Nếu có cuộc bầu chọn về lý do tự tử vô lý và buồn cười nhất, thì cô gái sống ở Chiết Giang, Trung Quốc này chắc chắn sẽ đứng đầu bảng.
Sự việc xảy ra vào đầu tháng 8, khi cặp đôi trở về nhà sau giờ làm việc. Tắm rửa xong xuôi, cô gái nhờ bạn trai sấy tóc nhưng bị từ chối. Chẳng hiểu sao cả hai cãi nhau to và trong cơn bức xúc, cô đã chạy lên sân thượng của tầng 4 và dọa tự tử.
Cảnh sát lập tức có mặt để động viên cô gái bỏ suy nghĩ điên rồ. Nhưng họ cũng phải mất 40 phút để thuyết phục cô nàng từ bỏ ý định. Và mặc dù đã bình tâm, nhưng cô nàng vẫn ấm ức lắm, vì: ''Chuyện gì tôi cũng phải xin lỗi, dù là tôi chẳng sai. Anh ấy không bao giờ xin lỗi tôi cả''. Thế là lực lượng cứu hộ đã phải thuyết phục chàng trai hãy xin lỗi bạn gái mình ngay đi. Khi nhận được lời xin lỗi, cô nàng mới chịu trở về nhà.
Xuống tới đất rồi, cô nàng vẫn ngồi khóc ấm ức
Đến khi bạn trai xin lỗi và dỗ dành thì cô mới nguôi ngoai
Câu chuyện đã thu hút rất đông sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người đánh giá sự nông nổi, trẻ con của cô gái. Nhưng cũng có 1 số bình luận bênh vực khi cho rằng, chắc hẳn cô gái bị bạn trai lạnh nhạt, vô tâm từ lâu nên ''tức nước vỡ bờ'', làm chuyện dại dột. Chưa kể phải được thuyết phục thì chàng trai mới xin lỗi. Là đàn ông thì lúc nào cũng nên xin lỗi bạn gái mình trước.
(Nguồn: Sina)