Con cái bày tỏ tình cảm với bố mẹ - từ khi nào một điều bình thường thế này, lại trở nên lạ lẫm, khó khăn đến thế?
Lời “tỏ tình” khó đỡ

Hãy thử xem, bố mẹ sẽ nói gì khi nghe con cái nói câu "Con yêu bố mẹ"?
- Hết tiền rồi chứ gì?
- Làm mất điện thoại phải không?
- Con đang bị sốt hả?
- Tối qua có uống gì không đấy?
- Vừa làm gì khai mau?
- Con nói lộn người à?
Trước giờ, ai cũng mải mê bày mưu tính kế, 1001 cách tỏ tình hay ho nhất với người mình yêu, nào ai nghĩ đến chuyện tỏ tình với chính bố mẹ mình (dù hiển nhiên là chúng ta cũng yêu họ!). Và thử ngẫm lại xem, nếu không vì xin tiền, vòi vĩnh, hay thông báo “Con mới làm mất Iphone 6 mẹ mua cho rồi”, mấy ai đã thật sự trò chuyện với bố mẹ, nói chi đến những lời yêu thương xa xỉ. Con cái bày tỏ tình cảm với bố mẹ - từ khi nào lại trở nên lạ lẫm, khó khăn đến thế?
Đi tìm lý do
- Chúng ta đều lớn, và ai cũng có khoảng không gian riêng, vùng trời riêng để vùng vẫy. Đâu ai suốt ngày nép trong vòng tay ba mẹ và nũng nịu những câu “chảy nước” như hồi nhỏ thường làm. Cứ nhắc tới là chép miệng: “Lớn rồi mà. Ai lại nói nữa!”
- Nghĩ rằng những điều đó đâu nhất thiết phải nói ra. Con cái và ba mẹ luôn yêu thương nhau còn gì?
- Cảm thấy mỗi khi định nói ra điều đó thì vô cùng xấu hổ. Thà không nói còn hơn.
- Cả ba mẹ và chúng ta đều bận đến nỗi chỉ gặp nhau vào mỗi sáng và mỗi tối.
- Chúng ta còn mải nghĩ đến làm sao để nói yêu cô nàng hot girl lớp bên, thay vì bố mẹ phòng bên.
- Chắc chắn nếu bạn nói ra, thì sẽ nhận được những ánh nhìn lạ lẫm và những câu nói “ẩn dụ”. Điều đó sẽ khiến bạn mất hứng hoàn toàn.

Vậy tình cảm với gia đình, bố mẹ có nhất thiết phải nói ra không?
Mặc dù phản ứng của bố mẹ có “quá khích”, nhưng bạn cũng không thể phủ nhận rằng: Lúc đó bố mẹ tuy bất ngờ và ngượng ngùng đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng rõ ràng là họ đang tủm tỉm cười rất hạnh phúc, đúng không?
Bạn đã bao giờ thấu hiểu: Thói quen của các ông bố bà mẹ chính là ngoài mặt thì từ chối tình cảm của con cái, quà tặng hay câu nói yêu thương, để rồi giữ thật sâu thật chặt trong lòng, được dịp lại hí hửng mang ra khoe với tất cả mọi người? Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh mẹ bạn đứng buôn chuyện với hàng xóm, và đưa bạn lên tít tầng mây? Hoặc mẹ lén đem món quà bạn tặng hôm qua – mà lúc ấy mẹ bạn đã trố mắt nhìn như thể bạn vừa từ hành tinh nào rớt xuống – đem khoe đồng nghiệp?
_520x217.gif)
Nói hay không nói thì việc đó vẫn là sự quyết định của bạn. Vốn dĩ, bố mẹ cũng không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ con cái. Chỉ là, nếu mình nói được lời yêu thương với những người hoàn toàn xa lạ, thì tại sao lại khó khăn với ruột thịt máu mủ của mình? Hơn ai hết, bố mẹ hoàn toàn xứng đáng với những điều đó. Và tăng tần suất nói lời yêu thương, sẽ khiến mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ được cải thiện. Xét một cách tích cực, ba mẹ sẽ hiểu bạn hơn và mỗi khi bạn xin phép hoặc yêu cầu điều gì, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?
Hãy để yêu thương thành lời
Trước lạ sau quen, trước khó sau dễ - chuyện gì cũng có thể, ngay cả việc tỏ tình với bố mẹ, miễn bạn đủ can đảm để thử một lần. Còn lạ lẫm và khó khăn thì cứ thử dần từng bước một. Hãy ngó qua vài bí kíp "phá băng", hâm nóng tình cảm gia đình này nhé:
1. Tập thói quen tâm sự với bố mẹ. Chẳng cần phải nói chuyện gì sâu sắc lắm đâu, cứ “tường thuật 1 ngày đẹp trời” là được.
2. Cùng làm việc nhà với bố mẹ (dù chẳng được "cái tích sự" gì cả).
3. “Âm thầm điều tra” xem bố mẹ đang mong muốn điều gì để tặng quà bất ngờ.
4. Khen mẹ sao nấu ăn ngon và trẻ đẹp mãi thế, khen bố sao chuyện gì cũng có thể làm được (dù thực tế có thế nào đi nữa).
5. Nâng cấp dần mức độ tỏ tình: Bằng thư tay (với bài thơ con cóc), bằng tin nhắn (tiếng Việt có dấu đàng hoàng nhé), qua điện thoại, cuối cùng là nói trực tiếp với bố mẹ, khuyến mãi cái ôm thật chặt và nụ cười thật tươi.
6. Và quan trọng nhất, đừng cảm thấy xấu hổ gì cả. Hãy thật thoải mái và tự hào vì điều này, ít nhất, dù chưa đền đáp được tấm lòng của bố mẹ, nhưng chí ít thì bạn cũng đã có thể bày tỏ tình cảm với bố và mẹ của mình rồi. Chúc bạn ‘tỏ tình” thành công nhé!
-bafi_520x234.gif)