Mạnh Quỳnh và bà xã kết hôn vào năm 2004, có cuộc sống hạnh phúc bên nhau suốt 17 năm. Hiện tại, cặp đôi đã có 2 cậu quý tử, gia đình nam ca sĩ đang sinh sống và định cư tại Mỹ. Anh vô cùng hào hứng khi chia sẻ về vợ con của mình.
Mạnh Quỳnh nói về cuộc sống tại Mỹ của gia đình. (Ảnh: FBNV)
Trong bài phỏng vấn với Ngoisao.net, Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ về gia đình hạnh phúc của mình. Nam ca sĩ cho biết, anh luôn dành cho vợ sự tôn trọng tuyệt đối. Bà xã cũng không bao giờ tạo áp lực trong công việc cho anh, cô luôn để giọng ca Vợ Tôi tự quyết định sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng hạn chế đi lưu diễn để dành những ngày lễ, Tết ở bên cạnh gia đình.
Mạnh Quỳnh tâm sự: "Tôi luôn dành cho Diệu sự tôn trọng rất lớn. Cô ấy không bao giờ phiền hà, gây khó dễ, tạo áp lực cho công việc của tôi suốt 17 năm qua. Diệu nói tôi đã phải đối diện, chịu áp lực từ nhiều thứ bên ngoài nên về nhà, cô ấy sẽ cho tôi cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng. Mọi thứ liên quan đến công việc đều do tôi quyết định".
Nam ca sĩ cho biết bà xã không bao giờ gây áp lực, phiền hà. (Ảnh: Vietnamnet)
Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn thích thú khi gọi vợ là "cấp trên", anh rất tự hào về cách nuôi dạy con của bà xã. Mạnh Quỳnh bộc bạch: "Tôi có hai con trai: Alex (15 tuổi) và Evan (12 tuổi). Vợ là người đặt ra tiêu chí, nguyên tắc và cách dạy con còn tôi chỉ làm theo "chỉ thị cấp trên" mà thôi. Các con đều ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nên tôi và vợ không vất vả trong việc dạy dỗ. Vợ tôi giáo dục con rất tốt. Lâu lâu, tôi nhắc nhở con sống tử tế, không lừa lọc, dối trá".
Mạnh Quỳnh rất hiếm khi đăng tải hình ảnh về gia đình mình. (Ảnh: FBNV)
Cuộc sống tại Mỹ của Mạnh Quỳnh rất bình dị nhưng đầy hạnh phúc. Nam ca sĩ cho biết bà xã làm việc hành chính và bận các ngày trong tuần, còn anh chỉ nhận đi hát vào thứ 7, chủ nhật nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Vì vậy, giọng ca Gõ Cửa Trái Tim đảm nhận các công việc nhà như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp,...
Mỗi ngày, Mạnh Quỳnh đều dậy sớm nấu ăn và đưa 2 cậu quý tử đi học, đến chiều rước các con về rồi lại vào bếp. Mãi đến khi vợ con đi ngủ thì anh mới vào phòng thu để sáng tác âm nhạc. "Cuộc sống của tôi xưa nay luôn nhẹ nhàng trong mọi hoàn cảnh nên không gặp nhiều khó khăn dù thời gian qua không được đi hát vì dịch Covid-19. Hiện tôi có phòng thu tại nhà riêng nên việc ca hát, sáng tác cũng tiện lợi hơn trước", nam ca sĩ chia sẻ.
>> Có thể bạn quan tâm: "Mạnh Quỳnh yêu cầu chắc không hát với nữ ca sĩ nào, chờ Phi Nhung về"
Nam ca sĩ nhận nhiệm vụ chăm sóc và đưa đón 2 con đi học. (Ảnh: FBNV)
Giọng ca Vợ Tôi cũng nói thêm rằng khi ở trên sân khấu biểu diễn, Mạnh Quỳnh là của các vị khán giả. Nhưng lúc về đến nhà, anh là một người chồng, người cha đúng nghĩa. "Tôi quan tâm, chăm sóc, yêu thương mái ấm gia đình. Tôi bù đắp tình cảm cho vợ và hai con trong những ngày bản thân bôn ba kiếm tiền, phục vụ khán giả. Trong gia đình, chuyện vợ chồng bất đồng ý kiến không thể tránh khỏi nhưng tính tôi an phận, không bon chen nên tôi thường là người xoa dịu", anh nói.
Gia đình 4 thành viên đầy viên mãn của Mạnh Quỳnh. (Ảnh: FBNV)
Căn nhà tại Mỹ của gia đình nam ca sĩ. (Ảnh: Chụp màn hình)
Có thể thấy, cuộc sống tại Mỹ của Mạnh Quỳnh khá nhẹ nhàng, bình dị và nhiều niềm vui. Gia đình hạnh phúc suốt 17 năm của anh được nhiều khán giả ngưỡng mộ.
Cùng cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại YAN nhé!
CẬN CẢNH KHÔNG GIAN SỐNG LÃNG MẠN CỦA MẠNH QUỲNH VÀ VỢ CON
Gia đình Mạnh Quỳnh sinh sống tại thành phố Vancouver, tiểu bang Washington (Mỹ). Có khá nhiều tin đồn cho rằng nam ca sĩ ở căn biệt thự 100 tỷ đồng. Tuy nhiên anh đã đính chính và khẳng định không có chuyện gia đình anh ở nhà mấy trăm tỷ đồng.
Mạnh Quỳnh cũng đăng tải một đoạn clip chia sẻ về không gian căn nhà của mình. Đây là một căn biệt thự rất đẹp, có đầy đủ sân vườn, tiểu cảnh, cây xanh,... Trong sân nhà còn có khá nhiều lá phong rơi giúp không gian thêm lãng mạn như câu chuyện cổ tích.
Mạnh Quỳnh chia sẻ: "Phía sau vườn là căn nhà nhỏ đơn sơ của tôi. Người ta đồn nhà tôi mấy trăm tỷ, làm gì có chuyện đó, nghe mơ hồ quá. Tôi sống nhẹ nhàng lắm, không có chuyện đó. Cuộc sống của tôi rất bình dị, chỉ đi làm kiếm tiền rồi nuôi con ăn học".