Giống như nhiều ngôi sao điện ảnh khác, Liam Hemsworth và Miley Cyrus cũng đã từng nên duyên bởi một bộ phim hợp tác chung. Bộ phim tình cảm The Last Song đã chính thức đặt bút vẽ nên câu chuyện tình yêu đầy trắc trở nhưng cũng rất viên mãn của hai ngôi sao. Họ quen nhau, nhiều lần chia tay, nhưng cuối cùng lại về chung một nhà sau một đám cưới bình dị được tổ chức tại nhà riêng. Những tưởng hạnh phúc đến đây là mãi mãi.
>> Có thể bạn quan tâm: Miley Cyrus - Liam Hemsworth chia tay sau gần 8 tháng kết hôn, CĐM tiếc nuối cho mối tình 1 thập kỉ
Gần đây, cả châu Á rúng động trước thông tin cặp đôi Goo Hye Sun và Ahn Jae Huyn đã tuyên bố ly hôn không lâu sau cuộc ly hôn ồn ào của Song Joong Ki – Song Hye Kyo. Mới đây nhất, ngày 21/8 theo giờ địa phương, hai ngôi sao Hollywood Liam Hemsworth và Miley Cyrus cũng đã chính thức “đường ai nấy đi” trong sự bàng hoàng của làng giải trí thế giới. Trước đó một tuần, Liam Hemsworth và Miley Cyrus đã thông báo chia tay. Mặc dù bất ngờ, nhưng người hâm mộ vẫn hi vọng cả hai có cơ hội gắn hàn lại vì cặp đôi chỉ mới “chia tay” chứ chưa phải là “ly hôn”. Tuy nhiên, thông báo mới đây nhất đã dập tắt hoàn toàn tia hi vọng mong manh của khán giả. Lý do được Liam đưa ra là những khác biệt về lối sống và suy nghĩ không thể dung hoà.
>> Xem ngay: Thì ra đây là nguyên nhân khiến Miley Cyrus "mắc bẫy" hôn nhân với Liam Hemsworth
Theo thông tin được biết, cả Liam Hemsworth và Miley Cyrus đều không có con. Hơn nữa cả hai đã tiến hành thực hiện bản hợp đồng tiền hôn nhân về việc phân chia tài sản, vì thế cuộc ly hôn này sẽ được tiến hành nhanh chóng và dễ dàng do không vướng phải bất kì cuộc tranh chấp nào.
>> Xem thêm: Hậu ly hôn, Miley Cyrus hôn say đắm Caitlynn Carter: Liam Hemsworth hóa ra chỉ là nam phụ bách hợp
Thông tin ly hôn của cặp sao được yêu thích bậc nhất Hollywood lại một lần nữa khiến niềm tin của khán giả về một tình yêu đẹp trong giới giải trí sụp đổ hoàn toàn.
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón xem những tin tức Phim ảnh mới nhất liên tục được cập nhật trên YAN và để lại bình luận của mình nhé!