Malaysia và SEA Games 29: Mình thích thì mình làm thôi!

15:45 24/08/2017

Đây không phải là lần đầu tiên Malaysia lạm dụng quyền lợi dụng quyền lợi của nước nhà tại đại hội thể thao hàng đầu Đông Nam Á. Với những hành động có phần thái quá, người Mã đang tự biến kỳ SEA Games của mình trở thành thảm hoạ thật sự.

Những hành động "gian lận" của nước chủ nhà đã thật sự phá nát kỳ SEA Games 29 đang được diễn ra tại Malaysia. Mặc dù vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía các người hâm mộ thể thao nhưng tần suất "gian lận" của chủ nhà không hề có dấu hiệu sụt giảm mà còn tăng một cách chóng mặt. 

Sự cố tại sân cầu mây là mở màn của chuỗi gian lận chưa có hồi kết của người Mã. Trong trận đấu giữa đội nữ Indonesia và nữ Malaysia, BHL và các VĐV của Indonesia đã bỏ ngang trận đấu và chấp nhận thua chung cuộc 2-0 vì không thể nào chấp nhận được những tình huống xử ép từ trọng tài.


Đội tuyển cầu mây Indonesia bỏ ngang trận đấu vì bị trọng tài xử ép.

Sau đó, người Thái cũng phải ngán ngẩm chấp nhận kết quả không tưởng từ phía chủ nhà ở nội dung ngựa tay quay. Sau khi tất cả các VĐV đã hoàn thành phần thi của mình, BTC đã công bố rằng nội dung sẽ không có HBC do 2 VĐV của chủ nhà đều có đồng số điểm, vì thế họ sẽ nhận được 2 chiếc HCV còn VĐV của Thái Lan xếp thứ 3 thì phải nhận HCĐ thay vì HCB. Mặc dù đã phản ứng rất quyết liệt nhưng đoàn Thái Lan vẫn phải chấp nhận vì không có bằng chứng. 


Người Mã tự trao 2 HCV cho mình ở nội dung ngựa tay quay (Hình: Internet).
Người Mã tự trao 2 HCV cho mình ở nội dung ngựa tay quay (Hình: Internet).

Vào ngày hôm qua, người hâm mộ Việt Nam tiếp tục "sôi máu" khi nhận được những thông tin từ nội dung đi bộ 10.000m của nữ. VĐV của chúng ta là Phan Thị Bích Hà mặc dù đã dẫn trước nhưng lại phải chấp nhận chiếc HCB sau khi bị người đồng nghiệp đến từ Malaysia vượt qua ở những đoạn cuối. Điều đáng nói ở đây là VĐV Elena Gohling Yin của nước chủ nhà đã chạy mặc dù tên của nội dung này rành rành là đi bộ. 


VĐV của Malaysia vô địch nội dung đi bộ nhờ vào khả năng chạy bộ của mình. (Hình: VNExpress)
VĐV của Malaysia vô địch nội dung đi bộ nhờ vào khả năng chạy bộ của mình. (Hình: VNExpress)

Hay mới đây, ở bộ môn đua xe đạp nội dung đồng đội 50 km. Trong khi đội đua của Việt Nam và Thái Lan so kè quyết liệt ở đường đua chính, thì đội đua của Malaysia đã lẳng lặng về trước bằng "đường tắt" mà không ai biết. Điều đáng nói rằng khi được hỏi về băng ghi hình khoảnh khắc về đích của người Mã, thì câu trả lời của BTC chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: "Nội dung này không được ghi hình". 


Đội đua của Việt Nam và Thái Lan chịu thất bại vì không chịu đi "đường tắt". (Hình: Huỳnh Văn Thuận)
Đội đua của Việt Nam và Thái Lan chịu thất bại vì không chịu đi "đường tắt". (Hình: Huỳnh Văn Thuận)

Vốn đã được mệnh danh là "ao làng" của thể thao khu vực, người Mã đang góp phần dìm giải đấu hàng đầu của Đông Nam Á vào vũng lầy của sự gian lận. Nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu SEA Games có còn thu hút được người hâm mộ trong tương lai? Và các nước thành viên có còn mặn mà tham gia khi chất lượng của giải đấu đã bị xuống cấp một cách trầm trọng như lúc này?