Những tưởng Lưu Diệc Phi sẽ thoát khỏi mác "độc dược phòng vé" sau tác phẩm điện ảnh Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.
Ra rạp tại Đại lục từ ngày 3/8, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh do Dương Dương và Lưu Diệc Phi thủ vai chính nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Dù "nhá hàng" bằng những trailer và poster nhân vật hoành tráng, phim vẫn gây thất vọng cho nhiều người xem tại chính quê nhà của mình vì kỹ xảo thiếu chân thực, tạo hình nhân vật thiếu "tiên khí" thậm chí là lòe loẹt, mạch phim quá nhanh khiến nhiều người không theo kịp. Phim chỉ được chấm 4,3/10 điểm trên Douban - trang web chuyên đánh giá phim nổi tiếng của Trung Quốc. Chưa hết, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa còn vướng nghi án gian lận thành tích phòng vé với đối thủ Chiến Lang 2.
Tung poster hoành tráng, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa khiến người hâm mộ hy vọng đây sẽ là một bom tấn của mùa hè này.
Nhưng bộ phim lại gây thất vọng tràn trề cho những ai xem qua vì kĩ xảo không có gì đặc sắc và trang phục quá nhiều màu, kém tinh tế.
Bị chê về chất lượng chưa đủ, phim còn bị "tố" "trộm doanh thu phòng vé" bom tấn của Ngô Kinh.
Ngoài những điểm kể trên, thì những ai đã xem qua tác phẩm này còn chê luôn diễn xuất non tay, thiếu chiều sâu của nam nữ diễn viên chính. Cặp chị em Dương Dương và Lưu Diệc Phi bị chê diễn xuất gượng ép, không lột tả được câu chuyện tình yêu trải qua ba kiếp thấm đẫm nước mắt, cảm động lòng người. Về cá nhân, trong khi "tiểu thịt tươi" Dương Dương bị khán giả chỉ trích vì Dạ Hoa của anh chỉ "tỏ vẻ soái - ngầu" một cách gượng gạo, thì "thần tiên tỉ tỉ" còn thê thảm hơn khi tiếp tục bị "ném đá" vì diễn "đơ" và gương mặt "trăm cảnh như một".
Cảnh yêu đương của cặp chị em chưa thuyết phục được người xem.
Bị chê bai đủ đường, ngoài tổn thất về tiền bạc của nhà sản xuất ra thì danh tiếng của diễn viên chính cũng bị ảnh hưởng không ít. Mũi nhọn chỉ trích được hướng về Lưu Diệc Phi, những tưởng được vào vai thần tiên vốn đã là "thương hiệu" thì Lưu Diệc Phi sẽ phát huy được khả năng diễn xuất của mình, trở thành một thượng thần Bạch Thiển dám yêu dám hận, khí chất ngời ngời thì ngược lại, lần này cô không chỉ bị đánh giá thấp về "diễn xuất", đến cả dung nhan "thoát tục" cũng trở nên "béo tròn" bất thường.
Dù được giao vai "tủ", Lưu Diệc Phi vẫn không phát huy được khả năng diễn xuất của mình.
Thất bại một lần nữa của tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của Lưu Diệc Phi đã khiến cho những ai có thành kiến về diễn xuất của cô có thêm cơ hội khẳng định mỹ nhân này chính "độc được phòng vé". Nguyên do là vì từ khi bước chân vào nghề đến nay, Lưu Diệc Phi tham gia 14 phim chiếu màn ảnh rộng thì đã có 12 phim thua lỗ, chỉ có một phim lời là Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây và một phim đang chiếu không mấy khả quan.
Những tác phẩm gần đây do Lưu Diệc Phi thủ vai chính là Đồng Tước Đài, Lộ Thủy Hồng Nhan, Dạ Khổng Tước, Tình Yêu Thứ Ba,... đều không đem lại lợi nhuận.
Bộ phim có lợi nhuận duy nhất là Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây hợp tác cùng Ngô Diệc Phàm.
Giữa cơn bão chỉ trích của antifan, khán giả trung thành của hai ngôi sao vẫn có những lý lẽ riêng để bảo vệ thần tượng của mình. Hầu hết đều nói rằng Dương Dương còn trẻ, diễn xuất non yếu là điều có thể khắc phục, còn việc phim thua lỗ cũng không thể đổ hết cho Lưu Diệc Phi, vì bên cạnh diễn xuất của nữ chính thì phim còn gây thất vọng bởi nhiều lí do khác như kỹ xảo, tạo hình, mạch phim,...
Tuy nhiên, vẫn có một số khán giả dành lời khen ngợi cho phim: "Các cảnh trong phim có một số điểm không phải xuất sắc nhưng kĩ xảo rất đẹp, rất dụng tâm, diễn xuất đạt, khá tốt, không hề tệ như những gì mọi người bàn tán".
Ảnh: Internet.