Ngày 12/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bắt giữ Vương Văn Hùng - người được cho là có liên quan tới cái chết của Cao Thị Mỹ Duyên - nữ sinh đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết và bị sát hại.
Nguồn tin từ cơ quan công an cho thấy nạn nhân có dấu hiệu tử vong do bị siết cổ, đồng thời cho biết trong sáng 12/2, cơ quan này đã tìm thấy một sợi dây thừng cùng một chiếc gậy trong khu vực phát hiện ra thi thể của cô gái xấu số.
Thông tin do báo Bảo vệ Pháp luật đưa cho thấy cơ quan điều tra cũng đã thu được một dấu vết cực kì quan trọng đối với vụ án là vết máu trên thùng xe ô tô. Qua giám định, cơ quan điều tra kết luận được mẫu máu này trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên. Hiện Ban chuyên án vẫn chưa đưa ra thêm bình luận nào về chi tiết này.
Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân xấu số trước khi mất tích vào chiều hôm 30 Tết
Dẫn lời Công an tỉnh Điện Biên, tờ Bảo vệ Pháp luật cũng đưa thêm thông tin cho biết một đối tượng khác ngoài nghi phạm Vương Văn Hùng cũng đang bị công an tạm giữ. Theo đó, đối tượng này nghiện "chất cấm" và là em rể của chủ nhân ngôi nhà bị bỏ hoang nơi thi thể nạn nhân được phát hiện. Đối tượng này hiện đang làm tài xế xe tải 1,25 tấn.
Được biết, đối tượng bị tạm giữ này có tên là B.H.D, hiện đang sống tại ngôi nhà ở ngay cạnh nơi phát hiện thi thể của cô nữ sinh 22 tuổi. Điều đáng chú ý hơn là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của cô gái xấu số lại chính là chị Bùi Thị K.T - vợ của đối tượng D.
Chị T. cho biết: "Tôi và anh D. đã ly thân nhau từ lâu rồi. Cách đây 1 năm, tôi bị tai nạn nên đã về nhà anh chị mình ở thành phố Điện Biên Phủ để điều trị, vợ chồng cũng không ở cùng nhau nữa. Lúc trước Tết, tôi có viết đơn ly hôn đưa cho chồng nhưng anh ấy không ký. Chồng tôi tuy rất thương yêu vợ nhưng lại có tật nghiện ngập, chơi bời. Hôm 29 Tết, anh D. cũng gọi cho tôi, bảo về nhà vợ chồng ăn Tết xong sẽ giải quyết chuyện ly hôn nhưng tôi không về".
Căn nhà hoang nghi là hiện trường vụ án sát hại cô nữ sinh giao gà
"Nghĩ tới tình nghĩa với xóm làng nên hôm mùng 3 Tết tôi có về để chúc Tết những nhà lân cận. Lúc đi qua ngôi nhà hoang của em chồng, chẳng hiểu sao tôi lại đi thẳng một mạch vào chỗ thi thể, mặc dù thường ngày thì chẳng bao giờ tôi vào đó cả vì không có ai. Thấy một người nằm im, mặt úp chiếc mũ bảo hiểm, trên người chỉ mặc quần lót khiến tôi phát sợ. Tôi lấy cái que khều khều xem sao nhưng cô ấy không động đậy. Cho rằng cô này đã chết nên tôi hốt hoảng chạy sang báo cho chồng" - chị T. nói thêm.
Chị T. cho biết sau khi nghe chị bảo rằng trong vườn nhà em có xác chết, đối tượng D. tỏ ra rất bất ngờ và bàng hoàng. Thậm chí, anh ta còn bảo vợ đi báo công an, còn mình đi hô hoán mọi người xung quanh, sau đó bảo chị chỉ tận nơi vị trí của cái xác. Chính chị T. cũng không ngờ rằng mấy hôm sau thì chồng mình bị công an bắt vì nghi có liên quan tới vụ án giết người này.
Khu vực tìm thấy chiếc lồng gà mà nạn nhân sử dụng hôm 30 Tết
"Tôi có hỏi công an thì họ bảo vẫn đang điều tra, còn chồng tôi thì bị tạm giữ. Tôi mong chồng mình không can hệ gì, chỉ bị bắt do có liên quan tới đám bạn bè nghiệp ngập. Từ hôm phát hiện cái xác cũng có nhiều người tới hỏi han, thậm chí có người còn đặt điều nói tôi có liên quan tới vụ án, bao che cho tội ác của chồng. Tôi cảm thấy rất áp lực, chỉ mấy hôm mà đã sút mất 5 kg. Điều tôi mong nhất lúc này là công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc"- chị T. chia sẻ.
>> Xem thêm:
- Quá khứ bất hảo của nghi phạm cướp đi mạng sống của nữ sinh giao gà chiều 30 Tết
- Nữ sinh mất tích khi đi giao gà chiều 30 Tết: Mức án nào dành cho kẻ ác?
Được biết trước đó khoảng 18h ngày 4/2 (tức chiều ngày 30 Tết), nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên đi giao gà cho mẹ. Khuya cùng ngày không thấy con trở về, người thân trong gia đình em đã chia nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích. Trưa 7/2 (tức mùng 3 Tết), người dân phát hiện được thi thể của cô gái trẻ tại khu vực chuồng nuôi lợn của một căn nhà đã bị bỏ hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Chân dung nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên - người bị sát hại khi đi giao gà cho mẹ vào chiều hôm 30 Tết
Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã bị phân hủy, không mặc quần dài, trên người chỉ có quần lót cùng chiếc áo thu đông màu nâu, có dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục. Phần đầu của cô gái bị mũ bảo hiểm trùm lên, che mất nửa khuôn mặt. Phần cổ của nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết tím bầm, trên người cũng có nhiều thương tích do vật cứng tác động.
Tổng hợp
Các thông tin Đời sống, Xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại mục Đời của YAN NEWS!