Sự ra đi của một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng luôn gây nên nỗi đau không thể xóa nhòa trong mỗi gia đình.
Không có cách gì để nói hết nỗi đau này, nhưng một số gia đình đã chọn cách chụp lại khoảnh khắc cuối cùng họ được ở bên cạnh đứa con của mình.
"Now I Lay Me Down To Sleep" là tên một tổ chức phi lợi nhuận giúp huấn luyện và hỗ trợ các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới nhằm “cung cấp những bức chân dung đẹp cho các gia đình phải đối mặt với cái chết của một đứa trẻ sơ sinh”.
Tổ chức này được thành lập bởi Cheryl Haggard và nhiếp ảnh gia Sandy Puc. Trong 10 năm qua, họ đã làm được vô số điều ý nghĩa cho hơn 30.000 gia đình. Tổ chức này có hơn 1.650 tình nguyện viên tham gia ở tất cả các bang tại Mỹ cũng như hơn 40 quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta hãy cùng lắng đọng với một vài bức ảnh trong dự án vô cùng ý nghĩa này nhé.