Từ ngày 14/1, Facebook sẽ liên kết với Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị lạm dụng NCMEC. Mạng xã hội sẽ cho hiển thị thông báo mất tích trên newsfeed người dùng ở cả phiên bản mobile và máy tính.
Khi lực lượng địa phương và NCMEC gửi amber alert (cảnh báo khẩn cấp), Facebook sẽ đăng cảnh báo lên newsfeed ở khu vực đó. Facebook hi vọng đưa người dùng tham gia vào việc tìm kiếm các em bé bị lạc hiện nay. Ví dụ, năm ngoái một cô bé 11 tuổi đã được phát hiện khi được một chủ khách sạn nhận dạng nhờ bức ảnh trên Facebook.
Mạng xã hội có tiềm năng lớn trong việc nâng cao nhận thức về những cảnh báo khẩn cấp, và hỗ trợ tìm trẻ lạc vì khả năng chia sẻ trên newsfeed. Dù amber alert vẫn sẽ được gửi tới các khu vực địa phương, bản chất của truyền thông xã hội cho phép tìm kiếm xa hơn.

Báo National Journal đưa tin việc hợp tác cảnh báo với Facebook sẽ chỉ ảnh hưởng tới người dùng Mỹ, dù công ty cũng đang tiến hành đàm phán mở rộng dịch vụ tới các quốc gia khác. Người dùng sẽ chỉ nhận một vài cảnh báo mỗi năm. Nhân viên Facebook, Emily Vacher, cho biết: “Khi mọi người nhận thông báo từ điện thoại, chúng tôi muốn họ hiểu đây là tin hiếm gặp và họ có khả năng giúp đỡ.” Amber alert sẽ bao gồm ảnh em bé và miêu tả của kẻ tình nghi bắt cóc. Bài đăng sẽ có thêm liên kết cho phép xem thêm thông tin về trẻ mất tích.

Amber alert đã giúp tìm thấy hơn 700 trẻ em trong 19 năm qua.
Nhà sáng lập NCMEC, John Walsh, nói: “Nếu người dùng Facebook chú ý đến các cảnh báo do bạn bè gửi, nó sẽ “tạo ra một đội quân dân sự để tìm kiếm”. Con trai ông, bé Adam đã bị bắt cóc và sát hại năm 1981. Theo Walsh, truyền thông xã hội nếu tồn tại thời đó, đã có thể ngăn Adam khỏi bị bắt cóc.
Walsh nói thêm: “Tôi chắc chắn ai đó sẽ phát hiện điều gì đó nếu họ tìm kiếm. Vì vậy, làm ơn hãy xem những bức ảnh. Hãy quan sát. Tính mạng của đứa trẻ đang bị đe dọa, và nếu bạn thấy điều gì, hãy dành thời gian gọi điện. Đó là cách chúng ta đưa bọn trẻ sống sót trở về”.