Từ cung điện xa hoa của công chúa nhỏ đến bãi rác nhơ nhớp của những kẻ lang thang, bộ ảnh “Where Children Sleep” của nhiếp ảnh gia James Mollison đã phần nào phản ảnh khoảng cách giàu nghèo chân thực đến tàn nhẫn chỉ thông qua góc ngủ của những đứa trẻ.
"Where Children Sleep", một dự án được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia James Mollison đã tạo nên những tranh cãi về quyền trẻ em khi chỉ ra sự đối lập trong hoàn cảnh sống của những đứa trẻ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ đơn giản là một chỗ ngả lưng hay là nơi bắt đầu của những giấc mộng, những góc ngủ nhỏ bé đó còn ẩn chứa hàng vạn những câu chuyện đời, trong đó có hạnh phúc, có khổ đau, có giàu sang, có cùng cực của chủ nhân chúng.
Đó có thể là câu chuyện của Roathy, 8 tuổi, đến từ Campuchia – cô bé sống trong một bãi rác; Kaya, 4 tuổi, một bé gái Nhật Bản được mẹ may cho ít nhất 3 áo đầm mới mỗi tháng; hay Indira từ Nepal – cậu bé tội nghiệp đã phải nai lưng kiếm sống trong các mỏ đá granite từ năm 3 tuổi.
“Tôi chợt nhớ về chiếc giường ấm áp thời thơ ấu của tôi. Nó thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến cách tôi lớn lên từng ngày. Nó phản ánh những gì tôi có và vị trí của tôi trong xã hội”. Nhiếp ảnh gia Mollison chia sẻ lí do khi thực hiện bộ ảnh này. Thật không quá lời khi bộ ảnh của ông đã thực sự thành công với ý nghĩa phản ánh tuổi thơ của những đứa trẻ. Nhìn vào mỗi bức ảnh, người xem dễ dàng nhận ra điều kiện sống của chúng, cách chúng được nuôi dạy và chăm sóc, hay thậm chí ước mơ mà chúng đang ấp ủ.
Hãy cùng thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật của nhiếp ảnh gia James Mollison và lắng nghe câu chuyện của từng nhân vật được chứa đựng trong đó:
Roathy, 8 tuổi, đến từ Campuchia: Cậu bé sống cùng gia đình trong một bãi rác ở vùng ven đô, là nơi trú ngụ của gần 5000 người. Giường của cậu được làm từ những chiếc lốp xe cũ nhặt vội trong đống rác ngập ngụa chất bẩn và ruồi nhặng. 6g mỗi sáng, Roathy cũng như hàng trăm đứa trẻ khác được tám rửa và nhận bữa sáng tại trại từ thiện địa phương. Đây cũng chính là bữa ăn duy nhất trong ngày của cậu. Roathy làm việc cả ngày ở bãi rác, thu gom ve chai và bán cho những chủ vựa lớn để bươn chải qua ngày.
Jyoti, 14 tuổi, đến từ Nepal: Jyoti bỏ học từ khi còn nhỏ để đi làm công nhân, nhưng vì bị ngược đãi nên cô bé nhanh chóng bỏ việc. Hiện tại Jyoti sống cùng chị gái ở nông thôn và làm việc trên một cánh đồng. Chỗ ngủ của hai chị em là một chiếc chiếu đơn cũ nát trải tạm bợ trên nền đất lạnh.
Joey, 11 tuổi, Kentucky, Hoa Kỳ: Joey là một tay săn đầy tham vọng và thường xuyên đi săn cùng cha. Cậu rất tự hào về 2 khẩu súng trường và bộ ná của mình và đã từng bắn chết một con nai khi mới lên 7. Joey hi vọng sẽ sớm được dùng ná khi đi săn bởi cậu đã quá chán việc vác súng lên rừng vào mỗi mùa săn bắn. Giường ngủ của Joey được trang trí như một chiến binh thật sự với những họa tiết rằn ri đậm chất chiến trường.
Tristan, 7 tuổi, New York, Hoa Kỳ: Tristan sống cùng cha - một nhà làm phim và mẹ - một nhạc sĩ nhạc pop ở Manhattan, New York. Cậu theo học tại trường Eco - School - nơi không hề có một ngày lễ Giáng Sinh hay Tạ Ơn như những nơi khác trên đất Mỹ. Bù lại, cậu được ăn pizza mỗi tuần và sống trong thế giới được bao trùm bởi phim ảnh và âm nhạc. Phòng ngủ của cậu chính là thiên đường mà bất cứ đứa trẻ nào cũng từng ao ước. Lớn lên, Tristan muốn trở thành người sản xuất mứt cam.
Kaya, 4 tuổi, Tokyo, Nhật Bản: Cô công chúa ngoài đời thực với bộ sưu tập áo váy lên đến hàng trăm bộ. Phòng ngủ của Kaya được chất đầy búp bê, đồ chơi và những hộp quà lớn nhỏ. Cô bé mong muốn trở thành một nhà làm phim hoạt hình khi trưởng thành.
Tzvika, 9 tuổi, West Bank: Tzvika sống trong cộng đồng khép kín người Do Thái gốc ở một vùng bờ tây Israel. Ti vi và báo chí đều bị cấm tại nơi cậu sống. Tzvika chia sẻ phòng ngủ với chị gái và hai em trai. Cậu được đưa đến trường bằng xe hơi mỗi ngày mặc dù chỉ mất 2 phút đi bộ. Giáo lí là môn quan trọng nhất, tiếp đó là tiếng Do Thái và Toán, còn thể thao thì hoàn toàn bị cấm tại trường của Tzvika. Mong muốn sau này của Tzvika là trở thành một Giáo sĩ Do Thái.
Prena, 14 tuổi, Kathmadu, Nepal: Prena giúp việc và sống trên tầng gác mái của chủ nhà. Chỗ ngủ của Prena chỉ gói gọn trong khoảng không gian chật hẹp và trông gần như một cãi cũi. Mỗi tháng, cô được trả hơn 3 đô la. Với số tiền ít ỏi đó, cô bé gửi về cho cha mẹ để nuôi 8 người em ở nhà. Niềm vui duy nhất của Prena là trường học, nơi cô được đến học 3 lần 1 tuần. Ước mơ của Prena là trở thành một bác sĩ trong tương lai.
Lemina, 12 tuổi, làng Bounkiling, Senegal: Lemina học tại trường nam sinh dạy kinh Koran và chung phòng với một vài học sinh khác. Một ngày của Lemina bắt đầu bằng công việc đào đất, thu hoạch và cày bừa trên nông trại của trường vào lúc 6g sáng. Vào buổi chiều, Lemina cùng các bạn học kinh Koran cho đến tối. Lemina thích chơi bóng đá vào lúc rảnh rỗi và mơ ước trở thành một thầy giáo.
Ryuta, Tokyo, Nhật Bản: Ryuta là nhà vô địch đô vật sumo và bắt đầu sự nghiệp thi đấu chỉ khi mới 3 tuổi. Cậu ăn 3 bữa lớn 1 ngày để giữ trọng lượng cần thiết của một võ sĩ. Ryuta vô cùng nổi tiếng ở trường vì chưa bao giờ để thua bất cứ trận đấu nào. Cậu cũng là một hướng đạo sinh và sống cung với cha mẹ và chị gái. Sau này lớn lên, Ryuta muốn trở thành một người dẫn chương trình truyền hình và có một gia đình hạnh phúc.
Dalanie, 9 tuổi, New Jersey, Mỹ: Delanie sống cùng gia đình trong một căn biệt thự ở New Jersey và có một phòng ngủ riêng với đầy đủ tiện nghi. Cô bé rất chú trọng đến ngoại hình và có thể bỏ rất nhiều thời gian trước khi đi ngủ chỉ để chọn quần áo cho sáng hôm sau. So với việc đến trường, Dalanie thích đi mua sắm và khiêu vũ hơn cả. Lớn lên, cô bé muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang và tạo ra thương hiệu của riêng mình.
Jamie, 9 tuổi, New York, Hoa Kỳ: Jamie sống trong 1 căn hộ trên 1 đại lộ lớn ở Manhattan. Cậu được gửi tới một trường tư thục đắt đỏ và được học nhiều môn khoa học khác nhau. Vào lúc rảnh rỗi, Jamie học judo, học bơi và chơi đàn cello. Cậu còn tham dự khóa học tài chính trên trang web của Citibank. Jamie mong muốn trở thành luật sư giống như cha cậu.
Indira, 7 tuổi, Nepal: Indira đã làm việc tại mỏ đá granite cùng với cha mẹ từ khi 3 tuổi. Mỗi ngày cô bé phải làm việc liên tục từ 5-6 tiếng rồi lại trở về nhà chăm lo việc gia đình. Ngôi nhà gia đình Indira đang sống chỉ có 1 phòng duy nhất với 1 cái đệm là chỗ ngủ của 3 chị em. Indira may mắn vẫn được đến trường nhưng phải đi bộ mỗi ngày 30 phút chỉ để tham dự một tiết học ngắn. Mơ ước của Indira là trở thành một vũ công chuyên nghiệp.
Ahkôhxet, 8 tuổi, Bra-xin: Ahkôhxet là một cậu bé thuộc bộ tộc người Kraho - những người sống ven lưu vực sông Amazon. Cả bộ lạc chỉ có 1900 người. Ahkôhxet thường đi săn bắn với những người trong bộ lạc để duy trì sự sống.
Cậu bé người Romania, 4 tuổi, Italia: Cậu bé này không muốn tiết lộ tên thật của mình và phải ngủ trên một tấm nệm vứt giữa cánh đồng bỏ hoang ngoại ô thành phố Rome. Gia đình cậu chuyển từ Romania đến Rome bằng vé xe buýt đi xin được của người ven đường. Cậu bé ở ngoài đường cả ngày trong khi cha mẹ rửa kính xe ô tô thuê tại các cột đèn giao thông. Không một ai trong gia đình cậu từng được đi học.
Justin, 8 tuổi, New Jersey, Mỹ: Justin vô cùng đam mê thể thao, chính vì thế cậu đã tự trang trí phòng ngủ của mình lấy cảm hứng từ những môn thể thao cậu yêu thích. Cậu sống trong 1 căn nhà có 4 phòng ngủ và đi học bằng xe buýt mỗi ngày. Mục tiêu lớn nhất mà Justin muốn đạt được là trở thành một tay chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp khoác áo đội tuyển New Jersey.
Jasmine, 4 tuổi, Kentucky, Mỹ: Cô công chúa nhỏ Jasmine sống với ba mẹ và 3 anh trai trong 1 căn nhà lớn ở vùng quê Kentucky. Phòng ngủ của Jasmine được lấp đầy những vương miện và dải băng danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp cô bé từng tham gia. Mỗi tuần, Jasmine tham dự 1 cuộc thi hoa hậu tiêu tốn gần 1000 đô la. Cô bé gần như dành tất cả thời gian cho việc luyện tập cho việc xuất hiện trên sân khấu. Jasmine thích được cưng chiều như công chúa với mái tóc được chải chuốt điệu đà và ăn vận hợp mốt. Mơ ước của Jasmine là trở thành ngôi sao nhạc rock trong tương lai.
(Ảnh: James Mollison)