Angel Di Maria đã đến Old Trafford và nhận chiếc áo số 7 huyền thoại. Nhân đây chúng ta cùng điểm qua một số số áo đã đi vào huyền thoại trong lịch sử của các CLB bóng đá.
AC Milan – số 3
Bóng đá Ý tự hào vì đã sản sinh ra vô số hậu vệ giỏi trong đó có Paolo Maldini. 24 năm cống hiến cho AC Milan, anh khiến cho mọi người đều thán phục bởi tài năng , sự bền bĩ và lòng trung thành. Chiếc áo số 3 gắn với cái tên Maldini đã trở thành bất tử và nó chỉ được trao lại cho con của anh nếu họ chơi cho CLB nếu không số áo này sẽ chẳng trao cho ai cả.
AC Milan – số 6
Thi đấu cho AC Milan từ năm 1978 đến 1997, Franco Baresi được xem là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử đội bóng sọc đỏ đen và chiếc áo số 6 đã không được trao cho ai khác vì cũng chẳng có ai xứng đáng mặc nó ngoài Baresi.
Inter Milan – số 3
Với 18 năm cống hiến cho đội bóng sọc xanh đen (1960 - 1978), Giacinto Facchetti là một huyền thoại của Inter Milan và của bóng đá Italia. Ông cũng được xem là người đội trưởng mẫu mực của bóng đá Ý với lòng trung thành, nhiệt huyết và tài năng. Năm 2006 khi Facchetti mất, CLB đã quyết định treo chiếc áo số 3 để tưởng nhớ ông.
Inter Milan – số 4
Chơi cho Inter Milan từ năm 1995 đến 2014 với 858 trận , Javier Zanetti là biểu tượng cho lòng trung thành trong bóng đá hiện đại. Chính nhờ những đóng góp đó nên sau khi anh giải nghệ CLB đã quyết định treo chiếc áo số 4 để vinh danh.
Napoli – số 10
Tại Italia người ta thường biết đến nhiều nhất là AC Milan, Juventus… Napoli sẽ chẳng là gì nếu như trong lịch sử của họ không xuất hiện Diego Maradona. Với Maradona, Napoli có được mọi danh hiệu từ cúp QG tới VĐ QG rồi cúp Châu Âu. Cho nên chẳng khó hiểu khi Napoli đã không sử dụng nữa chiếc áo số 10 để ghi nhớ công lao của huyền thoại người Argentina này.
Bayern Munich – số 12
Thành công của mỗi đội bóng có sự đóng góp không nhỏ của các CĐV. Họ là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Để tri ân những người luôn ủng hộ mình, Bayern Munich đã treo vĩnh viễn chiếc áo số 12 để bày tỏ rằng CĐV là cầu thủ thứ 12 của đội.
Man United – số 7

Trong lịch sử của CLB Manchester United không thể tách rời con số 7. Và như một sự sắp đặt có tính kế thừa, những cầu thủ khoác áo số 7 phần lớn đều có những đóng góp to lớn cho đội bóng. Đó là những George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, Ronaldo…mà những ai yêu mến quỷ đỏ không thể nào quên. Chiếc áo số 7 tại Man United “thiêng liêng” đến nỗi đã vô tình tạo sức ép lớn cho những ai vinh dự được nhận nó. Hy vọng tân binh Angel Di Maria sẽ kế thừa xứng đáng chiếc áo huyền thoại này.
Những số áo huyền thoại ấy là một phần không thể thiếu của lịch sử bóng đá. Đó không chỉ là biểu tượng của tài năng mà còn là biểu tượng của lòng trung thành, sự biết ơn.