Mát lòng với chai nước miễn phí giữa trưa Hà Nội nắng nóng

11:55 28/06/2022

Thời tiết nắng nóng ở Hà Nội kéo dài nhiều ngày qua đã làm mọi người cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là với những ai thường xuyên phải hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, giữa cái oi nóng của mùa hè khiến người ta ngột ngạt ấy, mọi người lại cảm thấy mát lòng khi nhận được chai nước lạnh miễn phí của một gia đình.

 
Những chai nước mát lạnh được gửi đến người đang mưu sinh ngoài đường. (Ảnh: Doan Quang)
Những chai nước mát lạnh được gửi đến người đang mưu sinh ngoài đường. (Ảnh: Doan Quang)

 
Một chai nước nhỏ cũng đủ làm dịu đi cái nắng hè gay gắt. (Ảnh: Doan Quang)
Một chai nước nhỏ cũng đủ làm dịu đi cái nắng hè gay gắt. (Ảnh: Doan Quang)

Thông tin được một tài khoản đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người khi di chuyển qua Ngã tư Vọng (Hà Nội) đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ khi có một gia đình đội nắng đứng đó cùng một thùng xốp lớn, bên trong toàn là những chai nước mát lành. Gia đình họ thay nhau mời những người mưu sinh vất vả giữa cái nắng nóng của mùa hè chai nước mát miễn phí. 

 
Thậm chí, gia đình anh chị còn để những cái ghế nhỏ cho mọi người ngồi nghỉ. (Ảnh: Doan Quang)
Thậm chí, gia đình anh chị còn để những cái ghế nhỏ cho mọi người ngồi nghỉ. (Ảnh: Doan Quang)

 
Cái nắng trưa hè Hà Nội oi bức khiến những người làm việc ngoài trời cảm thấy mệt mỏi. (Ảnh: Doan Quang)
Cái nắng trưa hè Hà Nội oi bức khiến những người làm việc ngoài trời cảm thấy mệt mỏi. (Ảnh: Doan Quang)

Chẳng ai biết gia đình họ tên gì, tại sao lại làm vậy nhưng chính những hành động đầy tình cảm của gia đình nhỏ ấy đã làm xua tan cái oi nóng của mùa hè, khiến mọi người vơi bớt nhọc nhằn. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, tấm hình đã nhận hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cảm thấy trân quý tấm lòng vàng của gia đình này. 

 
Hành động dù nhỏ nhưng là cả tấm lòng yêu thương, là tình người rộng lớn. (Ảnh: Doan Quang)
Hành động dù nhỏ nhưng là cả tấm lòng yêu thương, là tình người rộng lớn. (Ảnh: Doan Quang)

Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Cảm tạ tấm lòng vàng của gia đình anh chị trong những ngày Hà Nội nắng nóng như thế này. Đến ra ngoài kiếm tiền thời tiết này còn ngại không muốn đi. Huống hồ anh chị đứng phát từ thiện không công từng chai nước cho mọi người. Yêu thương và biết ơn.”

- “Yêu sự chân thành, mộc mạc của tình người giữa phố thị.”

- “Mỗi người 1 cách làm việc thiện. Nhưng cái gì xuất phát từ tâm thì luôn là cái đáng trân trọng nhất.”

- “Đang đi giữa đường nắng nóng mà được chai như này thì hạnh phúc lắm luôn.”

 
Cộng đồng mạng nhanh chóng dành lời khen cho hành động tuyệt vời của gia đình này. (Ảnh: Chụp màn hình Page Không sợ chó)
Cộng đồng mạng nhanh chóng dành lời khen cho hành động tuyệt vời của gia đình này. (Ảnh: Chụp màn hình Page Không sợ chó)

Sự yêu thương giữa con người với con người là tình cảm đáng trân quý bao năm qua của dân tộc Việt Nam ta. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Khi thành phố chìm trong những ca bệnh, tiếng xe cứu thương vang lên mỗi ngày, ở góc phố Sài Gòn lại xuất hiện những chai nước miễn phí với tấm bảng: “Nước gừng, chanh, sả, đường phèn miễn phí. Nước uống nhà nấu, ai cần lấy 1 chai. Cảm ơn!”. 

 
Những chai nước miễn phí được đặt ở ngã tư đường trong thời điểm đại dịch Covid-19. (Ảnh: T.D)
Những chai nước miễn phí được đặt ở ngã tư đường trong thời điểm đại dịch Covid-19. (Ảnh: T.D)

 
Có những nhóm bạn còn phát cơm miễn phí cho mọi người để cùng chung tay vượt qua khó khăn. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Có những nhóm bạn còn phát cơm miễn phí cho mọi người để cùng chung tay vượt qua khó khăn. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Một chai nước có lẽ không đáng là bao nhưng nó thể hiện tình cảm yêu thương mà họ dành cho những người chẳng hề quen biết. Và chỉ trong những lúc khó khăn như vậy, chúng ta mới hiểu tình người bao la đến như thế nào. Dù cuộc sống có đổi thay, có xảy ra những chuyện không mấy tốt đẹp mà chúng ta nghe hàng ngày thì tình yêu thương giữa con người vẫn ở đó, vẫn đang âm ỉ cháy. 

Bạn nghĩ sao về hành động đẹp của gia đình này, cùng chia sẻ cảm xúc và để lại bình luận cho YAN biết nhé!

Dù cuộc sống xô bồ, ồn ào trôi qua, mỗi ngày chúng ta lại nghe những chuyện không hay về con người. Thế nhưng, ở đâu đó, những tấm lòng tốt vẫn đang âm thầm, bền bỉ cháy, lan tỏa niềm yêu thương tới mọi người. Chai nước dù nhỏ, dù không đáng bao nhiêu tiền nhưng nó đã đủ làm dịu đi cái nắng mùa hè oi bức, làm con người như được tưới mát bởi tình người. 

Cùng cập nhật thêm những tin tức khác tại đây!