Lăng mộ của cha Nam Phương Hoàng hậu bị “chiếm”: trải bạt nướng BBQ

15:30 02/06/2020

Hiện nay, trải dài trên mọi miền Tổ quốc, tồn tại không ít lăng mộ của các tiền nhân. Từ người có công với đất nước cho đến những thi sĩ lừng lẫy, phú hào giàu có. Những công trình lăng tẩm đồ sộ, được giữ gìn nguyên vẹn đến ngày nay khiến hậu thế phải trầm trồ vì mức độ hoành tráng, ấn tượng.

Thế nhưng, thay vì được bảo vệ và giữ gìn với hình ảnh trang nghiêm vốn có thì có những ngôi lăng bị "bỏ rơi", không ai coi sóc. Câu chuyện về khu lăng mộ của cha Hoàng hậu Nam Phương - vị phú hào giàu có Nguyễn Hữu Hào mới đây đã thu hút sự chú ý. 

 
Lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Hào - cha ruột Hoàng hậu Nam Phương sở hữu kiến trúc độc đáo với quần thể rộng lớn. (Ảnh: lichsunuocvietnam)
Lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Hào - cha ruột Hoàng hậu Nam Phương sở hữu kiến trúc độc đáo với quần thể rộng lớn. (Ảnh: lichsunuocvietnam)

Câu chuyện về ngôi mộ của cha Hoàng hậu Nam Phương không được trông coi cẩn thận 

Mới đây nhất, hình ảnh về ngôi mộ của ông Nguyễn Hữu Hào - cha Nam Phương Hoàng hậu đã thu hút sự quan tâm và chú ý của nhiều người. Được biết, khu lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Hào được xây dựng vào những năm 1930, tọa lạc tại ngọn đồi phía Tây Nam của thành phố Đà Lạt. 

 
Ông Nguyễn Hữu Hào là cha ruột của vị Hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn - Nam Phương. (Ảnh: Baotanglichsu)
Ông Nguyễn Hữu Hào là cha ruột của vị Hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn - Nam Phương. (Ảnh: Baotanglichsu)

 
Khi ông qua đời được an táng theo nghi lễ Quận công (cha vợ vua) và chôn cất, xây lăng mộ tại Đà Lạt. (Ảnh: Lichsunuocvietnam)
Khi ông qua đời được an táng theo nghi lễ Quận công (cha vợ vua) và chôn cất, xây lăng mộ tại Đà Lạt. (Ảnh: Lichsunuocvietnam)

Ngôi mộ được xem là một trong những công trình kiến trúc vô cùng tráng lệ và được gìn giữ gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay. Với sự đồ sộ, bề thế ấn tượng, quần thể khu lăng mộ không ít lần được đề nghị trở thành di tích để mở cửa tham quan. Thế nhưng, trong suốt nhiều năm tháng, khu mộ này lại vô cùng hoang vắng và thiếu đi sự coi sóc. Thậm chí, quần thể kiến trúc này lại trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, còn được "trưng dụng" làm nơi tụ tập ăn chơi. 

 
Đây được xem là quần thể ngôi mộ bề thế được giữ gìn khá nguyên vẹn tại Đà Lạt. (Ảnh: Baotanglichsuvietnam)
Đây được xem là quần thể ngôi mộ bề thế được giữ gìn khá nguyên vẹn tại Đà Lạt. (Ảnh: Baotanglichsuvietnam)

Hình ảnh mới nhất về khu quần thể này với những hành động tụ tập của không ít người khi trải bạt xanh ngay cạnh lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Hào đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. 

 
Bài viết về lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Hào cùng hành vi tụ tập của không ít người đã gây xôn xao trên mạng xã hội. (Ảnh: FB Đại Việt Cổ Phong)
Bài viết về lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Hào cùng hành vi tụ tập của không ít người đã gây xôn xao trên mạng xã hội. (Ảnh: FB Đại Việt Cổ Phong)

>> Có thể bạn chưa biết: Cặp đôi nam nam nắm tay nhau không rời dù đã hoá “xương”

Trải bạt xanh, ngồi ăn uống bên trong lăng mộ của cha ruột Hoàng hậu Nam Phương

Theo đó, tài khoản cá nhân này đã đăng tải một số thông tin về ngôi mộ lớn của ông Nguyễn Hữu Hào tại Đà Lạt. Thay vì được thờ cúng khói hương nghi ngút thể hiện sự uy nghiêm thì quần thể kiến trúc này lại vô cùng vắng lặng, thậm chí còn xuất hiện những hành động tụ tập bên cạnh nơi yên nghỉ của người đã khuất. 

Cụ thể, tài khoản này đã chụp lại hình ảnh có không ít người thản nhiên trải bạt xanh ngồi ăn uống, đốt lửa nướng bbq, ồn ào lớn tiếng tại lăng mộ này. 

 
Chính hình ảnh như thế này đã thu hút sự chú ý và bức xúc từ phía đông đảo cư dân mạng khi đăng tải. (Ảnh: FB L.L.K.H) 
Chính hình ảnh như thế này đã thu hút sự chú ý và bức xúc từ phía đông đảo cư dân mạng khi đăng tải. (Ảnh: FB L.L.K.H) 

>> Đừng bỏ lỡ: Bồn tắm bằng xi măng giống hệt phần mộ, CĐM thắc mắc: "Ai dám ngâm mình trong đó?"​

Cư dân mạng tranh cãi về việc bảo vệ, coi sóc khu lăng mộ 

Ngay lập tức, hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của không ít cư dân mạng. Bên cạnh những lời bình luận trái chiều về hành động dành cho người đã khuất thì cũng có nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh việc bảo vệ, giữ gìn quần thể lăng mộ. 

Nhiều người cho rằng, với kiến trúc đồ sộ và được giữ gìn đến hoàn hảo như thế, lăng mộ ông Nguyễn Phú Hào - cha của Hoàng hậu Nam Phương cần được tôn trọng, bảo vệ. Mặt khác, không ít ý kiến cho rằng đây là khu mộ dòng họ nên được gia đình dòng họ chăm lo và để ý hương khói hơn thay vì bỏ không như vậy. 

- "Khu lăng mộ uy nghi, bề thế thật đấy, xứng đáng được giữ gìn hơn là thế này."

- "Thật không hiểu nổi, họ nghĩ gì mà có thể ăn uống, nói chuyện lớn tiếng bên cạnh ngôi mộ của người đã khuất như thế." 

- "Hoành tráng thế này nên được kiến nghị thành di tích để được trông nom và mở cửa tham quan." 

- "Thật ra, lăng mộ này là của dòng họ Nguyễn Hữu xây dựng thì đáng lẽ gia đình nên có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc chứ."

- "Chắc là không nhận định được đây là lăng mộ nên mới có hành động như thế chăng?"

 
 
Cư dân mạng bức xúc bình luận về hành động thiếu ý thức cũng như tranh cãi về chuyện săn sóc, trông coi ngôi mộ. (Ảnh chụp màn hình) 
 
Cư dân mạng bức xúc bình luận về hành động thiếu ý thức cũng như tranh cãi về chuyện săn sóc, trông coi ngôi mộ. (Ảnh chụp màn hình)

Cư dân mạng bức xúc bình luận về hành động thiếu ý thức cũng như tranh cãi về chuyện săn sóc, trông coi ngôi mộ. (Ảnh chụp màn hình)

>> Xem thêm: Hàng loạt ngôi mộ trong cùng nghĩa trang bị dán ảnh người phụ nữ lạ

Hiện, bài viết này vẫn nhận được sự chú ý và quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Theo nhiều người, ngôi mộ cần được chăm sóc, bảo vệ hơn nhất là với một công trình kiến trúc thế này. 

Những điều ít biết về lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Hào - cha ruột Nam Phương Hoàng hậu 

Có con gái là Nguyễn Hữu Thị Lan - vị Hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn (Hoàng hậu Nam Phương) đã giúp ông Nguyễn Hữu Hào ngày trước nhận được không ít trọng vọng từ nhiều người. 

Những năm tháng cuối đời, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hào đã quyết định đến Đà Lạt sinh sống, ít khi về quê quán Gò Công nên đến khi qua đời đã được an táng theo nghi thức Quận công tại thành phố này. 

Là người giàu có lại còn mang địa vị cha vợ của vua Bảo Đại nên lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Hào được xây dựng vô cùng bề thế với thời gian lên đến gần 4 năm mới hoàn thành. 

Khu lăng mộ của ông được xem là công trình vô cùng tráng lệ và tọa lạc tại vị trí khá đắc địa, được xem là cao điểm long mạch với cổng trước hướng về thành phố Đà Lạt. 

Hoành tráng là thế nhưng trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, quần thể này cho đến ngày nay lại đìu hiu, vắng lặng nhang khói khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.