Lễ hội Halloween 2017 của Học viện báo chí và tuyên truyền mang tên "Hush" - "Sự im lặng" đã truyền tải được nét đẹp văn hoá vùng cao với nhiều màu sắc, đồng thời đem đến cho người xem những giây phút lắng đọng với giá trị nhân văn sâu sắc.
Tối ngày 26/10 tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra Lễ hội Halloween 2017 với chủ đề "Hush". Đây là lễ hội Halloween năm thứ 13 liên tiếp (2005 - 2017) do Khoa Quan hệ Quốc tế phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức.
Từ 16h, chuỗi sự kiện ngoài trời bao gồm: Phiên chợ Twilight quy tụ các gian hàng sinh viên bán các mặt hàng đặc trưng như mặt nạ, mũ phù thuỷ, đồ ăn; Góc trò chơi bao gồm các trò chơi hấp dẫn cùng các họa sĩ phục vụ nhu cầu hóa trang miễn phí cho khán giả .
Phiên chợ Twilight quy tụ rất nhiều gian hàng được bắt đầu từ chiều tới khi hết chương trình
Chương trình nghệ thuật tổng hợp Hush! Halloween bắt đầu lúc 19h, với tên gọi "Hush!" mang ý nghĩa “sự im lặng”. Vạn vật đều có hai mặt, tích cực và tiêu cực và sự im lặng cũng vậy. Đôi lúc, “im lặng là vàng”, là biểu hiện cho những điều chín chắn và khôn ngoan. Nhưng có những khi biến cố xảy đến, sự im lặng có thể biến thành con dao hai lưỡi, tiếp tay cho những hành vi xấu xa và gây ra những hậu quả khôn lường.
Đan xem vào những phần diễn xuất là các tiết mục văn nghệ, múa hát vô cùng chuyên nghiệp của các bạn sinh viên. Năm nay, BTC lễ hội đã xây dựng chương trình hoàn toàn mới mẻ, không còn những thây ma đáng sợ hay những chiếc mặt nạ đầy máu me đặc trưng... mà là câu chuyện tình yêu đầy cảm động, nhưng cũng không kém phần kinh dị, ám ảnh.
Các tiết mục văn nghệ "mãn nhãn" của các bạn sinh viên mang nhiều phong cách khác nhau
Trưởng Ban Tổ chức – Bạn Trịnh Hồng Thủy cho biết: “Ban tổ chức đã mất 2 tháng để có một đêm hội đầy màu sắc này. Chúng mình tin tưởng rằng bằng tài năng, sức sáng tạo, sự tâm huyết và tinh thần đoàn kết của các bạn sinh viên, Hush! Halloween 2017 mang đến cho khán giả một đêm hội của ánh sáng nghệ thuật, của những xúc cảm chân thực nhất và đặc biệt “đậm” chất Halloween".
Hội trường lớn cua Học viện Báo chí và Tuyên truyền chật kín người xem
Nhiều bạn nhỏ được phụ huynh cho tham dự lễ hội của các anh chị sinh viên
Hush! Halloween 2017 là được tổ chức độc đáo và có sự đột phá so với 12 mùa Halloween trước. Với việc khai thác một đề tài tình yêu khá mới lạ, chương trình mong muốn đưa lại cho người xem những góc nhìn khác biệt về cuộc sống của người dân tộc thiểu số, thông qua đó truyền tải thông điệp giàu tính nhân văn về cuộc sống và con người.
Vở kịch của Halloween năm nay khác biệt so với mọi năm, mang đậm chất nhân văn
Ý tưởng của vở kịch là sự kết hợp giữa bộ phim "Lặng yên giữa vùng sâu" và tác phẩm văn học “Vợ chồng a Phủ”. Câu chuyện kể về mối quan hệ phức tạp giữa 3 nhân vật chính là cô phóng viên Thảo, Dữ - người yêu của Thảo và Giàng A Bạc.
Chuyện tình cảm động và đầy ngọt ngào của Thảo và Dự vừa chớm nở đã gặp bao sóng gió
Thế nhưng sau đó nữ phóng viên bị bắt về làm vợ theo đúng tục lệ xưa của người Mông
Nữ phóng viên xinh đẹp vừa chớm nở tình yêu với Dự - người thầy giáo nghèo nhưng hiền hậu vùng núi cao, thế nhưng Thảo đã bị A Bạc "bắt" về làm vợ và liên tục bị Bạc hành hạ, tra tấn một cách dã man. Tuy nhiên điều kỳ lạ hơn là những điều đáng sợ trong căn phòng kỳ lạ ấy luôn phát ra những âm thanh cười nói, oán thán một cách kỳ lạ.
Những đau khổ giằng xé nội tâm được các bạn sinh viên thể hiện vô cùng xuất sắc
Sự việc dần được hé lộ khi Dữ cùng cơ quan điều tra tìm kiếm và phát hiện một cái xác được cho là của vợ cũ A Bạc. Linh hồn của Thảo đã tìm về và thôi thúc Dữ tìm ra sự thật. Để che đậy sự việc, A Bạc cùng mẹ đã làm rất nhiều việc xấu xa, thậm chí mời đủ thầy cúng và những bùa phép để trấn giữ linh hồn 2 cô gái trẻ. Song công lý vẫn được làm sáng tỏ, cái chết của cả 2 cô gái đều được làm rõ, sự thật được phơi bày trước ánh sáng của công lý và pháp luật.
Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng công lý đã chiến thắng cái ác
A Bạc bị bắt vì những tội ác mà mình đã gây ra
Thông qua chương trình, Hush! Halloween muốn truyền đi thông điệp ý nghĩa: “Ma không đáng sợ, người mới đáng sợ!”, tưởng rằng những hồn ma luôn là điều khiến chúng ta cảm thấy bất an và sợ hãi, thế nhưng có đôi khi, con người còn đáng sợ hơn.
Chúng ta hay có thói quen suy nghĩ theo chiều hướng duy tâm, đổ lỗi cho thế giới tâm linh huyền bí điều khiển hành vi của con người. Nhưng thực chất trong cuộc sống, những tội ác xảy ra đều bắt nguồn từ lòng tham và sự ích kỉ của con người. Nếu trong thâm tâm luôn hướng về cái thiện thì sẽ không bao giờ sợ những linh hồn đến gõ cửa. Bởi vậy, ma không đáng sợ, người mới đáng sợ!
Vở kịch mang đến những đặc trưng của miền văn hóa vùng cao
Những màn biểu diễn công phu của các bạn sinh viên trường Báo chí được đông đảo khán giả nhiệt tình ủng hộ. Với nội dung về câu chuyện tình yêu, đam xen yếu tố kinh dị và nét riêng biệt của văn hóa vùng cao, sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế - HVBCTT đã mang đến một đêm hội Halloween hơn cả một buổi lễ hóa trang thông thường, mà ẩn sâu trong đó là bài học về tình yêu đậm tính nhân văn sâu sắc.
Cùng ngắm những hình ảnh đặc sắc của đêm hội Halloween Hush! của sinh viên trường Báo chí nhé!
Ảnh: Quang Đức