Nam thanh niên còn trẻ tuổi, tật nguyền ở chân đi bán vé số không may bị kẻ xấu giật hết xấp vé số. Nhiều người thương xót đã gom tiền cho nam thanh niên này, nhưng vì lòng tự trọng, anh nhất quyết không nhận.
Sáng nay (23/11), nam thanh niên bị tật nguyền ở chân tên Nguyễn Thanh Trung (17 tuổi, quê Tiền Giang) đi bán vé số trên quốc lộ 1 (địa bàn ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thì bị 2 đối tượng xấu giật hơn 100 tờ vé số.
Nam thanh niên tội nghiệp bị kẻ xấu giật toàn bộ vé số. Ảnh: NLĐ
Theo người dân xung quanh kể lại, vào thời điểm trên Trung đang bán vé số gần khu vực cầu Voi thì có 2 nam thanh niên chạy xe gắn máy đến hỏi mua. Lúc này, Trung đưa xấp vé số hơn 108 tờ (lãnh ra chỉ bán được 1 tờ) thì bị 2 đối tượng này giật và tăng ga bỏ chạy theo hướng về TP. Tân An.
Mọi người xung quanh nghe tiếng tri hô của Trung đã đuổi theo đối tượng xấu nhưng không kịp. Mất toàn bộ vé số khiến Trung bật khóc nức nở, người dân xung quanh nhìn thấy cảnh này đã thương xót, gom tiền lại cho nạn nhân. Bất ngờ là Trung không nhận và bò đi trên đường rất tội nghiệp.
Thậm chí có người còn nhét tiền vào túi Trung nhưng anh vẫn nhất quyết móc ra trả lại. Bò một quãng đường rất xa, Trung đến một quán hủ tiếu thì được chị chủ quán nhã ý nấu cho 1 tô ăn lót dạ, tuy nhiên anh chỉ cảm ơn rồi lắc đầu từ chối.
Nam thanh niên phải bò một đoạn đường khá xa để bắt xe buýt về nhà. Ảnh: NLD
Giải thích về việc từ chối nhận tiền giúp đỡ của mọi người, Trung cho biết mình đi bán vé số để mưu sinh chứ không phải lợi dụng tật nguyền để xin tiền, lừa gạt mọi người.
Trước đó, một trường hợp tương tự cũng xảy ra khi một cậu bé bị khuyết tật ở chân, đi bán vé số bằng cách dùng hai tay lết giữa trưa trời nắng gắt trên đường vắng thì bị một nhóm đối tượng xấu đến giật khoảng 200 tờ vé số của em rồi chạy trốn.
Trước đó, một nam thanh niên cũng bị kẻ xấu giật toàn bộ vé số. Ảnh: FB
Nhìn thấy sự việc, nhiều người tốt bụng đã gom góp cho cậu bé tiền để đi đến đại lí lấy vé số về bán tiếp. Số tiền mà mọi người gom lại định cho cậu bé rất lớn, nhưng bất ngờ là em kiên quyết không nhận mà chỉ nói lời cảm ơn.
Sợ cậu bé hết tiền phải nhịn đói, người dân tốt bụng đã mời vào nhà ăn cơm, nghỉ ngơi để bình ổn tinh thần lại rồi hãy về nhưng em cũng lắc đầu bò đi.