"Lạnh sống lưng" với câu chuyện một cặp đôi bị linh hồn dữ quấy nhiễu

05:38 04/07/2015

Gợi nhớ đến bộ phim kinh dị Paranormal Activity, một cặp đôi đã quả quyết rằng họ đã bị một con yêu tinh đáng sợ quấy rầy trong nhiều tháng.

Một gia đình ở New Tredegar, ở phía nam xứ Wales, đã phải nhờ đến sự trợ giúp của những người săn ma để loại bỏ một linh hồn đáng sợ theo họ là đã ám ảnh gia đình mình trong nhiều tháng nay.

Nữ chủ nhân của căn nhà, bà Tracey (46 tuổi) nói, mình thường xuyên bị một bóng đen đánh trong bóng đêm và để lại những vết bằm trên cơ thể mình vào buổi sáng khi bà thức dậy. Chồng của Tracey, anh Keiron, 32 tuổi, đã phải bỏ ra 100 bảng Anh (hơn 3 triệu đồng), để mời “chuyên gia” đến làm sạch và trừ tà căn nhà của họ.


	
	Bóng ma có hình dáng như một đứa trẻ nhỏ mặc chiếc váy ngủ màu trắng với gương mặt xanh tái nhạt và có cả một chiếc đuôi
Bóng ma có hình dáng như một đứa trẻ nhỏ mặc chiếc váy ngủ màu trắng với gương mặt xanh tái nhạt và có cả một chiếc đuôi

Ba đứa con của anh Keiron và chị Tracey cũng đã nói đến việc chúng đã dùng bảng Ouija (tấm bảng dùng để gọi hồn) để gọi linh hồn xấu xa đang ẩn nấp trong ngôi nhà của gia đình. Anh Keiron đã chụp lại một bức hình, trong đó bóng ma có hình dáng như một đứa trẻ nhỏ mặc chiếc váy ngủ màu trắng với gương mặt xanh tái nhạt và có cả một chiếc đuôi.


	
	Những vết bầm không rõ lý do xuất hiện trên người cô Tracey vào mỗi buổi sáng khi thức dậy
Những vết bầm không rõ lý do xuất hiện trên người cô Tracey vào mỗi buổi sáng khi thức dậy

Chúng tôi đều bị ám ảnh bởi con quỷ dữ đó. Vợ tôi khi đi ngủ vào ban đêm rất bình thường nhưng khi tỉnh dậy, cô ấy luôn cảm thấy rất đau đớn. Tôi đã nói với vợ mình rằng tôi không bao giờ đánh cô ấy”. Họ tin rằng, linh hồn xấu xa này đã xuất hiện kể từ lễ hội Halloween năm ngoái.

Anh Keiron đã gọi một chuyên gia về lĩnh vực gọi hồn sau khi con của anh cho biết "linh hồn xấu xa đó đã nói rằng sẽ xé xác cha mẹ của các người”. Chị Tracey sợ hãi kể lại: “Mọi chuyện càng ngày càng tệ hại hơn và chúng tôi không thể làm được bất cứ điều gì. Mỗi buổi sáng, tôi đều thức dậy trong đau đớn. Chồng tôi luôn bôi thuốc vào vết thương cho tôi hằng ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn”.

Những người có kinh nghiệm săn ma đã nói rằng trong nhà chúng tôi có tổng cộng 3 linh hồn dữ. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, mà còn ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân, khi chúng tôi suốt ngày cãi và đánh nhau chỉ vì quỷ dữ. Chúng chỉ để lại năng lượng xấu trong ngôi nhà của chúng tôi”.

Người săn ma, Robert Amour nói rằng ông có thể cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ trong ngôi nhà và gia đình anh Keiron nên tránh lên lầu. Sau 20 phút, ông Amour nói rằng, mình đã đánh đuổi 2 con quỷ nhưng không thể làm gì được với con quỷ còn lại.