Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 12/9, UBND tỉnh Lâm Đồng xác nhận sẽ tặng TP.HCM thêm 1.000 tấn nông sản. Đáng nói là ở thời điểm hiện tại, sản lượng có thể thu hoạch hàng ngày giảm 30% so với 1 tháng trước do ảnh hưởng nặng bởi mưa bão. Tuy nhiên bà con vẫn tranh thủ ra vườn hái rau để chuyển về TP.HCM.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng 3 tuần tới sản lượng rau vùng nông sản Đà Lạt mới được phục hồi. UBND tỉnh cũng cam kết sẽ cung ứng miễn phí 6.000 tấn rau củ quả cho TP.HCM trước ngày 15/9.
Bà con nông dân tranh thủ lúc trời không mưa ra vườn thu hoạch rau củ. (Ảnh: Người Lao Động)
Để giữ được chất lượng nông sản tươi mới, tất cả các khâu từ thu hái, sơ chế đều được thực hiện rất cầu kì. Và để gia tăng tốc độ vận chuyển, hạn chế hao hụt, một hãng xe đã tiếp ứng cho UBND tỉnh Lâm Đồng 40 xe giường nằm và xe buýt máy lạnh.
Theo Đại tá Lê Anh Vương, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, chương trình của UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP.HCM được nông dân nói riêng và người dân Đà Lạt - Lâm Đồng nói chung ủng hộ nhiệt tình.
Công tác vận chuyển cũng được thực hiện nhanh chóng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Xe buýt, xe khách giường nằm được gỡ toàn bộ thiết bị bên trong để chở nông sản đến TP.HCM. (Ảnh: Người Lao Động)
"Bà con ai cũng hướng về vùng dịch, nóng lòng trước khó khăn của TP.HCM và những tỉnh thành phía Nam, muốn cùng chống dịch nhưng không thể trực tiếp lên tuyến đầu. Cho nên, khi được kêu gọi gửi nông sản tiếp ứng TP.HCM, bà con nhiệt tình tặng vườn rau, tặng kinh phí để mua và tặng công thu hái, sơ chế.” – ông Vương nói.
Sau khi xác nhận tặng 1.000 tấn nông sản thì chỉ đến chiều cùng ngày, 300 tấn rau xanh đã có mặt ở điểm tập kết tại TP.HCM. Trong đó, có 2 xe giường nằm máy lạnh tách đoàn để chuyển gấp 14 tấn nông sản vào Bệnh viện Hùng Vương, quận 5.
Bệnh viện là nơi có Khoa dinh dưỡng đang lo bữa ăn cho hơn 2.400 bệnh nhân nội trú, người chăm, nhân viên y tế… Do đó số rau xanh này sẽ được dùng để tăng cường bữa ăn hàng ngày.
Đoàn xe mang theo cả trăm tấn nông sản hỗ trợ cho vùng dịch. (Ảnh: Người Lao Động)
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết: “Thời gian đầu giãn cách tại TP.HCM, bệnh viện cực kỳ thiếu nông sản để lo bữa ăn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.
Sau đó thì Sở Công thương TP.HCM hỗ trợ nên không còn thiếu nhưng chỉ có một số loại nông sản dễ vận chuyển, không được đa dạng… Rau của bà con Lâm Đồng đến nơi tươi như mới hái, vẫn còn lạnh như khí trời Đà Lạt. Cảm ơn bà con.”
Bên cạnh ưu tiên gửi đến các bệnh viện điều trị Covid-19, số nông sản từ Đà Lạt sẽ được tập trung tại điểm tập kết rồi từ đó chuyển đến các bếp ăn và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình khó khăn.
Nông sản đến nơi vẫn còn tươi, chờ để phân phát đến các điểm hỗ trợ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Việc tặng rau xanh cho bà con TP.HCM đã thể hiện sự đồng hành, tương trợ, tình nghĩa đồng bào trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Ai cũng hi vọng có thể phần nào góp sức vào công tác đẩy lùi Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
TẬN DỤNG MÁY BAY, TÀU TRIỆU ĐÔ… CHỞ RAU HỖ TRỢ TP.HCM
Từ khi trở thành tâm dịch đến nay, TP.HCM đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức và chính quyền địa phương. Liên tiếp những đợt thiết bị y tế đến nông sản được chuyển về TP.HCM nhằm san sẻ khó khăn với bà con nơi đây.
Hồi tháng 7, hơn 6 tấn thiết bị y tế từ Hà Nội được chuyển đến TP.HCM. Ngoài ra, nông dân ở Tiền Giang cũng hỗ trợ khoảng 40 tấn rau củ cho TP.HCM và được chuyển đi khẩn trương bằng tàu cao tốc triệu đô.
Mọi phương tiện đều được tận dụng triệt để nhằm giúp đỡ cho những người gặp khó khăn vì dịch bệnh. Tại TP.HCM, các mạnh thường quân cũng túc trực, không ngại khó đem rau, lương thực đi phân phát đến từng nhà.