Mỗi năm, khi tới dịp Tết đến xuân về, thị trường âm nhạc lại ngập tràn các ca khúc về gia đình gây xúc động. Mới đây nhất là bài hát "Mang tiền về cho mẹ" được nam ca sĩ Đen Vâu thể hiện vô cùng xuất sắc. Món quà cuối năm như một lời nhắc nhở khiến ai nấy đều phải sụt sùi nước mắt, đặc biệt là những người con xa quê.
Hình ảnh mới nhất của Đen Vâu trong ca khúc Mang tiền về cho mẹ. (Ảnh chụp màn hình MV Mang tiền về cho mẹ)
Thế nhưng, lời bài hát trong ca khúc "Mang tiền về cho mẹ" gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều người cho rằng việc "mang tiền về cho mẹ" có thật sự quan trọng, và phải chăng sẽ trở thành gánh nặng trong một năm đầy biến động của dịch bệnh.
Không ít người đến dịp Tết lại mang nỗi lo nặng trĩu rằng năm nay mang được bao nhiêu tiền về cho cha mẹ, khoản nợ trong nhà rồi có vơi bớt đi không. Chưa kể, chiếc bánh chưng còn phải có thịt, trước cửa nhà chẳng nhẽ không có nổi một chậu đào mai. Cứ thế, tiền bạc chẳng phải bắt buộc, nhưng nó trở thành thứ gì đó "bất thành văn" thể hiện lòng hiếu thảo mỗi ngày xuân về.
Hình ảnh cha mẹ đầy xúc động trong MV mới của Đen Vâu. (Ảnh chụp màn hình MV Mang tiền về cho mẹ)
Tiền cho chúng ta nhiều thứ, làm cha mẹ thêm phần nở mày nở mặt giữa xóm làng. Thế nhưng, suy cho cùng, cha mẹ ở nhà đâu cần con phải hoàn thành những nghĩa vụ "trời ơi đất hỡi đó".
"Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà.
Sẽ có rất nhiều hành trình trong cuộc đời.
Sẽ phải nếm nhất nhiều mặn, ngọt, chua, đắng.
Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình.
Về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn..." - (Mang tiền về cho mẹ - Đen Vâu)
Đúng rồi, thứ cha mẹ cần đâu phải là tiền bạc. Hơn ai hết, cha mẹ hiểu những vất vả của những đứa con khi bươn chải ở đời. Kiếm được đồng tiền đâu phải dễ dàng, cũng như cái cách mà cha mẹ đã từng bạc đầu, dày công nuôi ta lớn. Vậy nên, thứ mà gia đình cần chỉ là một đứa con ngoan, khỏe mạnh bước về nhà sau cả năm trời chịu nhiều cực khổ.
Nụ cười của mẹ đến từ sự ngoan ngoãn, khoẻ mạnh của con. (Ảnh chụp màn hình MV Mang tiền về cho mẹ)
>> Xem thêm: MV “Mang tiền về cho mẹ” - Đen Vâu ft. Nguyên Thảo (Lyrics)
Ra đời là ông lớn, về nhà cũng chỉ là đứa con ngoan. Có tiền cũng được, nghèo khó thì cố gắng nhiều hơn. Miễn sao, chúng ta biết vì gia đình, vì mẹ cha mà phấn đấu. Có lẽ vì thế, "tiền" mà Đen Vâu nhắc tới ở đây chính là "tiền đồ", sự thành công đầy tự hào của một đứa con biết nghĩ cho cha mẹ. Và cũng chính Đen Vâu đã trả lời về thông điệp của bài hát: “Câu chuyện mưu sinh kiếm tiền vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Đôi khi mình mải kiếm tiền ngoài đời mà lơ là với gia đình, hãy dành thời gian cho gia đình. Nếu các bạn trẻ đang chơi vơi, không biết mục đích sống và làm việc của mình là gì, hãy coi 'Mang tiền về cho mẹ' là một mục đích nhỏ - làm để 'Mang tiền về cho mẹ', sống để 'Mang tiền về cho mẹ', những đồng tiền lương thiện thể hiện sự tự lập của mình để bố mẹ an tâm”.
Giây phút gặp gỡ chẳng thể mua được bằng tiền của mẹ 105 tuổi và con gái 84 tuổi sau nhiều tháng xa cách vì dịch. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Longngocdinh)
2021 qua đi với quá nhiều biến động, cũng là lúc chúng ta sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn về sự tử tế, nhắc nhở với nhau biết yêu thương gia đình, mọi người. Suốt mấy tháng giãn cách với đầy sự lo âu, cũng là lúc chúng ta thấy rõ hơn tình yêu thương của cha mẹ. Đó là khi chỉ cần ở yên trong nhà, cha mẹ gửi đầy đủ thứ đồ từ quê lên thành phố. Dăm ba bữa lại một cuộc gọi, hỏi con rằng "cần gì nữa không", "nay có này ngon, tao gửi lên cho nhớ"! Cha mẹ là vậy đó, cho đi có bao giờ cần nhận lại.
Sau những ngày tháng xa cách vì dịch bệnh, Tết 2022 có lẽ là lúc gia đình mong ngóng các con trở về bình an hơn bao giờ hết. Đoàn viên là thứ mà chúng ta trân quý hơn cả tiền bạc, như cái khoảnh khắc mẹ già 105 tuổi ôm con gái 84 tuổi, liệu có hiện kim nào mua nổi phút giây sum vầy này.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về quan điểm này, để lại ý kiến cùng YAN nhé!
LỜI BÀI HÁT ĐẦY CẢM ĐỘNG CỦA CA KHÚC "MANG TIỀN VỀ CHO MẸ" CỦA ĐEN VÂU
Sau khi phát hành, lời bài hát đầy ý nghĩa của Mang tiền về cho mẹ được cư dân mạng truy tìm ráo riết. Cùng xem câu chữ này có gì đặc biệt nhé.
(x2) Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ.
Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ[Rap 1]
Nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi
Sẽ không có nề có nếp, dù đặt mình lên cái chõ đồ xôi
Cái máy tính mà con thu âm mấy bài đầu, mẹ đổi bằng nhiều ngày đổ mồ hôi (ướt nhoè)
Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về, mẹ chỉ cần ngồi đó mà xơi (nước chè)
Ôi những ngày xám ngoét, gió liêu xiêu dáng mẹ gầy so
Có khi mẹ ngất giữa đường vì cả ngày chẳng có gì no
Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo (lo cho con)
Giờ con đeo túi tòte đi mua cho mẹ cái túi Đì O
Tiếng nói đầu tiên là do ai dạy? (Chính là mẹ)
Nét chữ đầu tiên là tay ai cầm? (Chính là mẹ)
Sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa? (Chính là mẹ)
Vấp ngã đầu đời là được ai nâng? (Luôn là mẹ)
Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè
Những ngày dài nhất trần đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về
Thức ăn ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu xoong gang
Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan
Bước ra đời là ông này bà nọ, trở về nhà là một đứa con ngoan[Chorus]
Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà
Sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời
Mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi
Rời xa mái nhà đừng hòng còn ai nuông chiều
Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà
Sẽ phải nếm rất nhiều mặn, ngọt, cay, chua, đắng
Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình
Về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn.......