Dường như năm mới vận may vẫn chưa "mỉm cười" với Lee Byung Hun khi tiếp tục bị truyền thông phanh phui những tin nhắn "tán tỉnh" người mẫu Lee Jiyeon.
Trong năm ngoái, Lee Byung Hun đã vướng vào vụ tống tiền lùm xùm giữa hai kiều nữ bao gồm tân binh Dahee (GLAM) và người mẫu Lee Jiyeon. Trong khi Dahee không ngừng gửi thư xin lỗi Lee Byung Hun và anh cũng đã tham gia phiên tòa để xét xử vụ tống tiền này, thì bên cạnh đó sự việc ngoại tình giữa nam tài tử và Lee Jiyeon cũng bị báo chí phanh phui khi anh nói rằng chỉ "qua đường" với cô gái này.
Vào ngày 5/1, Dispatch đã đăng tải hàng loạt tin nhắn được cho là cuộc đối thoại giữa Lee Byung Hun và Lee Jiyeon. Mặc dù nguồn gốc này không được tiết lộ nhưng qua đây mọi người có thể hiểu được tình hình của ba người,
Lee Jiyeon, Dahee và Lee Byung Hun và ba người khác đã cùng gặp nhau trong một nhà hàng vào ngày 1/7/2014. Đầu tiên, Dahee ngồi giữa Lee Jiyeon và Lee Byung Hun, nhưng sau đó họ đã đổi chỗ cho nhau theo đề nghị của Lee Byung Hun. Nam diễn viên đã hỏi số điện thoại của Lee Jiyeon nhưng cô đã từ chối và nói rằng điện thoại mình không sử dụng được vì chưa thanh toán hóa đơn. Thay vào đó cô chọn cách trao đổi với Lee Byung Hun bằng tin nhắn. Nghe đến hoàn cảnh của cô nàng, Lee Byung Hun nói rằng anh sẽ giúp cô trả tiền điện thoại để có thể nói chuyện và sẽ giúp đỡ gia đình cô về tài chính nếu cô cần. Tuy nhiên, Lee Jiyeon đã chia sẻ rằng ba mẹ cô sẽ trả cho cô và cô không cần nam diễn viên trả thay.
Vào ngày 3/7, Lee Byung Hun đã gặp Lee Jiyeon tại nhà riêng của cô. Dahee cũng có mặt nửa tiếng sau đó. Lee Byung Hun đã đưa cho Lee Jiyeon rượu vang, một chiếc điện thoại di động và 1.5 triệu won (gần 30 triệu) nhưng Lee Jiyeon đã trả lại tiền cho anh ngay tại chỗ. Trong cuộc vui đêm đó, họ đã cùng nhau chơi trò chơi, khi Lee Jiyeon thua, Lee Byung Hun đã tình nguyện là hiệp sỹ bóng tối và đề nghị được hôn đến 3-4 lần. Sau đó, Lee Jiyeon ra ngoài mua đồ và Dahee đã ghi âm lại đoạn đối thoại nhạy cảm với Lee Byung Hun.
Một số tin nhắn giữa Lee Byung Hun và Lee Jiyeon được Dispatch thu thập được đã công khai với nội dung như sau:
LBH: Ăn gì tối nay?
LJY: Anh muốn ăn gì?
LBH: Em
LBH: Có thể lãng mạn vào ngày mai không?
LJY: Có thể
LJY: Có phải anh đang đóng phim không?
LBH: Không được sao.
LBH: Nếu anh là sự lựa chọn của em thì tốt quá.
Vào ngày 31/7, ba người lại tiếp tục gặp nhau trong ngày sinh nhật của Lee Jiyeon. Theo như Lee Jiyeon tiết lộ, trước khi Dahee đến, Lee Byung Hun đã ôm cô và cố gắng tiếp cận những cử chỉ thân mật gần gũi nhưng cô đã từ chối. Nhưng Lee Byung Hun đã phủ nhận những gì Lee Jiyeon nói. Anh đã rời đi ngay sau khi bạn Dahee đến căn hộ của họ.
LBH: Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai, đúng không?
LBH: Sẽ rất lãng mạn?
LJY: Chúng ta sẽ gặp, để xem anh như thế nào?
LBH: Anh sẽ làm tốt thôi
LBH: Ngày mai, em, lãng mạn, và thành công trong tâm trí anh
LJY: Thành công theo ý của anh là gi?
LBH: Có nghĩa là thành công một cách đầy lãng mạn ấy
LJY: Anh có biết sinh nhật của em trong tuần này?
LBH: Vậy chúng ta sẽ tổ chức vào ngày mai
LBH: Anh hy vọng em sẽ giữ bí mật
LJY: Anh đừng lo
LBH: Anh rất mong đợi điều này
LBH: Khi nào anh có thể gặp em vào ngày mai?
LJY: Mẹ em đang đến
Vào ngày 14/8, cặp đôi gặp nhau, nhưng theo Lee Jiyeon, cặp đôi đã cãi nhau về vấn đề "quan hệ" tình cảm nhưng theo Lee Byung Hun, họ cãi nhau vì tài chính. Phía Lee Byung Hun đã tuyên bố ngừng gặp mặt vì cô ấy luôn nói về hoàn cảnh khó khăn của gia đình nhưng Lee Jiyeon lại nói rằng cô chỉ muốn về nhà vì cô không muốn nói về chuyện tình dục.
LBH: Hôm nay bạn em có ở đó không?
LJY: Có
LBH: Hôm nay và ngày mai khi nào em có thời gian?
LJY: Hôm nay em phải đến trường
LBH: Khi nào bạn em sẽ không có ở đó?
LBH: Hôm nay anh đã quá khinh suất. Anh xin lỗi....Anh muốn chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh chỉ làm em đau khổ thôi
LJY: Anh đang cắt đứt mối quan hện như thế này, huh?
Sau khi một loạt tin nhắn được chia sẻ, phía đại diện công ty Lee Byung Hun - BH Entertainment đã lên tiếng: "Chúng tôi rất thất vọng về những thông tin sai lệch mà không hề có bất kì kiểm chứng nào nhưng vẫn được thông qua. Chúng tôi sẽ nhờ pháp lý tìm ra câu trả lời thích đáng. Chúng tôi nhất định sẽ chống lại những bài báo dám bôi nhọ và báo cáo sai sự thật".