Vụ mẹ và con trai 18 tháng thắt cổ tự tử: Bức thư tuyệt mệnh dài 8 mặt hé lộ nguyên nhân đau lòng

12:27 30/10/2018

Tối 29/10, người dân bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị Ch. cùng con trai Trương Công P. (18 tháng tuổi) chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 18h30’ ngày 29/10, anh Trương Công Th. (SN 1989, trú tại xã Kỳ Lâm) đi ra ngoài trở về nhà. Vừa vào đến nhà, anh Th. thấy vợ là chị Ch. (25 tuổi) đang trong tư thế treo cổ cùng con trai Trương Công P. (18 tháng tuổi). Anh Th. lập tức hô hoán người đến cắt dây đưa 2 mẹ con chị Ch. xuống nhưng cả 2 đã tử vong.

Sự việc sau đó được báo lên chính quyền địa phương, công an xã, Công an huyện Kỳ Anh để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, vợ chồng anh Th. có 2 con. Trước cháu P. còn có con gái đã 3 tuổi.


Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến sự việc trên, Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết, quá trình khám nghiệm thu thập được 1 lá thư của nạn nhân để lại. "Trong bức thư nói rất nhiều việc, tuy nhiên cái quan trọng là việc kể về con bị bỏng, sợ sau này con không được như bao đứa trẻ khác. Theo khám nghiệm, nạn nhân chết do ngạt, do treo cổ tự tử. Hiện chúng tôi đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc hai mẹ con tự tử", thiếu tá Tuấn nói.


Ông Nguyễn Văn Tỷ (bố nạn nhân) kể lại sự việc đau lòng
Ông Nguyễn Văn Tỷ (bố nạn nhân) kể lại sự việc đau lòng

Ông Nguyễn Văn Tỷ (54 tuổi, bố chị Ch), trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vào 16h, ngày 29/10, ông vào nhà con gái chơi thấy đóng cửa không ai ở nhà. Ngay sau đó ông gọi điện cho chị Ch, nhưng không thấy ai bắt máy nên về nhà ăn cơm. Đến khoảng 6h30' ông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ con rể thông báo chị Ch cùng con trai đã treo cổ tự tử. "Khi xuống thấy con gái và cháu đã được gia đình đưa xuống đất. Từ trước đến nay hai vợ chồng không xảy ra xích mích, yêu thương nhau và cố gắng làm việc để vươn lên trong cuộc sống, không hiểu sao con nó lại làm như vậy", ông Tỷ cho biết.

Cũng theo ông Tỷ, trước khi nghĩ đến cái chết, Ch viết một bức thư để lại cho gia đình nói về những nỗi buồn trong cuộc sống. "Bức thư Ch để lại dài 8 mặt giấy. Cháu nó kể về số tiền nợ và xin lỗi gia đình trước khi đưa ra quyết định tìm đến cái chết. Ch viết do buồn khi con đau ốm, bị bỏng chữa mãi không khỏi, chồng đi làm thường xuyên nên thường xuyên buồn tủi. Tôi thấy nhưng không dám đọc hết bức thư vì quá đau lòng", ông Tỷ đau xót nói.


Gia đình lo đám tang cho 2 mẹ con
Gia đình lo đám tang cho 2 mẹ con

Được biết, chị Ch là con gái thứ 4 trong gia đình 6 chị em. Hơn 4 năm trước chị kết hôn cùng anh Trương Công Th (SN 1982, trú tại thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm) và sinh được hai người con. Hằng ngày chị Ch ở nhà chăm con, anh Th đi làm nghề hàn xì.