Cùng với Trần Lực, Hoàng Bách và Minh Khang, 4 ông bố mò mẫm dưới đầm để bắt cá bằng nơm trong tập 10 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?".
Sau tập 9 "
Bố ơi! Mình đi đâu thế?", 4 bố con đã kết thúc ngày đầu tiên với những trải nghiệm thù vị khi trở thành đầu bếp bán bánh xèo, thợ hớt tóc và rửa xe, kiếm tiền trang trải các bữa ăn. Trong tập 10 chương trình thực tế
"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phát sóng ngày hôm nay (3/1), tiếp tục là chuyến trải nghiệm của 4 cặp bố con ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Các bé bắt đầu ngày mới với bữa sáng do chính bố làm.
Nhiệm vụ của các cặp bố con lần này là chia làm hai đội đi kiếm thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối với món lẩu cá linh, nấu với bông điên điển. Sau bữa sáng, các bố tách nhóm để thực hiện thử thách bắt cá bằng nơm, phải bắt được cá linh - nguyên liệu chính cho món lẩu mà đề bài đưa ra.
4 ông bố
Hoàng Bách, Minh Khang, Phan Anh và
Trần Lực phải mất vài giờ đồng hồ bì bõm dưới đầm lầy, họ cũng thu được hơn 20 con cá cùng một số cua đồng. MC
Phan Anh tự nhận là người "sát cá" bởi bắt được nhiều cá nhất. Tuy nhiên, trong thách gian khổ và lấm lem bùn đất khiến cho
Phan Anh gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" bị... "tụt quần" vì quần quá rộng. Nhưng rất may mắn ông chủ quán bánh xèo đẹp trai đã kịp khắc phục chiếc quần rộng của mình.
Trong khi đó, vì mải mê khoe thành tích mà ông bố Trần Lực để xổng mất 2 con cá. Riêng hai ông bố Minh Khang và Hoàng Bách cũng bắt được số cá mà ban tổ chức yêu cầu. Dù hăng say bắt được một lượng cá đáng kể, nhưng vì đề bài được ra buộc phải là món lẩu cá linh, nên các ông bố phải đem đi đổi và bán, lấy tiền mua cá linh và các nguyên vật liệu khác.


MC Phan Anh tự nhận là người "sát cá".


Trần Lực mải mê khoe thành tích đã để xổng mất 2 con cá.

Nhạc sĩ Minh Khang cùng Hoàng Bách đã bắt đủ số cá.

Với số cá bắt được, Minh Khang và Hoàng Bách đem ra chợ đổi lấy cá linh.
Còn các nhóc tỳ Tê Giác, Bờm, Bo và Suti ngồi ghe để đi hái bông điên điển về nấu lẩu cá. Trong suốt chuyến đi, các bé được nghe những câu chuyện về cá sấu, cá mập. Nhưng nhanh chóng vượt qua nỗi sợ hãi có phù thủy và cá sấu hiện ra, Bờm, Bo, Suti và Tê Giác đều rất thích thú với công việc hái bông điên điển và được chèo ghe đi giữa cù lao Mỹ Hòa Hưng, đi cầu khỉ....

Bốn ông bố tự tay chuẩn bị bữa cơm cho các con.


Với món các chiên, và một vài món khác được mua được số tiền bán cá, bốn bố con ăn tạm bữa trưa để chuẩn bị tập dượt cho vở kịch.