Tính đến nay đã 2 năm kể từ khi chị Nguyễn Thị Bích Hường (sinh năm 1990) - nữ tiếp viên hàng không gặp sự cố với xe hơi hạng sang. Trải qua một khoảng thời gian dài với vô vàn khó khăn, đau đớn, chị đã gượng dậy để tiếp tục nuôi con, xây dựng cuộc đời mới.
Dù vậy, những sự uất ức, ám ảnh vẫn luôn còn đó. Mỗi ngày chị đều phải rất nỗ lực, chỉ biết nhìn con để sống tiếp. Thế nhưng, những gì chị được đền bù lại chỉ vỏn vẹn là 60 triệu đồng.
Dù trải qua nhiều sóng gió, thế nhưng chị Hường vẫn cố gắng mạnh mẽ vì con trai. (Ảnh: Tin Tức Online)
Doanh Nghiệp và Tiếp Thị đăng tải, kể từ ngày xảy ra sự cố đến nay, chị Hường đã phải trải qua rất nhiều ca mổ khác nhau. Dù lớn hay nhỏ thì chúng cũng đều để lại cho chị những nỗi đau đớn, ám ảnh không thể nào quên. Không chỉ thể xác và tâm hồn phải gánh chịu hệ luỵ dai dẳng từ cuộc va chạm đó, mà ngay cả giấc mơ tiếp viên hàng không của chị Hường cũng đã vĩnh viễn đóng lại. Đôi chân từng bước đến nhiều quốc gia giờ đây chỉ có thể tập tễnh di chuyển, đôi khi còn phải dựa cả vào chiếc xe lăn.
Chia sẻ với Doanh Nghiệp và Tiếp thị, nữ tiếp viên hàng không cho biết, động lực sống lớn nhất của chị là đứa con trai bé bỏng, hay gọi mẹ mỗi khi chị bước về nhà. Chị nói: "Cuộc sống hiện tại mình thấy tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Lúc còn ngồi xe lăn, mình đã ao ước có thể đi lại. Giờ mình đi ngộ lắm, đôi chân cứ 'chấm phẩy' thôi, nhưng cũng đủ khiến mình hạnh phúc biết bao.
Tính cách mình trước giờ rất điềm tĩnh trước mọi biến cố, dù xảy ra chuyện gì mình cũng bình thản làm quen và chấp nhận, tìm niềm vui hay khía cạnh lạc quan cho mình để suy nghĩ. Nhưng bạn biết không, có những lúc ngồi nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình sao nặng nề quá, mình chợt nước mắt lăn dài nhưng rồi lại thôi".
Chiếc ô tô trong vụ va chạm 2 năm trước. (Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)
Trong khi chị Hường phải chịu một sự đả kích lớn đến vậy thì Nguyễn Trần Hoàng Phong (33 tuổi - người gây ra sự cố) lại chưa từng một lần hỏi thăm. Hai năm trước đó, sau khi xảy ra va chạm, đối tượng này đã bẻ sim điện thoại, trốn khỏi hiện trường. Đến tháng 12/2020, hắn bị TAND quận Phú Nhuận kết án 7 năm 6 tháng giam giữ, buộc bồi thường 1,4 tỷ đồng cho nữ tiếp viên và hơn 400 triệu đồng cho gia đình tài xế xe ôm đã mất.
Thế nhưng từ đó đến nay, gia đình người này vẫn chưa thi hành xong án. Theo lời chị Hường kể: "Chưa bao giờ gia đình bên gây sự cố liên hệ để bồi thường hay hỏi han giúp đỡ gì mình cả. Họ đưa cho mình 60 triệu từ đợt phúc thẩm lần trước tại tòa, sau đó không liên hệ nữa".
Thời gian qua, để có thể chăm sóc con và tiếp tục cuộc đời dang dở, chị Hường đã phải đăng ảnh bán hàng, quần quật sớm tối. Chị nói: "Mình mong con có môi trường sống và học tập tốt nên miệt mài bán hàng".
Đối với nữ tiếp viên, động lực sống lớn nhất của cô ở hiện tại chính là con trai. (Ảnh: Thanh Niên)
Sự cố kinh hoàng năm nào đã khiến cho đôi chân của chị Hường chi chít những vết thương. Mỗi ngày chị đều sống trong sự đau đớn tột cùng. Ngày trở về, chị chỉ có thể khóc vì lo bản thân không thể chăm sóc con trai. Đến nay, dù những vết sẹo đã dần lành lại, thế nhưng cuộc sống của chị Hường cũng mãi mãi không thể quay lại như trước.
Chị tâm sự: "Thời điểm tập đi, mình nóng lòng có thể được đi lại nên thời gian ở viện rất chăm chỉ tập luyện. Tuy nhiên, có những dây thần kinh đã bị liệt rồi thì tập đến đâu cũng không phục hồi được nữa, xương cần thời gian để liền nên nóng vội cũng không được, bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi.
Cuộc đời mình đã trải qua những khoảng thời gian rất đen tối. Nhưng bế tắc nhất là lúc mình bị bỏ rơi khi mang bầu. Lúc mình gặp sự cố, mình luôn an ủi bản thân có sức khỏe là may mắn có thể làm lại từ đầu nhưng đến giờ, sức khỏe của mình cũng không nguyên vẹn được nữa."
Sau sự cố với xế xịn, nữ tiếp viên hàng không giờ đã thành mẹ đơn thân mạnh mẽ.
Đến nay, điều nữ tiếp viên nuối tiếc nhất chính là mất đi sức khoẻ - thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Chị Hường bộc bạch: "Không làm việc này thì làm việc khác nhưng sức khỏe đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Mình cũng nhớ nghề lắm, các đồng nghiệp của mình giờ được bay Mỹ rồi, lúc mình làm chưa có chuyến đến Mỹ. Mình nhớ mỗi khi đi đâu kéo vali về, con mừng rỡ bò ra đón mẹ, háo hức xem trong vali có quà gì cho con không".
Điều khiến chị Hường buồn nhất chính sức khoẻ không còn được như trước. (Ảnh: Thanh Niên)
Sự lạc quan, mạnh mẽ của chị Hường đã khiến cho rất nhiều người nể phục. Mong rằng thời gian tới, chị có thể ổn định cuộc sống để tiếp tục cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên con trai của mình.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG SAU 2 NĂM BỊ XẾ XỊN VA CHẠM: QUÁ NHIỀU THAY ĐỔI
Mới đây, chị Bích Hường - nữ tiếp viên hàng không từng bị xế xịn va chạm 2 năm trước - đã xuất hiện trên một gameshow dành riêng cho mẹ bỉm sữa. Tại đây, chị đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Chị cho biết, sau khi sự cố xảy ra, phải nghỉ việc ở hãng hàng không, bản thân đã chuyển qua bán hàng online, cố gắng từng bước để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho con.
Chị tâm sự: "Lúc mình đi con vẫn còn đang bò, lúc về đã thấy chập chững bước đi. Con thấy mình lạ, nép vào người bà mà nhìn chằm chằm rất lâu. Có thể con thấy mình ngồi xe lăn, khác với lúc chào con đi bay. Một lúc sau con mới nhận ra, xà vào đòi bế thì mọi người không cho vì xương mình còn nẹp chưa cố định. Hai mẹ con bật khóc luôn. Mình vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn lúc nằm bệnh viện, sức khỏe cũng tiến triển tốt hơn. Suốt một năm đó mình cứ nằm viện suốt, nằm 3 tháng thấy khỏe lại đi mổ tiếp rồi lại về nằm 3 tháng. Lúc mình tập đi lại thì bé rất vui".