Một tấm ảnh gây sốt mạng xã hội mấy ngày qua: một người đàn ông bình thản xén cỏ trong khi sau lưng anh là một cơn lốc xoáy cuồn cuộn trông rất đáng sợ.
Hôm thứ Bảy vừa qua (03/06), một cơn bão mang theo lốc xoáy quét qua thị trấn Three Hills, thuộc tỉnh Alberta, Canada, tạo nên một cảnh tượng khá hãi hùng cho những ai chứng kiến. Thế nhưng giữa cảnh giông bão ấy, một người đàn ông vẫn rất bình tĩnh xén cỏ cho khu vườn xinh xắn của mình, và có vẻ như không quan tâm gì đến thế giới xung quanh.
Tấm ảnh gây sốt mạng xã hội mấy ngày qua.
Người chụp tấm ảnh nói trên là cô Cecilia Wessels, đang đứng bên trong cửa sổ của ngôi nhà mình. Vì được sinh ra và lớn lên ở Nam Phi nên đây là lần đầu tiên trong đời cô trông thấy một cơn lốc xoáy, và cô muốn chụp ảnh nó để gửi cho bố mẹ và bạn bè mình ở Nam Phi cùng xem. Thế nhưng tất cả những gì họ quan tâm lại là ông chồng Theunis của cô đang thản nhiên xén cỏ.
“Tôi chụp tấm ảnh này để cho bố mẹ tôi ở Nam Phi xem,” Cecilia cho biết. “Tôi nói, ‘Mọi người xem có lốc xoáy luôn này,’ thế nhưng tất cả mọi người đều hỏi, ‘Ủa thằng chồng của con nó cắt cỏ làm gì thế?’
Trên khắp con phố, tất cả mọi người đều đứng trong sân để chụp ảnh. Tôi có kêu anh ấy vào trong nhà khi thấy đám mây đó, nhưng khi tôi chạy vào nhà thì anh ấy lại bình tĩnh nói không.”
Không còn cách nào khác, Cecilia đành để yên cho chồng mình tiếp tục xén cỏ, cô đăng tải tấm ảnh này lên mạng xã hội cùng dòng chú thích: “Ông thần của tôi đang cắt cỏ với làn gió nhẹ thổi qua mái tóc.”
Ngay lập tức, tấm ảnh bá đạo này của Theunis đã đánh bật cơn lốc xoáy để trở thành hình ảnh gây sốt nhất trên mạng xã hội mấy ngày qua. Và tất nhiên, khi thấy trên đời này có người quan tâm đến vẻ đẹp của bãi cỏ nhà mình hơn là tính mạng của bản thân, cư dân mạng đâu thể bỏ qua.
“Không gì có thể ngăn được một người Canada cắt tỉa bãi cỏ của mình,” một cư dân mạng thích thú bình luận.
“Khi cuộc sống có quá nhiều chông gai thì thằng con trai đi xén cỏ,” một người khác hóm hỉnh pha trò.
“Ngay cả phong ba bão táp cũng không thể khiến một người đàn ông dũng cảm từ bỏ nhiệm vụ vợ đã giao.”
Tất nhiên, việc cắt cỏ không phải là nhiệm vụ vợ giao mà là chính Theunis tự xung phong làm lấy. Anh cho biết:
“Có rất nhiều hoạt động sẽ diễn ra vào cuối tuần. Bọn trẻ tụ tập bơi lội và chơi thể thao, nên tôi phải xén cho xong thôi.”
Theunis cho biết dù xén cỏ nhưng anh không quên quan sát mọi hoạt động của cơn lốc. Và ở bên ngoài thì cơn lốc ở xa nhà họ hơn rất nhiều so với trong ảnh và nó từ từ di chuyển về hướng khác. Rất may là nó đã không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người và của, nó chỉ hất đổ vài cây xanh và bứng phần mái của một kho thóc ném xuống đất.
“Tôi đã hoàn thành xong việc cắt cỏ và nó rất đẹp,” Theunis nói thêm, không giấu được vẻ tự hào.
Tất nhiên, Theunis cũng không phải là người duy nhất tỏ thái độ bình chân như vại trước “thảm họa”, chẳng hạn như những “thanh niên” cứng dưới đây:
Ngôi nhà đối diện bị cháy. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, lính lứu hỏa, khói bụi và tiếng la hét làm náo động cả khu phố. Nhưng tất cả những gì cô bé này quan tâm chỉ là chiếc xích đu của mình.
Một vụ lật xe ở Bel Air, Los Angeles, California, và cặp đôi vui tính này vẫn bình thản chụp ảnh đợi cảnh sát đến.
Sau khi bão Sandy đi qua, cuộc sống ở New York tiếp tục quay về với những hoạt động thường nhật, có điều ở trên xuồng.
Vào một ngày tuyết rơi ngập lối ở Madison, Wisconsin, thanh niên chịu chơi này vẫn chạy xe mui trần bon bon trên phố.
Sau một trận lũ lụt kinh hoàng ở Indonesia.
Rồi cũng tới lượt mình thôi, không có gì phải vội vàng cả, vì cả tang chứng vật chứng, hung khí, nạn nhân và thủ phạm đều trình diện đầy đủ.
(Ảnh: Cecilia Wessels, Internet)