cô bé rưng rưng trả lời: "Bố mẹ con bỏ nhau, mẹ con đi mất rồi. Con nhớ mẹ lắm, mẹ con ở Đà Nẵng cơ.” Không kiềm chế được cảm xúc, em đành nức nở trong lớp khiến ai nấy đều xót xa.
Đừng nói "trẻ con không biết gì", câu đúng nhất phải là "trẻ con không có lỗi". Cha mẹ kết hôn với nhau bằng tình yêu và trách nhiệm, nhưng khi chia tay thì một trong hai lại quên mất điều đó. Vì lí do gì đi chăng nữa, hãy nhớ rằng, con cái là do cả hai mà có, chính vì vậy, đừng để một tương lai bị mịt mù bởi mối quan hệ của cha mẹ.
Em bé bật khóc kể chuyện cha mẹ chia tay. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok)
Suy cho cùng, phía sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, con cái sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Chúng ta dễ cảm thấy đau lòng khi bạn thân có bạn thân mới, người yêu cũ có người yêu mới, nhưng lại nghĩ rằng trẻ con không có cảm nhận gì khi cha mẹ chúng sống cùng người khác. Thật nực cười!
Sống trong một gia đình, thấy cha yêu thương người khác không phải mẹ, thấy mẹ chăm cho người ta chẳng phải ba, làm gì có đứa trẻ nào không thấy cô đơn, lạc lõng. Lúc kết hôn, cha mẹ vui bao nhiêu, sinh con ra rồi lại để chúng phải gánh chịu sự vụn vỡ, đau lòng vì chuyện của hai người bấy nhiêu, liệu có quá đáng?
>>Đừng bỏ lỡ: Nghẹn lòng với "thế giới" cảm xúc đầy xúc động của trẻ đằng sau những gam màu chia li
Xin hãy yêu thương lấy những đứa trẻ bất hạnh
Chúng ta tự kết hôn, tự chịu trách nhiệm và khi mọi thứ đổ vỡ, làm ơn đừng để những đứa nhỏ phải gánh chịu thay chúng ta điều đó. Bù đắp có bao giờ là đủ, chứ đừng nói là làm cho vết cắt trở nên sâu hơn.
Đừng xin lỗi, bởi thứ chúng cần là nhiều hơn những câu nói và vài dòng bình luận nhạt thếch trên mạng xã hội. Như cách mà "mẹ kế" cuả cô bé 8 tuổi từng ghi rằng: "Em xem mà thương con nhiều hơn. Công việc cuộc sống làm ba mẹ bận bịu, tưởng đâu có người đỡ đần ai ngờ còn rước mệt mỏi vào người hơn".
Dòng bình luận của nghi can cho biết rất thương con (Ảnh chụp màn hình FB Quỳnh Tr...)
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhưng thật kém may mắn, chiếc kim lần này xuất hiện quá muộn, để rồi thế giới này phải mất đi một thiên thần. "Mẹ kế" làm vậy đã đành, thế nhưng, đáng trách hơn vẫn là người cha của em. Bởi sau tất cả, nếu không đồng tình, làm sao bé ra nông nỗi.
Nếu đã sinh ra, không mang lại cuộc sống tốt đẹp được thì xin hãy yêu và thương chúng thật nhiều. Những đứa trẻ hiện nay hiểu chuyện rất sớm, và nếu đã bất hạnh trong chuyện tình cảm, hãy cố gắng quan tâm bằng nhiều cách khác nhau. Đừng bỏ những đứa nhỏ để chạy theo hạnh phúc mới, hãy đồng hành cùng các em nhiều hơn, đừng biến tuổi thơ thành một nỗi đau dai dẳng.
Bạn nghĩ sao về câu chuyện này, để lại ý kiến cùng YAN nhé!
KHI NGƯỜI LỚN LY HÔN: TỔN THƯƠNG NHẤT VẪN LÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ
Không đau lòng như sự việc trên nhưng câu chuyện dưới đây cũng từng khiến cư dân mạng phải rơi nước mắt. Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, và nhiều cặp đôi vì vậy đã chẳng thể giữ nhau trên đoạn đường dài, bố mẹ của em này cũng vậy.
Cứ ngỡ trẻ con không biết gì, nhưng nhìn cảnh em khóc và nói rằng mẹ bỏ đi rồi khiến ai cũng không khỏi nghẹn ngào. Phải chăng, chúng ta đã quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến cảm nhận cá nhân, coi chuyện hôn nhân chỉ là của hai người. "Suy cho cùng nếu bố mẹ đường ai nấy đi thì trẻ con chính là những người tổn thương nhất. Rồi khi bố mẹ lại có tình yêu mới thì con cái sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng nhất trong chính hạnh phúc đó bởi vì không còn là cha hay mẹ ruột của mình nữa. Cho nên các bạn trẻ nên suy nghĩ cân nhắc trước khi có con lập gia đình. Đừng vì cuộc vui của mình mà bắt con cái gánh chịu, chúng vô tội.” - netizen cho biết.