Người lái buôn quê Thanh Hóa bị dòng nước xiết cuốn mất tích, khi ông này cố lao xuống nước cứu một con lợn trong đàn bị rơi xuống sông Mã.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 30/8, ông Tú (sinh năm 1967) đang nhốt đàn lợn vào chuồng tại bản Na Khà, xã Tén Tằn (Mường Lát - tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ một con bị sổng chuồng, chạy rông và rơi xuống sông Mã.
Thấy lợn rơi mất xuống sông, ông Tú vội lao xuống tìm cách cứu. Tuy nhiên sông Mã nổi tiếng là con sông nước chảy xiết. Chỉ vài phút sau đó, ông Tú bị cuốn trôi, mất tích không để lại dấu vết.
Người dân ở gần khu vực chứng kiến ông Tú bị nước cuốn đã cố gắng tìm mọi cách cứu người, nhưng nước chảy quá mạnh, ai cũng bất lực nhìn ông Tú chới với rồi chìm hẳn.
Vì cứu con lợn rơi xuống sông Mã, ông Tú bị dòng nước cuốn mất tích. Ảnh minh họa
Ngay khi nhận được tin báo có người bị nước cuốn mất tích, UBND xã Tén Tằn phối hợp với UBND thị trấn Mường Lát, xã Tam Chung đã cử lực lượng cứu hộ, huy động ca-nô, thuyền máy triển khai công tác tìm vớt.
Cho đến lúc này, lực lượng cứu hộ của huyện Mường Lát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích ông Nguyễn Văn Tú, trú xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, tung tích về nạn nhân vẫn chưa có tiến triển gì thêm.
Dòng nước sông Mã chảy xiết đã cuốn ông Tú bị mất tích. Ảnh. V. P
Theo tin từ địa phương, ông Tú làm nghề buôn lợn đã nhiều năm. Các chuyến hàng của ông Tú thường đánh từ các huyện miền xuôi lên tiêu thụ tại huyện Mường Lát.