Báo nước ngoài nói gì về những người trẻ Việt có xu hướng bỏ tiền để đi phượt hơn là tiết kiệm?

18:13 23/11/2017

Thay vì để dành tiền và của cải, giới trẻ Việt ngày càng hướng đến những trải nghiệm thực tiễn thay vì chi tiền cho những nhãn hàng thời trang hay tích góp cho tương lai.

Với xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng được đẩy mạnh với sự xuất hiện của các nhãn hàng nổi tiếng thế giới đang đổ dồn về Việt Nam để tìm kiếm một thị trường tiêu thụ mới cùng với lối sống hướng ngoại của giới trẻ Việt Nam thì những số lượng tiêu thụ dịch vụ của Việt Nam ngày càng tăng mạnh. Thế nhưng hiện nay, một số thành phần của giới trẻ đang chuyển mình từ những xu hướng chi tiêu để làm đẹp bản thân sang xu hướng trải nghiệm cuộc sống một cách thực tế hơn qua những chuyến đi phượt. Thành phần giới trẻ ngày càng đam mê phượt đang dần chiếm ưu thế. Họ ưu tiên các chuyến hành trình dài thay vì chi tiêu vào những thương hiệu đắt đỏ.

Gần đây, bài viết của tác giả Karim Salan trên tờ South China Morning Post cũng vừa đề cập tới hiện trạng này khi nhắc đến sở thích dành tiền đi du lịch thay vì tiết kiệm hay sử dụng cho cá nhân.

Hậu, 23 tuổi, là một hình tượng khá điển hình về xu hướng này. Hiện đang là nhân viên quản lý chất lượng cho một công ty ở TP.HCM với mức lương 9 triệu một tháng - một mức lương khá cao ở thị trường lao động Việt Nam. Thay vì tiết kiệm thì chàng trai sẵn sàng chi số tiền đó vào những chuyến hành trình cuộc sống của bản thân. "Tôi không mua quần áo. Tôi không thích giày Adidas hay Nike - chúng quá đắt. Tôi cũng chẳng thích đi bar, tôi uống cà phê còn nhiều hơn bia!" - Hậu nói.

Với cách nhìn của Hậu, thì hiện tại anh chàng vẫn chưa nghĩ đến chuyện tương lai về nhà cửa hay vợ con, đam mê duy nhất của anh hiện nay là được phiêu lưu, trải nghiệm thực tế qua những chuyến đi phượt của mình.


Hậu - anh chàng phượt thủ đam mê những chuyến đi.
Hậu - anh chàng phượt thủ đam mê những chuyến đi.

“Tôi dồn toàn bộ tiền tiết kiệm cho những chuyến đi. Một ngày nào đó khi công việc ổn định hơn, tôi sẽ nghỉ hẳn 1 năm để khám phá thế giới, sang thăm Paris, London, Singapore và Mỹ”, chàng trai 23 tuổi chia sẻ về niềm đam mê và ước mơ của mình. “Tôi đã đi khắp Việt Nam, tự lái xe máy từ Đà Lạt tới Nha Trang. Tôi thậm chí còn đi sang Campuchia”, Hậu kể về những hành trình anh đã trải qua.

Mức lương khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng của Hậu chênh lệch không bao nhiêu với tổng thu nhập cả gia đình cậu dưới Đồng Tháp (chỉ khoảng 10 triệu đồng). Cha mẹ Hậu có một trang trại nhỏ khoảng 2ha, trồng dừa và chanh. Trừ đi những chi phí để chăm sóc trang trại thì tiền lời chẳng đáng là bao. Chính vì thế, cha Hậu còn làm thêm nghề lái xe tải, 2 tuần một lần ông sẽ chở hàng từ Cần Thơ đến Đà Lạt.

Mặc dù khó khăn là thế nhưng cha mẹ Hậu vẫn cố gắng xoay xở để cho con ăn học thành tài. Hậu tốt nghiệp khoa Quản trị Công nghiệp tại Đại học Bách Khoa TP.HCM. Mỗi tháng, cha mẹ vẫn gửi cho Hậu 2 triệu đồng thời còn mua cho cậu chiếc xe máy.

Để phụ giúp cho gia đình, Hậu vẫn đi làm thêm pha chế và gia sư. Chàng trai vẫn luôn cố gắng về thăm gia đình ít nhất một lần một tháng mặc dù quãng đường đi khá xa.


Hình ảnh Hậu bên gia đình vô cùng ấm cúng.
Hình ảnh Hậu bên gia đình vô cùng ấm cúng.

Khi được hỏi có gửi tiền biếu cha mẹ hàng tháng hay không, Hậu ngại ngùng nói: "Tôi phượt và đi chơi với bạn bè, nên cũng không còn đủ tiền để gửi về nhà. Nhưng tôi cũng định gửi một triệu về nhà mỗi tháng, khi công việc ổn định hơn".

Nói rõ hơn về việc chi tiêu của minh, Hậu cho biết chi phí sinh hoạt ở TPHCM không hề rẻ. Cậu thuê 1 căn nhà 3 phòng ngủ ở quận 4, sau đó cùng chia sẻ với 8 người khác nên mỗi người mất 150.000/tháng tiền nhà. Tiền ăn cũng tốn ít nhất là 2,3 triệu đồng, tiền xăng xe 200 ngàn đồng, tiền cho các hoạt động giải trí như đi xem phim, đi cà phê hết khoảng 800 ngàn đồng, cộng thêm 200 ngàn đồng tiền điền thoại.

Khác với những hình ảnh lộng lẫy với những bộ đồ hiệu mắc tiền, những đôi giày sneaker giá hàng triệu đồng, Hậu xuất hiện như một hình tượng khác của giới trẻ với đam mê khám phá những địa điểm tuyệt đẹp của đất nước và đam mê được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp trên thế giới.


Hình ảnh Hậu tại quê nhà.
Hình ảnh Hậu tại quê nhà.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã có một công việc toàn thời gian, Hậu vẫn đặt mục tiêu đi phượt là ưu tiên hàng đầu. Chàng trai 9x muốn được đi đâu đó 2-3 lần mỗi tháng. “Nếu có thể, tôi cũng muốn ra nước ngoài làm việc, Bangkok hay Singapore chẳng hạn. Nhưng khi nghỉ hưu, tôi sẽ quay về”. Chia sẻ thêm về ước muốn trong tương lai, Hậu chia sẻ: "Tôi muốn có cơ hội ra nước ngoài làm việc, như Bangkok hay Singapore. Nhưng tôi phải quay lại, tôi muốn về nước. Khi nghỉ hưu, tôi sẽ về quê... TP.HCM có môi trường làm việc lý tưởng, nhưng ô nhiễm quá. Nhưng trước hết, tôi đoán mình sẽ phải lập gia đình ở thành phố này, bởi công việc và mức lương ở đây tốt hơn".

Với riêng Hậu và giới trẻ hiện nay nói chung, những đam mê khám phá dường như là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Chính Hậu cũng chia sẻ: "Tôi sẽ không là gì nếu không được di chuyển". Cách nhìn lạc quan, trẻ trung của Hậu như đại diện cho mottj phần của giới trẻ. Mặc dù đôi khi đam mê này vô tình vượt quá so với trách nhiệm của một người trẻ đổi với gia đình mình.

Tổng hợp