Mako quyết đoán trong việc hỗ trợ gia đình Kei xử lí rắc rối

13:50 25/11/2021

Trong buổi họp báo nhằm thông báo kết hôn vào ngày 26/10 vừa qua, Kei Komuro – chồng của Mako – cho hay, anh sẽ tự tìm mọi cách để xử lí rắc rối giữa mẹ mình và vị hôn phu cũ của bà. Thế nhưng, trong ngày 24/11, tờ Daily Shincho đã dẫn nguồn tin từ một quan chức làm việc tại Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, nhận định chính cựu công chúa mới là người chủ động thúc đẩy việc giải quyết vấn đề này.

 
Kei sánh vai bên mẹ ruột. (Ảnh: Sohu)
Kei sánh vai bên mẹ ruột. (Ảnh: Sohu)

“Mako nói trong buổi họp báo rằng, cô là người đề nghị Kei sang Mỹ du học và xây dựng tổ ấm mới tại nước ngoài. Mako cũng có những lời nói, động thái mang tính chủ động trong cuộc đàm phán liên quan đến bê bối của mẹ chồng. Cụ thể, Mako khuyên bà ấy nên thông qua người đại diện để đàm phán, chứ không nên gặp trực tiếp hôn phu cũ”, nguồn tin này cho biết.

Bà Kayo – mẹ của Kei – vốn mắc chứng rối loạn căng thẳng. Trong khi mọi việc chưa được xử lí xong, bà đã nghe theo lời khuyên của con dâu vì cho rằng đây là “giải pháp tuyệt vời”. Bà Kayo liên tiếp từ chối hàng loạt cuộc gọi của vị hôn phu cũ.

Cho đến ngày 15/11, bê bối tài chính giữa họ mới được giải quyết dứt điểm khi Kei thông qua người đại diện chuyển cho đối phương số tiền hơn 4 triệu yên (hơn 786 triệu đồng). Trước đó, vào ngày 12/11, Kei cùng người đàn ông này đã gặp mặt trực tiếp để đàm phán về vụ việc. Cuộc gặp mặt được cho là khá căng thẳng và ngượng ngùng vì bê bối này là nguyên nhân chính khiến hôn nhân giữa anh và Mako bị trì hoãn suốt nhiều năm.

 
Vợ chồng Mako thoải mái đi dạo tại Mỹ. (Ảnh: Yahoo Japan)
Vợ chồng Mako thoải mái đi dạo tại Mỹ. (Ảnh: Yahoo Japan)

Được biết, trước đó cũng có nhiều suy đoán cho rằng, cựu công chúa Nhật Bản đã dùng tiền tiết kiệm của bản thân để giúp mẹ chồng kết thúc sự việc rắc rối này. Bởi Kei – thư kí pháp lí của một công ty luật – với mức lương không lớn, sẽ không đủ khả năng chi trả số tiền hơn 4 triệu yên. Nhất là khi trong thời điểm đi du học, Kei từng phải vay vốn từ công ty cũ của mình ở Tokyo để chi trả học phí.

Sáng ngày 25/11, trang Yahoo Japan cũng đăng tải bài viết đề cập đến suy nghĩ của ông Yasuhiko Nishimura (người đứng đầu Cơ quan nội chính của Hoàng gia Nhật Bản về vấn đề Kei thi trượt trong kì thi tuyển luật sư vừa qua. Cụ thể, khi được hỏi “Cá nhân ông có bị ‘sốc’ vì thất bại của Kei không?”, ông Yasuhiko cho biết: “Vì là kì thi nên có khả năng trượt. Cậu ấy sẽ có thêm thử thách khác và mong rằng cậu ấy có thể cố gắng hết mình cho lần thi tiếp theo”. Tuy nhiên, theo trang Yahoo Japan, các phóng viên nhận định, người đứng đầu Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản đã cảm thấy rất thất vọng.

 
Chân dung ông Yasuhiko Nishimura. (Ảnh: Pool)
Chân dung ông Yasuhiko Nishimura. (Ảnh: Pool)

Ngay từ khi chưa rời khỏi hoàng gia, Mako đã nổi tiếng là người phụ nữ giản dị, luôn dịu dàng, cư xử nhỏ nhẹ với mọi người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cô lại vô cùng quyết đoán khi chọn sang Mỹ với Kei, và sau đó là giúp mẹ chồng xử lí rắc rối. Bạn có suy nghĩ gì hành động này của cựu công chúa Nhật Bản? Hãy chia sẻ cho YAN biết nhé!

NGHI VẤN MAKO VÀ CHỒNG ĐƯỢC HOÀNG GIA HỖ TRỢ ÂM THẦM

Được biết, khi qua Mỹ, Kei Komuro sẽ làm thư kí, chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lí của một văn phòng luật. Theo một số nguồn tin cho hay, mức thu nhập của anh rơi vào khoảng 6 triệu yên/năm (hơn 1,1 tỉ đồng). So với mức sống đắt đỏ tại thành phố New York, con số này chỉ có thể giúp hai vợ chồng trả đủ tiền thuê nhà. Còn để duy trì cuộc sống tốt hơn là điều khá khó khăn.

Trong khi đó, số tiền để thuê nhà ở mới của cặp đôi cũng không hề nhỏ. Chính điều này đã làm dấy lên tin đồn, cho rằng rất có thể họ đang nhận được sự hỗ trợ tài chính âm thầm từ hoàng gia Nhật Bản.