Diễn viên Khả Như vô cùng hạnh phúc, khó diễn tả được cảm xúc của mình khi thấy được sự ủng hộ của các khán giả.
Chiều qua 4/2, Khả Như cùng ê-kíp của mình đã cùng thực hiện một buổi giao lưu với người hâm mộ, tổng kết một năm và đón chào Xuân sắp đến. Theo lịch trình thì sự kiện sẽ bắt đầu từ lúc 13 giờ, tuy nhiên, các khán giả đã tập trung, xếp hàng và đợi chờ cô từ 10 giờ sáng.
FC của Khả Như đến khá đông, họ đứng chen chúc nhau và đợi thần tượng trước đó vài tiếng đồng hồ.
Trong buổi fan meeting của Khả Như còn có sự xuất hiện của các khách mời như ca sĩ Thanh Duy, MC Liêu Hà Trinh, các diễn viên Dương Lâm, Huỳnh Lập, Hồng Tú, Quang Trung, Minh Dự, Lê Nghĩa... họ đều là những người bạn rất thân của nữ diễn viên ở ngoài đời.
Là những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, các khách mời đã chơi hết mình cùng nữ diễn viên trong những trò chơi thú vị nhưng cũng không kém phần “man rợ”.
Ngoài ra, tại đây còn có thêm những màn hát múa hết sức ngẫu hứng, đem lại niềm vui cho mọi người.
Đặc biệt, có một nhân vật hết sức đặc biệt cũng đến với sự kiện này, không ai khác chính là mẹ ruột của Khả Như.
Mẹ của nữ diễn viên chăm chú theo dõi con gái và tỏ vẻ tự hào cũng như vui mừng vì con được mọi người ủng hộ.
Tại đây, nguyên nhân gây ra tai nạn phỏng mặt của Khả Như trên sân khấu cách đây vài tháng cũng được hé lộ, do sự nhầm lẫn xăng và dầu hôi dẫn đến tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc.
Hiểu được nỗi đau đó, cũng trong chương trình, Khả Như đã chính thức thành lập quỹ “Catcage”, kêu gọi các fan của mình cùng quyên góp quỹ từ thiện để dành tặng các trẻ em khoa phỏng tại bệnh viện.
Buổi fan meeting kết thúc trong tình yêu thương của khán giả dành cho Khả Như, nữ diễn viên khóc đến sưng mắt trước món quà và tình cảm fan dành cho mình. Khả Như chia sẻ: “Thực sự, đây là buổi họp fan lớn nhất, ấm áp nhất và tuyệt vời nhất từ trước đến nay của Khả Như”.
Chính tình cảm của khán giả là động lực cho Khả Như bước tiếp trong chặng đường nghệ thuật đầy chông gai này.
Ảnh: Thành Luân - Oanh Nguyễn
*Cùng đón xem tin tức sao Việt mới nhất trên YAN nhé!