Nếu MC Phan Anh đi bán bánh xèo, ca sĩ Hoàng Bách và nhạc sĩ Minh Khang rửa xe thuê thì ông bố Trần Lực lại phải đi cắt tóc dạo vô cùng vất vả để kiếm tiền trong tập 8 của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?".
Khép lại những ngày vất vả và nhiều bài học ý nghĩa ở Đà Lạt, 4 cặp bố con Minh Khang - Suti, Hoàng Bách - Tê Giác, Phan Anh - Bo và Trần lực - Bờm tiếp đến thăm vùng sông nước An Giang. Tại đây, tất cả sẽ được trải nghiệm cuộc sống trên ghe thuyền cùng những người dân chất phác, hồn hậu.

4 cặp bố con được trải nghiệm cuộc sống ở miền Tây sông nước

Và tiếp tục bị tịch thu điện thoại, đồ chơi...
Không giống những chuyến đi trước, trong tập 8 lần này, các gia đình phải tự nghĩ cách kiếm tiền sinh sống trong hai ngày và không nhận được sự trợ giúp từ ban tổ chức. Không thể hành nghề hát rong hay bán đồ lưu niệm cho khách du lịch như ở Đà Lạt, lần này 4 ông bố đã phải thực sự bươn trải “kiếm tiền nuôi con”.
Họ sẽ được trải nghiệm àm những công việc quen thuộc của người dân như: MC Phan Anh phụ trách quán bánh xèo, đạo diễn Trần Lực trổ tài cắt tóc, ca sĩ Hoàng Bách và nhạc sĩ Minh Khang phải đi rửa xe thuê. Dường như, công việc buôn bán lao động chân tay có vẻ là một thử thách khó khăn với các nghệ sĩ vốn quen đứng trên sân khấu.
4 ông bố sẽ phải bươn trải "kiếm tiền nuôi con"
Bé Bo chăng chỉ phụ giúp bố bán hàng
Hoàng Bách và Minh Khang lại đi rửa xe thuê
Đạo diễn Trần Lực trổ tài cắt tóc