Cặp đôi Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa đã mang lại rất nhiều tiếng cười bựa – độc – dị, làm tăng tính giải trí và tạo cho khán giả những giây phút “nghỉ ngơi” sau hàng loạt cú dọa ma gây thót tim..
Mặc dù là phim thuần kinh dị với những cảnh quay khiến người xem phải khóc thét nhưng Phim Trường Ma vẫn làm khán giả cười ngay trong nỗi sợ hãi khi có sự góp mặt của hai gương mặt hài “nhìn là cười” – Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa. Trong phim, cả hai vào vai những anh chàng “bánh bèo hữu dụng” là kẻ thù không đội trời chung.
Dù chỉ góp mặt ở tuyến phụ nhưng "cặp đôi oan gia" này đã mang lại rất nhiều tiếng cười bựa – độc – dị, làm tăng tính giải trí và tạo cho khán giả những giây phút “nghỉ ngơi” sau hàng loạt cú dọa ma gây thót tim.
Cảnh giường chiếu của cặp đôi Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa.
Từng đăng quang ngôi vị Quán quân của cuộc thi Cười Xuyên Việt 2015, Lê Dương Bảo Lâm gây ấn tượng với lối diễn xuất duyên dáng và tự nhiên bên trong những tiểu phẩm có chiều sâu về nội dung.
Trong phim, snh sẽ thủ vai anh chàng trợ lý “3D sống động – sắc nét” của một ngôi sao nữ (Lan Ngọc).
Tung tăng, nhí nhảnh, ăn nói đanh đá và ăn diện diêm dúa chính là phong cách của anh.
Tại đây, anh nhanh chóng bị đốn tim bởi nét đẹp soái ca, lãng tử của vị đạo diễn trẻ (Hà Việt Dũng).
“Trai cong khó qua ải mỹ nam”, nhưng trong đoàn làm phim bị ma ám này lại có tận 2 “trai không thẳng”. Đối lập với Bảo Lâm là anh chàng xấu kỳ quặc đến “xúc phạm người nhìn” và ốm tong teo không cân đo nổi do Mạc Văn Khoa thủ diễn.
Sau Vợ ơi... Em ở đâu?, Mạc Văn Khoa tiếp tục tham gia Phim trường ma. Trong ảnh, anh chụp cùng diễn viên Lê Khánh.
* Cùng đón xem những tin tức sao Việt mới nhất liên tục được cập nhật trên YAN.