Tối ngày 3/6/2025, bộ phim “Dưới đáy hồ” chính thức ra mắt với khán giả tại TP.HCM. Nhiều khán giả tại buổi chiếu đầu tiên không giấu được sự phấn khích trước những lớp hình ảnh đậm chất điện ảnh và các tuyến nhân vật đầy ẩn ý, trong đó có một vai phụ đặc biệt chỉ xuất hiện vài phút trên màn ảnh nhưng lập tức khiến khán giả giật mình: Rau Muống Đồng, drag queen vedette, kẻ phản diện đanh đá, chuyên ức hiếp, chèn ép đồng nghiệp là Hùng (Thanh Duy thủ vai).
Tạo hình ma mị, chiếc miệng bị xé toạc và một trường đoạn thù ghét dữ dội đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ với người xem. Và phía sau màn hóa thân đó là một hành trình 10 năm của một chàng trai từng bị từ chối, từng làm văn phòng, từng nghĩ mình không đủ đẹp để đóng phim. Nhưng với Lâm Nguyễn, khoảnh khắc bước lên phim trường "Dưới đáy hồ" là một lần "sống hết mình không hối tiếc".
“Lúc em nghe tin được góp mặt vào dự án Dưới đáy hồ, bản thân em cũng bán tín bán nghi, bởi em luôn tin vào câu “30 chưa phải là Tết”. Khi nào mình được quay thì hẵng mừng. Và khi em biết mình là một trong những vai có tạo hình đặc biệt, thì thật sự em mừng đến mức ngủ không được", anh bày tỏ.
Tạo hình của nhân vật không đơn giản khi đó là một drag queen với khuôn mặt kỳ quái. Để làm được điều đó, Lâm Nguyễn phải ngồi hóa trang hơn 5 tiếng chỉ cho một phân đoạn dài... 5 giây. Nhưng thay vì lo lắng, anh lại háo hức đến mức từng xem lại các dự án kinh dị cũ của đạo diễn Trần Hữu Tấn để "manifest" cho tạo hình nhân vật của mình. “Vì đó là điểm để người xem nhớ tới mình.” - Lâm Nguyễn chia sẻ.
Với Lâm Nguyễn, niềm vui khi được lên định trang không khác gì lần đầu anh bước lên sân khấu kịch nói: “Vừa vui, vừa lo. Nhưng lành thay, mọi thứ rất suôn sẻ.” Có điều, tạo hình nhân vật lại khiến nhiều người e dè. Nhưng với Lâm Nguyễn thì không: “Nếu đã không đẹp thì hãy trở nên xấu lạ. Và chính vì điều này mà em thấy rất vui vì mình được hóa trang kinh dị đặc biệt trong phim, bởi bàn tay của team hóa trang Chang Bevelia. Phải trải nghiệm rồi mới thấy sự tỉ mỉ, yêu cầu cao của ê-kíp đã làm cho những vai diễn kinh dị trở nên chân thật hơn bao giờ hết.”
Anh kể lại: “Lúc được chăm chút cho layout kinh dị trên gương mặt mình, mà cứ hở chút là em mở camera điện thoại ra xem mặt mình kinh dị như thế nào. Team đã make up cái miệng bị xé của em ra sao, rồi thêm những chiếc răng giả xiêu vẹo lúc bị xé – đó là cả một tác phẩm nghệ thuật. Em còn cử động cơ mặt để cảm nhận chất liệu hóa trang đó là gì, vị nó ra sao.”
Khi được hỏi tại sao lại bật khóc ở hậu trường, Lâm Nguyễn trả lời không chút ngập ngừng: “Thường chúng ta nghĩ nước mắt chỉ rơi bởi những điều khiến mình tổn thương. Nhưng riêng em thì ngược lại, em sẽ khóc khi mình hạnh phúc. Bởi tận cùng của giọt nước mắt chính là nụ cười mà, đúng không? Có khổ đau thì mới biết đánh vần hai chữ hạnh phúc như thế nào.”
Niềm vui lớn nhất không phải là lên phim, mà là được công nhận. “Đó là lần đầu được đứng trên sân khấu, lần đầu được khán giả vỗ tay cho câu thoại mình vừa nói ra, lần đầu được cầm cát-xê từ công việc nghệ thuật… Đó là những lúc em rơi nước mắt.”
Câu cuối cùng, khi được yêu cầu nói một câu duy nhất về vai diễn này, Lâm Nguyễn chỉ nói nhẹ nhàng: “Em thật sự hạnh phúc và thấy bản thân mình may mắn khi dự án điện ảnh đầu tiên là một phim kinh dị. Mỗi năm em đều tự đặt cho mình một cột mốc đáng nhớ trong thanh xuân nghệ thuật, để mỗi năm tự nhìn lại xem mình đã làm được gì. Và Rau Muống Đồng sẽ là song trùng hãnh diện của riêng Lâm Nguyễn trong năm 2025.”
Phim điện ảnh Dưới đáy hồ (2025) là tác phẩm kinh dị mới nhất của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân, khai thác đề tài song trùng với sự tham gia của dàn diễn viên Karen Nguyễn, Kay Trần, Thanh Duy, Nguyên Thảo, Lâm Hoàng Oanh, Mạc Trung Kiên, Nguyễn Hữu Tiến, Lâm Nguyễn… sẽ chính thức khởi chiếu ngày 6 tháng 6 năm 2025 tại các cụm rạp trên toàn quốc.