Xuất hiện thêm những bằng chứng có lợi cho Dương Mịch trong scandal "quỵt tiền"...
Scandal "quỵt tiền từ thiện" của Dương Mịch chắc chắn là một trong những vụ việc được quan tâm nhất hiện nay. Mỹ nhân Tam sinh tam thế đã nhận vô số gạch đá vì đã trót "quên" lời hứa giúp đỡ các em nhỏ khiếm thị từ gần 3 năm trước. Mặc dù đã hoàn thành khoản quyên góp như đã hứa, thành khẩn xin lỗi và tiếp nhận sự phê bình của netizen, Dương Mịch vẫn không nhận được sự tha thứ của đông đảo cư dân mạng.
Dương Mịch lao đao với scandal "quỵt tiền".
Ngày 12/4, phòng làm việc của Dương Mịch đã chính thức đáp lại về vụ việc "quyên góp giả" này theo căn cứ: "Đầu tiên là vì quyên tặng cho trẻ em khiếm thị, thứ hai là truy cứu trách nhiệm". Phía đại diện của Dương Mịch đã chủ động công khai kịch sử cuộc nói chuyện với "người trung gian" Lý Manh.
Phòng làm việc của Dương Mịch đã chính thức lên tiếng về vụ việc này.
Họ đã tiết lộ cuộc nói chuyện giữa Dương Mịch và Lý Manh.
Theo những bằng chứng mới, Lý Manh đã chủ động mời Dương Mịch tham gia hoạt động công ích "Tay không gậy", một phong trào quyên góp tiền bạc để mua các dụng cụ cho người mù và phát miễn phí cho những người khiếm thị trên phạm vi cả nước. Dương Mịch đã xác nhận sẽ quyên góp tiền mua 200 cây gậy cho hoạt động này. Lý Manh đã bày tỏ sự cảm ơn và bỏ tiền ra mua thêm 300 cây gậy và cùng quyên góp dưới danh nghĩa của Dương Mịch. Đồng thời, Lý Manh cũng chia sẻ ý định tặng quà cho người khiếm thị theo lộ trình tuyên truyền phim của Dương Mịch để tăng sức ảnh hưởng của Hội từ thiện.
Theo kế hoạch, hoạt động từ thiện sẽ diễn ra lần lượt tại Thành Đô, Thượng Hải, Vũ Hán,... tuy nhiên do Hội từ thiện không sắp xếp đủ nhân lực nên chỉ tổ chức lễ chứng nhận tại Thành Đô. Khi Lý Manh xác nhận đã quyên tặng 500 cây gậy, Dương Mịch đã chuyển khoản cho Quỹ Thanh thiếu niên phát triển Bắc Kinh chi phí cho 200 cây gậy. Lý Manh đã bày tỏ sự cảm ơn và thông báo Ban tổ chức sẽ quyên tặng thêm cho mỗi địa phương tổng cộng là 1000 cây gậy.
Tại địa điểm đầu tiên là Thành Đô, Lý Manh cho biết đã tặng trường học máy in chữ nổi với chi phí 400.000 NDT cho nên chỉ phát 100 cây gậy và đã tổ chức học sinh đọc thư cảm ơn. Dương Mịch "chỉ cần lên chụp ảnh" là được.
Tại Điểm thứ 2 Thượng Hải, Lý Manh cho biết do nhà cung cấp dụng cụ không giao hàng đúng hẹn nên hủy bỏ việc tuyên truyền hoạt động từ thiện ở Thương Hải. Lý Manh đã thuyết phục nhiều nghệ sỹ tham gia hoạt động nhưng không báo cho Dương Mịch biết về hành trình tiếp theo.
Tháng 3 năm nay, phía Dương Mịch mới biết đến việc Lý Manh không thực hiện lời hứa. Tuy nhiên, phía cô cũng đã thêm một lần "xuất tiền" để hoàn thành số lượng máy đánh chữ và gậy mù.
Phía Dương Mịch chủ động liên lạc với Lý Manh nhiều lần, Lý Manh lại kêu oan: "Chúng tôi là người bị hại", còn cho biết đã chuẩn bị tài liệu để chứng minh ngược lại, thậm chí còn cố gắng tìm người chứng minh để cho biết phía Lý Manh hoàn toàn trong sạch. Vậy nhưng, cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có họp báo nào hay tài liệu nào được đưa ra.
Lưu Khải Uy cũng đã lập tức lên tiếng "kêu oan" cho bà xã: “Tiểu mịch, các đồng nghiệp trong công ty, chúng ta mỗi người vẫn luôn thật lòng hy vọng có thể giúp được những người có hoàn cành khó khăn. Những sai lầm thì cần phải sửa lại, cần rút ra bài học nhưng chúng tôi cũng hi vọng mọi người có thể biết được sự thật, đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng".
Lưu Khải Uy lên tiếng bênh vực Dương Mịch.
Nguồn: china.com