Mới đây cư dân mạng không ngừng truyền tay nhau câu chuyện về một ông bố "não cá vàng" bỏ quên con ở trạm dừng nghỉ. Vietnamnet đăng tải, nhân vật chính đó là anh Vũ Văn Đúng (trú Đống Đa, Hà Nội).
Bài viết anh Đúng kể lại câu chuyện "bỏ quên" con ở trạm nghỉ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. (Ảnh: Dân Sinh)
Kể lại sự việc, anh Đúng cho hay, chiều ngày 14/6, anh đưa 7 bé, trong đó có 1 bé là con gái anh từ đảo Cô Tô về Hà Nội bằng ô tô 9 chỗ. Trên đường đi, bác tài đã dừng lại cho mọi người nghỉ ngơi. Các bé cũng tranh thủ ăn uống, đi vệ sinh.
Anh Đúng "hộ tống" nhóm trẻ từ đảo Cô Tô về Hà Nội. (Ảnh: Vietnamnet)
Khoảng 20 phút sau chuyến xe tiếp tục khởi hành. Lái xe đã nói anh Đúng kiểm đếm người. Lúc này vì thấy các chỗ trên xe đều kín nên anh liền báo đủ. Tuy nhiên khi xe rời trạm nghỉ được 5-6km, anh mới tá hỏa nhớ ra lúc trước quên tính cả đứa con gái đang ngồi trong lòng mình. Đồng nghĩa với việc bé gái đã bị "bỏ quên" ở trạm dừng nghỉ.
Anh Đúng hốt hoảng nói với lái xe rồi liên lạc với người quản lý ở trạm. May mắn là lúc này bé vẫn đang ở đó và đã được các nhân viên chăm sóc. Biết bé hoảng hốt khi không thấy bố đâu nên mọi người đã mua đồ ăn trấn an bé.
Anh Đúng và con gái rất yêu thương nhau. (Ảnh: Vietnamnet)
Đáng nói do xe anh Đúng đang đi trên đường cao tốc nên không thể quay đầu. Chẳng còn cách nào khác anh phải trèo sang bên kia đường, vẫy xe đi nhờ.
>>> Xem thêm: Những câu chuyện hài hước về "quý cô đãng trí" Jennie (BLACKPINK)
Trên đường cao tốc các xe không thể quay đầu. (Ảnh minh họa: Thư viện Pháp luật)
"Có 1 tài xế container tốt bụng, chở cám, đang đi ở làn trong cùng với tốc độ không quá cao đã dừng lại cho tôi đi nhờ. Đi được một đoạn thì xe container phải rẽ vào đường khác nên đã thả tôi ở khu vực trạm thu phí. Bác tài cũng nhờ người trong trạm thu phí bắt cho tôi một chiếc xe khác để đi nhờ tiếp đến trạm dừng nghỉ. Sau đó tôi đã đoàn tụ với con gái của mình", anh Đúng nhớ lại trên báo Phụ nữ Việt Nam.
Trạm dừng nghỉ trên cao tốc thường đông đúc người qua lại. (Ảnh minh họa: Báo Đầu Tư)
Được biết, con gái anh Đúng chưa đầy 5 tuổi và rất gần bố. Do vậy, sau sự việc anh cảm thấy rất có lỗi, áy náy không hiểu sao mình có thể đãng trí đến mức quên con. Vợ anh biết chuyện cũng trách chồng một chút nhưng cuối cùng đã thông cảm, bỏ qua.
Trải qua sự việc ngoài ý muốn, điều anh Đúng muốn làm nhất hiện tại là tìm được 2 người tài xế tốt bụng. Anh cho biết, khi quay lại gặp con, do quá hoảng loạn nên anh đã quên xin thông tin liên lạc của họ.
Các xe đi trên đường cao tốc thường di chuyển với tốc độ cao nên việc bắt xe là không hề dễ dàng. (Ảnh minh họa: Pinterest)
"Tôi rất muốn liên hệ lại để nói lời cảm ơn. Đặc biệt là bác lái xe container thứ nhất đã dừng lại giữa đường để giúp tôi. Tôi sợ nếu bác bị phạt nguội thì tôi xin được gửi lại bác số tiền phạt", anh bày tỏ trên Vietnamnet.
>>> Xem thêm: Khách đãng trí bỏ quên cả tỉ đồng ở quán ăn: Chủ quán lo lắng chờ đợi
Bình luận của cộng đồng mạng. (Ảnh: Chụp màn hình Beatvn)
Câu chuyện hi hữu của anh Đúng đã khiến nhiều người nhớ lại tình huống từng khiến cộng đồng mạng xôn xao vào đầu tháng 1 vừa qua. Theo đó, một đoạn clip đã ghi lại cảnh bà mẹ đưa con đi học buổi sáng. Sau khi bé trai khóa cổng, yên vị trên xe thì chẳng hiểu vì lý do gì bé lại leo xuống.
Bé trai ngơ ngác khi thấy mẹ phóng xe đi. (Ảnh: Chụp màn hình Beatvn)
Người phụ nữ không hề hay biết điều này nên đã phóng xe máy đi thẳng. Nhận ra mình bị mẹ "bỏ quên", cậu bé liền chạy theo, liên tục gọi: "Mẹ ơi".
Hay vào tháng 8/2020, một bà mẹ sau khi đi gội đầu về cũng tá hóa nhận ra con không có ở nhà. Sợ con có chuyện chẳng lành, chị vội lên mạng đăng tin nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời thông báo với hàng xóm, người thân và trình báo cơ quan chức năng.
Câu chuyện mẹ đi gội đầu "bỏ quên" con từng gây xôn xao. (Ảnh: K.S.C.)
Rà soát suốt 3 tiếng không có kết quả, chị liền livestream khóc lóc. Đúng lúc này bà con mới báo tin đã tìm thấy bé ở tiệm gội đầu gần nhà. Hóa ra, vào sáng hôm đó chị đưa con đi cùng nhưng khi ra về chỉ có một mình. May mắn là bé gái được chủ tiệm chăm sóc nên không có vấn đề gì.
Với cha mẹ, con cái là tất cả. Vì thế việc chẳng may "quên" con ở đâu đó chắc chắn là điều chẳng ai mong muốn. Hi vọng rằng sau những câu chuyện của ông bố "não cá vàng" trên, các bậc phụ huynh sẽ chú ý hơn đến con trẻ.
Cùng đón xem những tin tức mới nhất trên YAN!
Trẻ em vốn là nhóm đối tượng chưa đủ nhận thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình. Do đó, khi chỉ có một mình các bé sẽ rất dễ rơi vào tình huống nguy hiểm. Để đề phòng những tình huống tương tự như trên, bố mẹ cần luôn để mắt đến con. Đồng thời cũng cần dặn dò bé luôn ở sát bên mình.
Ngoài ra nên dạy cho bé nhớ tên bố mẹ, số nhà, số điện thoại người thân để có thể liên hệ khẩn cấp. Đừng quên dặn trẻ không nên tiếp xúc với người lạ nhé.
Xem thêm tin tức khác TẠI ĐÂY!