Sau vụ máy bay rơi kinh hoàng ở Pháp làm 150 hành khách thiệt mạng. Mới đây, một chiếc máy bay tư nhân ở Mỹ cũng đã rơi khiến 7 người trên khoang không ai sống sót.
Trong một tuyên bố, Cục hàng không Liên bang Mỹ cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 3g ngày 7/4 (theo giờ địa phương) khi chỉ còn cách sân bay Central Illinois, tại Bloonmiton, miền trung Illinois, Mỹ hơn 3 km. Theo đó, chiếc máy bay Cessna 414 hai động cơ đã khởi hành trong đêm 6/4, sau khi giải vô địch bóng rổ nam NCAA kết thúc.

Theo nhà chức trách, chiếc phi cơ bay được khoảng nữa tiếng thì mất liên lạc với trạm kiểm tra không lưu. Một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành, khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường đã xác nhận 7 người trên máy bay đều tử vong, chiếc máy bay chỉ còn là những mảnh vỡ.
Được biết, trong số các nạn nhân có một huấn luyện viên, một quan chức thể thao bang Lllinois và một số doanh nhân địa phương. Ngay sau đó, Đại học Tiểu bang Illinois tại Normal đã cho biết, trong số các nạn nhân của vụ tai nạn có 2 thành viên thuộc khoa thể thao của trường. Hai nạn nhân này là Torrey Ward (36 tuổi), huấn luyện viên bóng rổ và Aaron Leetch (37 tuổi), Phó giám đốc các hoạt động ngoại khóa của trường. Một đồng nghiệp chia sẻ rằng: “Đó là 2 người trong khoa thể thao được các đồng nghiệp tôn trọng và quý mến rất nhiều”.
Trả lời với báo chí, Chủ tịch bang Illinois Larry Dietz nói rằng: “Đây là một tai nạn thảm khốc. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân”.

Ban An toàn giao thông Quốc gia Mỹ sẽ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện phía cảnh sát chưa đưa ra phỏng đoán nào. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, có thể máy bay rơi là do thời tiết xấu, vì bức ảnh chụp tại hiện trường tại nạn trời khá nhiều sương mù