Liên quan đến thông tin bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương, sau nhiều ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng xác nhận đã tìm thấy cháu nhưng phép màu không xảy ra.
Khu vực tìm thấy bé trai vào sáng 20/10. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Pháp luật và Bạn đọc đăng tải, sáng 21/10, gia đình đã tiến hành lo hậu sự cho bé L.G.H., 2 tuổi, ngụ ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Không khí trầm lắng bao trùm lên căn nhà nhỏ sau sự mất mát quá lớn, nhiều bà con hàng xóm xung quanh đã sang giúp gia đình lo liệu mọi việc.
Bé H. được an táng gần nhà. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)
Đến 11h cùng ngày, bé H. được di quan, an táng tại khu vực gần nhà. Trong khi bố ngã quỵ trong giây phút từ biệt con mãi mãi thì bà nội bé đau đớn, chỉ biết ôm di ảnh cháu trai vào lòng gào khóc.
Được biết, do tình hình dịch bệnh nên nhiều người thân như ông bà ngoại đang ở Bình Phước không thể về gặp mặt bé lần cuối.
Bà con và lực lượng chức năng có mặt tại nơi tìm thấy bé H. (Ảnh: Lao Động)
Anh L.G.Đ., bố bé H. nghẹn ngào, 5 ngày 4 đêm tìm kiếm con là quãng thời gian vô cùng khó khăn, hai vợ chồng anh gần như thức trắng đêm, nào ngờ đến khi con về thì chẳng thể nói cười được nữa. Thời điểm phát hiện con trai ở dưới suối (sáng ngày 20/10), anh Đ. bàng hoàng, đau đớn không thể trụ vững.
Theo lời anh Đ., khu vực thấy bé H., mọi người đã tìm kiếm rất nhiều lần trước đó nhưng đều không phát hiện điều bất thường. "Sáng hôm qua, mình và một số anh em bạn bè có đi tìm một vòng rồi nhưng không thấy dấu hiệu gì nên về nhà ngồi nghỉ thì nhận được tin. Mình đi còn vợ ở nhà. Ra đến nơi, nhìn thấy con mình như vậy thì mình đau lòng lắm", anh Đ. nói.
>> Có thể bạn quan tâm: Thông tin mới nhất về bé trai 2 tuổi ra đi ở Bình Dương
Phép màu đã không xảy ra. (Ảnh: Chụp màn hình)
Tuy nhiên, anh Đ. khẳng định, gia đình sẽ không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ các vị mạnh thường quân và chỉ hi vọng sớm có kết luận điều tra từ cơ quan chức năng.
Liên quan đến sự việc, nhiều người tham gia tìm kiếm và hàng xóm chia sẻ với báo Đất Việt, khu vực tìm thấy bé H. cách nhà khoảng 400m, đường khá khó đi, cây cối rậm rạp, phải qua nhiều mương rãnh. Anh T., sống gần nhà bé H. bày tỏ: "Một đứa bé 7 tuổi cũng sẽ rất khó đi qua được khu vực này, huống chi bé H. chỉ mới 2 tuổi".
Nhiều người tham gia dò tìm tung tích bé trai. (Ảnh: TTXVN)
Ngoài ra, người trong gia đình bé cũng cho hay, trước khi tìm thấy con, bố bé từng lội suối tìm nhưng không phát hiện điều bất thường. Hơn nữa, lực lượng hỗ trợ cũng dò tìm ở con suối này đến 20 lần trước đó. Vì thế, nhiều người cho rằng trong sự việc lần này vẫn còn những câu hỏi lớn, cần làm rõ để gia đình yên lòng.
Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 15/10, bé H. bất ngờ biến mất sau khi mẹ chạy vào nhà có việc. Ngay lập tức, mọi người triển khai tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thông tin nên trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Dầu Tiếng sau đó đã phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường đề nghị phối hợp tìm bé trai. Đến trưa 20/10, bé H. được phát hiện ở dưới con suối gần nhà.
Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
CƠ QUAN CSĐT XÁC LẬP CHUYÊN ÁN ĐIỀU TRA
Về nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của bé H., hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ. Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng đã lập chuyên án điều tra, để xác minh có dấu hiệu vi phạm hình sự trong sự việc hay không.
Chiều 20/10, một số người liên quan đã được mời đến cơ quan chức năng làm việc.
Tối cùng ngày, dì bé H. đã lên tiếng trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn nhưng xin phép từ chối sự giúp đỡ từ mọi người: "Không phải không cần, mà là nỗi lòng của người mẹ muốn con sớm được siêu thoát, mong mọi người thông cảm... Có gì không phải mong mọi người bỏ qua", chị viết.