Ngày 22/09 vừa qua, đoàn làm phim Tuyệt Mệnh Đào Vong đã tổ chức sự kiện ra mắt tại Bắc Kinh với sự tham gia của dàn diễn viên chính.
Trong sự kiện lần này, nam diễn viên Hayden Christensen liên tục khen ngợi bạn diễn Lưu Diệc Phi và tuyên bố mình đã bị cô mê hoặc: "Cô ấy cực kỳ giỏi. Trước đây tôi không biết cô ấy rõ lắm... nhưng tôi vẫn bị mê hoặc vì hình tượng của cô ấy trên màn ảnh rất ấn tượng. Cô ấy là nữ diễn viên rất tinh tế, làm gì cũng rất cẩn thận. Tôi rất vui khi được hợp tác với cô ấy".
Hayden Christensen - Lưu Diệc Phi
Khi phóng viên gặp riêng Lưu Diệc Phi để phỏng vấn, người đẹp này đã tiết lộ rất nhiều về tác phẩm mới khi cô phải hóa thân thành công chúa bỏ trốn. Lưu Diệc Phi cũng chia sẻ quan điểm của mình về những diễn viên cô từng hợp tác chung: "Tôi cảm thấy các diễn viên trên khắp thế giới này, tính cả diễn viên Hàn Quốc mà tôi từng hợp tác như Rain, chỉ cần là diễn viên thì họ chính là "liều mạng tam lang". Về tôi sao? Tôi chính là "liều mạng tam nương", haha!"
Lưu Diệc Phi cũng nói về biệt danh "Thần Tiên tỷ tỷ" mọi người đặt cho mình: "Vốn chẳng có cái gì là thần tiên cả. Đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Có thể là do ngoại hình của tôi có vẻ trong sáng nên mới thế, nhưng tính cách thật của tôi lại không phải như vậy. Tôi chỉ là một con người chân thật bình thường mà thôi".
Nói về bạn diễn Hayden Christensen, Lưu Diệc Phi tỏ ra rất bội phục: "Anh ấy là người sẵn sàng liều mạng vì vai diễn, tôi cảm thấy chúng tôi đều có điểm chung này. Anh ấy cũng có thể vì tìm được cảm xúc đóng phim mà sẵn sàng hành hạ bản thân mình. Ví dụ như lúc diễn cảnh đau đớn thì anh ấy sẽ dội băng lên người".
Lưu Diệc Phi cũng tiết lộ về vai diễn mình mong muốn nhất: "Tôi cảm thấy thử thách không phải là bạn diễn vai gì mà khó nhất là diễn ra được những nhân vật không giống nhau. Thật ra vai diễn mà tôi muốn được thử nhất là vào vai một người bị bệnh tâm thần phân liệt. Diễn vai bị bệnh tâm thần có thể chữa trị, giống như bệnh thần kinh của tôi vậy. Đôi khi tâm trạng của tôi rất tốt nhưng có lúc lại không tốt, lên xuống thất thường lắm".