Lặng người trước bộ ảnh "Đứa trẻ vô gia cư" ấn tượng

21:00 10/08/2015

Hình ảnh lột tả góc khuất của cuộc sống xã hội ngày nay khiến cho không ít người xem đã phải giật mình suy ngẫm.

Được biết, bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Đỗ Xuân Bút, người từng gây bão cộng đồng mạng với bộ ảnh Đứa trẻ công nghệ trong thời gian gần đây.

Với "đứa con tinh thần" này, Xuân Bút đã phác họa những hình ảnh chân thực tới nghiệt ngã trong cuộc sống của một cậu bé vô gia cư luôn mong muốn có một cuộc sống gia đình, được cảm nhận niềm hạnh phúc và sự chở che của người thân.

Tác giả chia sẻ: "Tôi tạm lấy tên cho album là 'Đứa trẻ vô gia cư'. Mang chút hơi thở siêu thực, bộ ảnh kể về câu chuyện một cậu bé vô gia cư. Rất nhiều ý nghĩa và thông điệp tôi muốn ẩn chứa vào các bức ảnh của mình, cùng với ước mong sẽ có một người hoặc hiệp hội nào đó giúp đỡ nhiều trẻ vô gia cư trên đất nước. Sự chung tay của xã hội sẽ là niềm hạnh phúc mà những đứa bé này có được".

Với góc nhìn chân thực và gần gũi nhất với những trẻ em vô gia cư, bộ ảnh của chàng trai trẻ đã nhanh chóng chạm tới trái tim của đông đảo người xem và nhận được rất nhiều lời khen ngợi, cũng như đồng cảm của mọi người.


	
	'Em bé cô đơn giữa cuộc sống đầy rẫy những lo toan cơm - áo -gạo - tiền'.
"Em bé cô đơn giữa cuộc sống đầy rẫy những lo toan cơm - áo -gạo - tiền".


	
	'Em cũng mong ước có một cuộc sống có mẹ, có ba, có gia đình như bao đứa trẻ khác'.
"Em cũng mong ước có một cuộc sống có mẹ, có ba, có gia đình như bao đứa trẻ khác".


	
	'Tấm thân bé nhỏ của em luôn phải chống chọi với mọi hiểm nguy rình rập'.
"Tấm thân bé nhỏ của em luôn phải chống chọi với mọi hiểm nguy rình rập".


	
	'Cuộc sống của em là những nơi hoang vắng, bạn bè của em là sự cô đơn và tủi hờn'.
"Cuộc sống của em là những nơi hoang vắng, bạn bè của em là sự cô đơn và tủi hờn".


	
	'Những lúc mệt mỏi, tủi hờn, em chỉ mong sao mình cũng có một nơi để về, một mái nhà để che nắng mưa, bão tố'.
"Những lúc mệt mỏi, tủi hờn, em chỉ mong sao mình cũng có một nơi để về, một mái nhà để che nắng mưa, bão tố".


	
	'Cuộc sống mưu sinh một mình em gánh vác, không ai giúp đỡ, không người chở che. Dù có nặng nhọc hơn thế, đói nghèo hơn thế cũng chỉ có mình em'.
"Cuộc sống mưu sinh một mình em gánh vác, không ai giúp đỡ, không người chở che. Dù có nặng nhọc hơn thế, đói nghèo hơn thế cũng chỉ có mình em".


	
	'Lúc gục ngã, mệt mỏi hay khi màn đêm buông xuống thì cũng chỉ còn mình em. Mặt đất là giường, trời cao là nhà, đấy là cuộc sống của em'.
"Lúc gục ngã, mệt mỏi hay khi màn đêm buông xuống thì cũng chỉ còn mình em. Mặt đất là giường, trời cao là nhà, đấy là cuộc sống của em".


	
	'Em chỉ mong sao có ai đó thương yêu mình, để em không còn phải đơn độc trên cuộc đời nhiều khó khăn này thêm nữa'.
"Em chỉ mong sao có ai đó thương yêu mình, để em không còn phải đơn độc trên cuộc đời nhiều khó khăn này thêm nữa".


	
	'Bàn tay bé nhỏ lau đi dòng nước mắt, tự an ủi bản thân, tự gồng mình với nỗi nhớ gia đình, mái ấm, tình thương'.
"Bàn tay bé nhỏ lau đi dòng nước mắt, tự an ủi bản thân, tự gồng mình với nỗi nhớ gia đình, mái ấm, tình thương".


	
	'Đứa trẻ không nhà giống như gà con không mẹ, không có chuồng gà của riêng mình để trở về. Ao ước một mái nhà nhỏ, đơn giản thôi cũng tưởng chừng là điều xa vời lắm'.
"Đứa trẻ không nhà giống như gà con không mẹ, không có chuồng gà của riêng mình để trở về. Ao ước một mái nhà nhỏ, đơn giản thôi cũng tưởng chừng là điều xa vời lắm".