Một cậu bé người Malaysia mới đây vừa khiến nhiều người “tin lấy tin để” khi “nổ” rằng cậu đoạt giải thưởng 50.000 từ Google.
Theo tờ Star, cậu bé đã khiến nhiều người phải “ăn quả lừa” ngoạn mục đó có tên là Yusrim Karim, năm nay 15 tuổi, người Sandakan (Sabah). Cậu đã kể cho các thầy cô giáo trường mình rằng đã được Google trao tặng một giải thưởng lớn sau khi gửi tới chương trình Google Ideas ứng dụng dịch ngôn ngữ tức thời mang tên Coker Chat do cậu âm thầm phát triển trong 5 tháng trời.

Theo lời “chém gió” của cậu bé, Coker Chat đã ngay lập tức được Google Ideas “khen” là một ứng dụng tuyệt vời (lời nhận xét được một nhân viên Google gửi qua email). Cùng với lời khen, Karim sẽ được lựa chọn nhận 50.000 USD tiền mặt, hoặc được tham gia vào một dự án “tầm cỡ” có giá trị lên tới 36 triệu USD.
Ngay sau khi biết tin, nhà trường nơi Karim theo học đã “lên cơn sốt” thực sự, coi cậu bé là một “nhân tài đích thực”. Rất nhiều lời khen từ thầy cô được gửi tới em: thầy giáo dạy CNTT khen Karim đề xuất nhiều ý tưởng hay, thầy giáo chủ nhiệm khen Karim học giỏi các môn học, thầy hiệu trưởng lấy Karim làm gương học tập cho các bạn khác noi theo, thậm chí đề cử cậu tham gia giải thưởng Sáng tạo quốc gia…

Điều đáng nói là chuyện sẽ chẳng có gì lớn nếu truyền thông Malaysia vào cuộc. Karim cũng không vội khai thật với họ rằng mình nói dối mà “hùa” theo, cậu cũng rất hào hứng trả lời báo chí khi họ phỏng vấn.
“Để phát triển được Coker Chat, em phải thức trắng tới 3 giờ sáng và tận dụng mọi khoảng thời gian có thể trên trường học. Em rất vui khi Google Ideas lựa chọn ứng dụng của em”, Karim nói với tờ Star ngày 2/4.
Vụ việc sau đó vượt khỏi tầm kiểm soát và để xác minh lại, Datuk Jame Alip - Giám đốc Sở Giáo dục của thành phố Sabah – yêu cầu điều tra. Trong khi đó, Zeffri Yusof - người phụ trách truyền thông Google khu vực Malaysia nói rằng giải thưởng mà Karim đạt được là “hư cấu”. Cuối cùng, cậu bé đã “khai thật” với thầy giáo khoa học Azlan Budun rằng mình đang nói dối mọi người.
Bởi vì vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian 1/4 nên nhiều người nhận xét vui rằng Karim đã “câu” được một “mẻ cá tháng Tư” lớn nhất từ trước đến nay và những “con cá” là thầy cô và giới truyền thông Malaysia.
Còn với Google Ideas, nhiều người sau đó mới “vỡ lẽ” ra rằng đây là một tổ chức cố vấn về các vấn đề toàn cầu và ứng dụng các giải pháp công nghệ để giải quyết.