Lukaku ghi bàn 9 trận liên tiếp ở Europa League: Lời cảnh báo cho MU

21:07 11/08/2020

Phút 21 trận tứ kết Europa League giữa Inter Milan và Leverkusen ở Dusseldorf, Ashley Young có bóng bên cánh trái và nhanh chóng chuyền thẳng cho Lukaku đang có mặt trong vòng cấm bất chấp sự áp sát của Edmond Tapsoba.

Thế rồi bằng thể hình lực lưỡng và sức mạnh của mình, bất chấp bị Tapsoba kéo áo, Lukaku che bóng kín như bưng rồi xoay người đá vào lưới Leverkusen dù đã ngã.

ket qua bong da, kết quả Cúp C2, kết quả tứ kết Cúp C2, kết quả Europa League, Inter Milan 2-1 Leverkusen, Cúp C2, kết quả  Inter Milan vs Leverkusen, Lukaku
Lukaku là vụ đầu tư đáng tiền của Inter Milan

>>> Xem thêm: MU chỉ đứng thứ 10 trong số những CLB thể thao giá trị nhất thế giới

Bàn thắng sau đó trở thành pha lập công mang ý nghĩa quyết định đưa Inter vào bán kết Europa League với chiến thắng 2-1 chung cuộc. Đó là bàn thắng thể hiện một trong những phẩm chất điển hình của Lukaku. To khỏe, tì đè, che chắn bóng cực tốt cho phép anh vừa có thể làm tường cho đồng đội lập công, vừa có thể tự mình dứt điểm khi cần.Đó đã là bàn thắng thứ 31 của chân sút 27 tuổi cho Inter ở các giải mùa này, thành tích thậm chí còn tốt hơn cả con số 27 pha lập công của Lukaku cho MU ở mùa 2017-18.

Gần 1 thập kỷ kể từ sau Samuel Eto’o ở mùa 2010-11, Inter mới lại có một tiền đạo ghi ít nhất 30 bàn/mùa giải. Antonio Conte hoàn toàn có lí do để hài lòng vì hiểu rằng ông đã chọn quá đúng người.

Trước khi ghi bàn quyết định hạ gục Leverkusen, đưa Inter vào bán kết Europa League, Lukaku là người mở ra chiến thắng 2-0 cho Inter trước Getafe cũng với một pha ghi bàn điển hình. Từ cánh trái, Bastoni chuyền dài lên và tiền đạo tuyển Bỉ dùng tốc độ băng lên đón bóng, che chắn cực kín rồi sút tung lưới đội bóng Tây Ban Nha.

Lukaku ghi bàn 9 trận liên tiếp ở Europa League: Lời cảnh báo cho MU
Lukaku ghi bàn giúp Inter hạ Bayer Leverkusen 2-1 ở tứ kết Europa League

>>> Xem thêm: Đội hình 11 cầu thủ tệ nhất MU từng chiêu mộ

Tốc độ, thể lực sung mãn và khả năng “săn” bóng cho phép Lukaku chơi độc lập tốt và biến anh thành điểm đến lí tưởng cho những đường chuyền vượt tuyến hoặc những quả chọc khe của đồng đội trong các tình huống phản công nhanh hoặc khi đối thủ đã dâng cao, để lộ nhiều khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Lukaku trở nên nguy hiểm còn nhờ khả năng dứt điểm toàn diện, sút tốt cả hai chân và chơi đầu thiện nghệ. Nhờ thế, anh trở thành hiểm họa với mọi khung thành trong cả các tình huống bóng sệt lẫn bóng bổng.

Serie A 2019-20 đã khép lại với chút tiếc nuối cho Inter khi họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 với đúng 1 điểm ít hơn Juventus nhưng Lukaku đã chiến thắng rực rỡ trong mùa bóng đầu tiên của anh trên đất Italy với 23 bàn thắng ghi ở Serie A nơi anh trở thành cầu thủ Inter đầu tiên ghi được 15 bàn thắng sân khách trong 70 năm qua.

Giờ là bán kết Europa League với Shakhtar Donetsk hoặc Basel là đối thủ tiếp theo và dĩ nhiên Lukaku đã sẵn sàng cho những cuộc ăn mừng mới.

Chỉ một trận nữa thôi, Lukaku sẽ có mặt ở cuộc chiến cuối cùng của Europa League và biết đâu, nếu có mặt ở đó, anh lại gặp MU và khiến Ole Gunnar Solskjaer phải hối tiếc vì đã không trọng dụng anh như anh xứng đáng được thế?

Solskjaer tự tin vào chiến thắng

HLV Ole Solskjaer nói rằng ông không quá lo lắng trong suốt trận đấu vì tin rằng các học trò sẽ tìm được cách để vượt qua khó khăn.

“Đây đã là lần thứ ba trong mùa giải này chúng tôi vào đến vòng bán kết của một giải đấu, tôi rất hài lòng. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này dù thủ môn của họ thật không thể tin được. Chúng tôi đã sút trúng cột dọc một vài lần và VAR từ chối những cơ hội của chúng tôi”.

Dẫu vậy, Solskjaer thừa nhận ông đã nghĩ về khả năng đấu penalty ở trận cầu này. “Dù Sergio Romero không phải thực hiện một pha cản phá nào nhưng chúng tôi phải truy cản và phòng ngự tốt. Họ thực sự đã làm khó chúng tôi. Họ đã được tổ chức tốt với một chiến lược rõ ràng. Tôi biết họ sẽ rất khó để gục ngã nên chúng tôi cần sự kiên nhẫn, không mắc sai lầm và không cho họ có cơ hội. Đây có thể là một trong những trận đấu mà bạn phải kết thúc bằng một loạt luân lưu.”