Liên Bỉnh Phát: "Lớn nên Tết cũng không còn đậm vị như ngày xưa!"
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 24/01/2020
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 24/01/2020
Tết đến, YAN trân trọng gửi đến khán giả chuyên đề "Tự Nhiên Cái Tết" với những bài phỏng vấn đặc biệt cùng các nghệ sĩ, để ôn lại một năm đã qua và chia sẻ nhiều hơn về những câu chuyện trong năm mới của họ.
Với 4 phần: Nhất Cố - Nhị Huyễn - Tam Mật - Tứ Tại, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ nét hơn, đầy đủ hơn về các khía cạnh trong cuộc sống của những con người đang cống hiến hết mình trong nghệ thuật.
Ở số đầu tiên ngày 30 Tết, cùng YAN đến thăm gia đình gốc Hoa của Liên Bỉnh Phát - "mầm non giải trí" của showbiz Việt khi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm sau tác phẩm điện ảnh "Song Lang" cũng như sự xuất hiện đầy thú vị trong chương trình đình đám nhất mùa hè vừa qua là "Chạy Đi Chờ Chi". Buổi phỏng vấn lần này còn đặc biệt có sự góp mặt của mẹ anh chàng để chia sẻ về con trai của mình khi cả hai đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết.
Liên Bỉnh Phát cùng YAN ngày 30 Tết
Khi nhìn lại, Phát cảm thấy mặc dù còn nhiều điều mình chưa hoàn thành được, nhưng đến thời điểm này thì “Ok, tạm dừng được rồi!”, có nghĩa là tạm cho tinh thần mình được nghỉ ngơi được rồi. Phát hài lòng với những điều mình đã quyết định làm, cũng như những điều mình quyết định không làm. Về sự nghiệp, một trong những điều Phát tự hào có lẽ là được tham gia “Chạy Đi Chờ Chi” – chương trình ăn khách nhất trong mùa hè 2019. Phát nghĩ con đường làm nghề của mình không chỉ có 1 năm, mà còn tiếp diễn nhiều năm sau nữa, nên Phát vẫn sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu của mình cho con đường sự nghiệp, đặc biệt là ở lĩnh vực diễn xuất.
Trong con người của Phát, sự tham vọng không quá lớn, mặc dù mình vẫn có những mưu cầu riêng, những dự định, con đường riêng cho mục tiêu của mình. Trong năm tới, Phát vẫn muốn tập trung nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh - xuất phát điểm của Phát. Tính tới thời điểm hiện tại, Phát mới chỉ hoạt động nghệ thuật hơn 1 năm thôi, Phát vẫn muốn cống hiến nhiều hơn nữa, muốn xuất hiện nhiều hơn nữa, có những sản phẩm điện ảnh chỉn chu hơn để góp phần làm cho nền điện ảnh Việt Nam có nhiều màu sắc hơn.
Ngày thường thì không có, nhưng đến Tết, Phát sẽ được chụp hình, cho nên đó là 1 hoạt động khá được mong chờ trong ngày mùng 1 hồi nhỏ, đã tạo nên một phần ký ức tuổi thơ của mình. Mà 3 anh em Phát ngày xưa chụp hình có 1 kiểu thôi, lúc đó khoảng cách chiều cao cũng đều nhau nữa, cho nên 3 người đứng giống như cái thang lầu vậy đó. Đi đâu chụp hình cũng đứng nguyên đội hình giống vậy hết. Bây giờ khi nhìn lại những tấm hình đó Phát vẫn còn mắc cười và nhớ lắm.
Phát thấy nhiều tấm gương của những anh chị đi trước, họ được biết qua một tác phẩm quá thành công, rồi những tác phẩm tiếp theo đều mờ nhạt, mọi người chỉ nhớ đến tác phẩm đầu tiên. Phát thấy mình đang rơi vào tình trạng này. Vậy bây giờ mình đang đối mặt, mình phải giải quyết như thế nào? Cách của Phát là thay vì cố gắng tìm kiếm thật nhiều những dự án khác để tham gia, Phát chọn trau dồi bản thân mình thêm. Vì lúc mình đã chuẩn bị đủ những nội lực bên trong, đến khi có một dự án, vai diễn phù hợp, chắc chắn nó sẽ đến với mình, và mình sẽ không để vuột mất nó. Quan điểm của Phát là mình không kén show hay kén chương trình gì cả, nhưng phải cảm thấy bản thân phù hợp thì mình mới tham gia. Phát muốn "bán" cái tốt nhất của mình cho khán giả.
Trước khi bước chân vào, Phát có nghe mọi người nói về mặt trái của showbiz, về những mảng tối Phát không tiện kể ra ở đây, nhưng ít nhiều mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận. Nhưng mà "không may", đến thời điểm bây giờ Phát vẫn chưa gặp được bất cứ cái mảng tối nào (cười). Thì thôi, mình vẫn đang trong cái tâm lý chuẩn bị sẵn để đối mặt với nó. Come on! Năm tới hãy đến với Phát đi để xem Phát sẽ đối mặt như thế nào! (cười)
Tết đến Phát vẫn thường ưu tiên cho nhà của mình, đặc biệt là ở gần mẹ. Hai mẹ con có 1 hoạt động rất vui vào đêm giao thừa là Phát với mẹ sẽ nấu chè đậu xanh. Mẹ hay nói ăn đậu xanh đầu năm có ý nghĩa giúp cho mọi chuyện trót lọt, suôn sẻ, gọi là làm gì cũng “đậu” hết. Cho nên buồn ngủ cỡ nào đi nữa cũng phải đợi đến 12 giờ đêm, bắc nồi chè lên, cúng xong hai mẹ con mỗi người ăn một chén chè, rồi mới được đi ngủ.
Rồi sáng mùng 1 nào hai mẹ con cũng đi chùa hết, xong đi ngoài đường xem có ai khổ thì cho tiền. Mẹ hay nói ngày đầu năm mình làm việc thiện, hay những việc làm mình vui trong lòng, là nguyên 1 năm đó mình làm gì cũng thuận lợi. Năm nay cũng vậy. Phát cảm thấy cái Tết nó thanh bình, nhẹ nhàng lắm nhưng nó đủ vui cho 2 mẹ con rồi.
Còn ba của Phát đã đi xuất gia nhiều năm trước rồi, nên bây giờ Phát không gọi là ba nữa mà gọi là thầy. Thỉnh thoảng thì ngày Tết gia đình cũng có đến chùa để thăm thầy.
Càng lớn lên thì sự nôn nao, mong Tết giảm nhiều hơn so với ngày xưa. Lúc nhỏ mình không lo nghĩ gì cả, Tết là lúc được nghỉ học, được vui, được lì xì, được mặc đồ mới nữa, cho nên khoái Tết lắm. Mà cứ tới chiều mùng 2 là bắt đầu buồn rồi, tại vì là thấy sắp hết Tết rồi.
Bây giờ lớn lên, Tết vẫn còn sự nôn nao trong đó nhưng theo một kiểu khác. Tết bây giờ là thời điểm tạm dừng công việc để cùng điểm lại một năm vừa qua mình đã làm được những gì, cũng như để nhìn xa hơn con đường phía trước, hoạch định những chiến lược cho mình. Có lẽ Tết của người lớn và của con nít nó khác nhau, người lớn thì phải lo, phải suy nghĩ nhiều hơn, nên Tết cũng không còn đậm vị như ngày xưa nữa.
Liên Bỉnh Phát và Mẹ
Cô thấy trong gia đình vui vẻ hơn. Mình thấy nó trên tivi, có nhiều người chú ý nó, hai mẹ con đi ra đường cũng có nhiều người hỏi thăm, nhiều khi người ta tới chụp hình chung với nó, mình thấy cũng rất vui. Hồi nào giờ con mình không được như vậy, mà giờ được, cũng nhờ các chương trình đưa lên. Làm mẹ mà, thấy con trai mình vững vàng, thành đạt như vậy mình rất mừng và tự hào.
Cũng không khác gì nhiều, nhưng mà thấy vui hơn, náo nhiệt hơn ở dưới quê. Dưới quê vui thì vui riêng mỗi gia đình thôi, còn ở trên này thì đường phố chỗ nào cũng đông hết, nhất là đường Nguyễn Huệ, chỗ đó quá vui luôn (cười)! Tết ở đây thì cô làm củ kiệu, thịt giò thủ, làm để cho mấy đứa nó đi đây đi đó về có cái mà ăn.
Điều đó cũng mong, nhưng mà còn tùy thuộc vào Phát. Ví dụ công việc nó nhiều quá, nó chưa muốn lập gia đình, thì mình cũng không nên hối. Nó đi công việc nhiều quá, rồi vợ nó ở nhà với mình hoài cũng không được. Chừng nào nó thấy công việc ổn thì lập gia đình, chứ không có gì muộn đâu!
Những bài phỏng vấn đặc biệt khác:
- Hoàng Thùy Linh: "2019 là một năm mà Linh thật sự cảm ơn!"
- Diệu Nhi: “Tôi diễn khóc mà khán giả không cười đó là một thành công!”
- Phạm Quỳnh Anh: "Sống trong showbiz nhờ chiêu trò thì họ nghĩ tôi hơi tầm thường một tí!"