Bộ tranh ảnh của họa sĩ Maria Guadarrama (đến từ Venezuela) chắc chắn sẽ để lại cho bạn rất nhiều suy ngẫm về cuộc sống thường ngày của bạn, nhất là về tình yêu. Có thể cuộc sống và tình yêu không như ý muốn đấy nhưng sau tất cả mọi chuyện chúng ta đều phải học cách vượt qua, thay đổi suy nghĩ, tư duy và buông bỏ đúng lúc.
Trong cuộc sống, tình yêu bạn đã nghe quá nhiều những câu như "hãy là chính mình", "hãy cố gắng vượt qua khó khăn vì ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn",... nhưng bạn sẽ chẳng thể nào hiểu được những câu nói đó nếu bạn chưa từng lâm vào hoàn cảnh thật sự khó khăn. Với những người từng trải, họ sẽ có những cái nhìn đầy kinh nghiệm về từng trường hợp trong tình yêu, cuộc sống. Mong muốn đồng cảm với những ai đi qua khó khăn và đưa đến cái nhìn thực tế qua tranh vẽ tác giả Maria Guadarrama đã thực hiện bộ tranh này để tái hiện lại những chuyện mà ai cũng một lần trong đời gặp phải.
Khi bạn gặp đúng người, lúc nào bạn cũng sẽ luôn tươi mới và đây cũng là lúc bạn tươi đẹp hơn bao giờ hết. Và tất nhiên người đó cũng sẽ là người ở bên bạn, hỗ trợ bạn và cùng bạn đi qua những khó khăn.
Với những ai vừa trải qua những vấp ngã trong tình yêu thì họ chỉ muốn đóng của trái tim mình để đến khi thật sự yêu thương một người mới. Có thể lúc này họ không yêu bạn, nhưng nếu thật sự yêu thương họ thì hãy đừng từ bỏ, hãy kiên nhẫn vì cũng sẽ đến lúc họ sẵn sàng mở cửa trái tim đón bạn vào.
Bạn không muốn trở thành người thất bại đúng không? Vậy thì đừng so sánh mình, sống trong bóng đen của quá khứ, tự ti về vẻ ngoài của mình và mơ ước mơ của người khác. Đó là những chuyện mà một người thất bại hay làm, còn những người thành công lúc nào cũng lạc quan, cầu tiến, tự tin và biết nắm lấy ước mơ.
Trên đời này có 2 loại người, loại người thứ nhất thì vùng vẫy mãi cũng không vượt qua được thử thách, còn người thứ 2 thì vượt qua một cách dễ dàng và thảnh thơi.
Có những người đồng hành đi qua biết bao khó khăn, vấp ngã cùng bạn nhưng chưa chắc người đó là người cùng bạn đi đến cuối con đường. Đơn giản họ đến với cuộc đời bạn để đồng hành cùng bạn những khoảng thời gian mệt mỏi nhất cuộc đời.
Không phải ai chúng ta cũng có thể nói chuyện sâu sắc với họ được, vì vậy hãy lựa chọn cách nói chuyện theo từng đối tượng mà chúng ta tiếp xúc.
Cơ thể đáng mơ ước không phải là mình dây, chiều cao khủng như các người mẫu mà một cơ thể khỏe mạnh, luôn đủ sức để bạn thực hiện những điều bạn muốn mới là cơ thể đáng mơ ước.
Trong tình yêu, bạn chớ nên hấp tấp, vội tìm kiếm mà hãy cứ là chính mình, trước sau gì người định mệnh của cuộc đời bạn cũng sẽ đến.
Hạnh phúc mãi mãi về sau không hề có sẵn, cả hai muốn hạnh phúc thì phải cùng nhau xây dựng.
Đôi khi lý trí chính là rào cản giữa hai trái tim yêu nhau. Có lẽ thế mà người ta mới bỏ lỡ nhau cũng chỉ vì lý trí "không cho phép".
Không nên cố yêu một người vốn không phù hợp với mình mà bỏ lỡ người sinh ra dành cho mình lúc nào cũng ở bên thương yêu, an ủi mình.
Trên đời này có rất nhiều mối quan hệ kì lạ: Có người chấp nhận người kia làm tổn thương mình, có người lại rơi vào lưới tình say mê khó thoát nhưng cũng có mối quan hệ yêu đương là phản ứng hóa học mà nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Quá khứ đã qua đi thì vốn không thể sửa chữa được nữa mà còn là một gánh nặng khi cứ đèo bông nó trên vai. Con đường đi đến tương lai vốn đã có những khó khăn không thể biết trước sao ta cứ mang vác hoài quá khứ để khiến con đường thêm dài và mệt nhoài hơn?
Ảnh: Maria Guadarrama