Lời khai lạnh lùng của bà nội sát hại nữ sinh lớp 6 ở Nghệ An

23:00 06/11/2019

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước sự việc một em học sinh lớp 6 tử vong, thi thể nổi lên trên đập nước ở Nghệ An. Để phục vụ cho công tác điều tra và làm rõ sự việc, cơ quan công an đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), người được cho là có liên quan nhiều nhất tới cái chết của cô bé 12 tuổi.

Lời khai lạnh lùng của bà nội trước cái chết của cháu gái

Có mặt tại cơ quan công an, bước đầu người phụ nữ 65 tuổi đã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong quá trình làm việc với cảnh sát, bà Hường tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí là có phần lạnh lùng khi nhắc tới cô cháu nội. 

Kể lại với giọng bình thản, bà Hường cho biết vợ chồng con trai bà, cũng là bố mẹ của nạn nhân vào miền Nam làm ăn, để cô bé 12 tuổi Nguyễn Thị T. lại cho ông bà nội chăm sóc. Sau này, khi trở về quê nhà thì bố của T. thường xuyên mâu thuẫn với chồng bà. Cho rằng anh con trai coi thường cha mẹ, bà Hường dần nảy sinh lòng thù oán. Nhắc tới cháu nội, bà Hường khai từ nhỏ, T. đã nhiều lần hỗn láo với ông bà nội, không nghe lời ông bà.

>>Xem thêm: Dựng lại hiện trường vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại

 
Hình ảnh cuối cùng khi T. chở bà bằng xe đạp được ghi lại (Ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh cuối cùng khi T. chở bà bằng xe đạp được ghi lại (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 16h30 ngày 3/11, trên đường đi mua 2 két bia để về bán lại cho người khác thì bà Hường bắt gặp T. đang đi xe đạp trở về từ sinh nhật một người bạn. Bà Hường sau đó đã rủ cháu đi tới nhà họ hàng chơi, tuy nhiên gia đình này lại đi vắng. Trên đường quay lại nhà, câu chuyện của hai bà cháu có đề cập đến việc bố con T. hỗn láo nên hai bên đã xảy ra cãi vã, khiến bà Hường nảy sinh ý định giết cháu nội.

Lấy cớ nhờ cháu chở vào khu vực đập Bàu Ganh sau đó rủ xuống tắm chung và nhờ cháu nội kỳ lưng, bà Hường đã nhân lúc T. không chú ý xô cháu ngã xuống nước. Sau khi làm ra hành động trên, người phụ nữ vẫn thản nhiên đi về nhà, sau đó bắt xe đi Hà Nội làm thuê.

 
Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Người lao động)
Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Người lao động)

Về phía gia đình, sau khi không thấy con trở về đã nhanh chóng trình báo với cơ quan công an. Cảnh sát sau đó cũng tìm ra được người cuối cùng gặp trước khi T. mất tích là bà Hường nên đã triệu tập người phụ nữ để phối hợp điều tra.

Bà nội từng là thành viên của Hội Thánh đức chúa trời mẹ

Theo lãnh đạo địa phương, trước đó bà Hường chưa từng có tiền án, tiền sự nào. Vợ chồng bà sinh được 3 người con, và bố của nạn nhân 12 tuổi là con trai cả của gia đình. Do muốn cuộc sống khấm khá hơn nên hai vợ chồng anh này đã đi vào miền Nam làm ăn và để cháu T. ở với ông bà nội từ khi được gần 2 tuổi. 

Trưởng Công an xã Hậu Thành cho biết trước đó, bà Hường đã từng tham gia Hội Thánh đức chúa trời mẹ một thời gian, tuy nhiên hiện tại đã ra khỏi hội. 

>>Đừng bỏ lỡ: Những vụ án giết người rúng động dư luận chỉ vì quá tin "lời phán" của thầy bói

Cách đây khoảng 1 tuần, bố của T. có về thăm nhà, tuy nhiên sau đó lại xảy ra mâu thuẫn với bà Hường. Trong cơn tức giận, bà này đã lấy can rượu, đổ tứ tung ra sân và chửi bới thậm tệ người con trai.

 
Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi hay tin bà Hường sát hại cháu nội của mình (Ảnh: Tuổi trẻ)
Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi hay tin bà Hường sát hại cháu nội của mình (Ảnh: Tuổi trẻ)

Khi được hỏi về người phụ nữ 65 tuổi, ông Phạm Văn Luyến - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành cho biết bình thường bà Hường rất hay nợ nần, đồng thời bị nhiều người đánh giá là không đàng hoàng. Tuy nhiên, theo ông Luyến thì bà vẫn rất yêu thương các cháu của mình, không bao giờ chửi bới hay đánh đập cháu.

"Bà này nợ nhiều nhưng là nợ khi mua các thứ linh tinh, thời điểm gia đình nói cháu mất tích, bà này còn tỉnh bơ không có gì bất thường. Hôm cháu T. bị mất tích, khoảng 21h tối 3/11 bà Hường bắt xe ra Hà Nội. Thời điểm đó gia đình không biết bà đi đâu, đến hôm sau mới biết bà ra Hà Nội. Bà Hường kể có người trong xã thuê bà ra trông người mổ, tuy nhiên đến nay, người thuê bà trông nom vẫn chưa mổ. Khi biết tin chính bà Hường là người sát hại cháu nội, chúng tôi ai cũng cảm thấy bất ngờ".

CĐM bàng hoàng khi nghe tin người bà nhẫn tâm sát hại cháu nội

Ngay sau khi thông tin về sự việc được đăng tải, cùng với những lời khai ban đầu của bà Hường, không ít người cảm thấy bất ngờ, thậm chí là bàng hoàng với hành động của người phụ nữ 65 tuổi. Nhiều người tự hỏi không hiểu căm ghét, thù oán cháu tới đâu mà người bà lại có thể lập kế hoạch, kéo cháu tới nơi nguy hiểm và cướp đi mạng sống của cháu như vậy.

>>Bạn có biết: Còn gì đau lòng hơn, khi những đứa trẻ phải nhận cái chết oan nghiệt từ chính người trong nhà!

 
Một vài người không tin nổi người bà lại nỡ cướp đi mạng sống của cháu mình (Ảnh chụp màn hình)
Một vài người không tin nổi người bà lại nỡ cướp đi mạng sống của cháu mình (Ảnh chụp màn hình)

 
Sự nhẫn tâm của người phụ nữ 65 tuổi khiến ai cũng cảm thấy phẫn nộ (Ảnh chụp màn hình)
Sự nhẫn tâm của người phụ nữ 65 tuổi khiến ai cũng cảm thấy phẫn nộ (Ảnh chụp màn hình)

"Thật không thể tin nổi. Không hiểu người phụ nữ ấy nghĩ gì mà nhẫn tâm sát hại cháu nội của mình, đứa cháu đã được bà ấy nuôi dưỡng hơn 10 năm trời như vậy."

"Xã hội giờ cái gì cũng có thể xảy ra. Chẳng hiểu thù oán con trai, thù oán cháu tới đâu mà lại nỡ cướp đi mạng sống của một đứa trẻ như vậy."

Bài học sâu sắc cho tất cả mọi người

Câu chuyện của hai bà cháu ở Nghệ An tuy chưa đi tới hồi kết, chưa có những kết luận cuối cùng từ phía cơ quan công an nhưng cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy chua xót, qua đó nhận ra thêm được nhiều điều. 

Với tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người cần bình tĩnh suy xét, nghĩ về nguyên nhân gây ra sự việc, từ từ tìm ra nút thắt để giải quyết sự việc một cách đúng đắn nhất. Đừng bao giờ vì những sự tức giận nhất thời, vì một vài giây phút nóng nảy không thể kìm chế mà nhẫn tâm cướp đi mạng sống của những người vô tội. 

Tổng hợp

Những thông tin đời sống, xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại YAN!

Trước đó, dư luận xã hội cũng nhiều lần bàng hoàng và bất bình với những vụ án mà nạn nhân là những đứa trẻ vô tội, trong khi thủ phạm lại chính là người thân trong gia đình của các em.

Năm 2017, một người phụ nữ đã ác độc lấy đi mạng sống của đứa cháu đỏ hỏn mới 20 ngày tuổi của mình chỉ vì nghe theo lời của thầy bói. Vụ án đã khiến cho nhiều người bất ngờ và không kém phần sợ hãi...>>ĐỌC THÊM