“Làm chuyện ấy tập thể” để gây quỹ… đi phẫu thuật thẩm mỹ

12:00 07/09/2014

Chính quyền thành phố Gatineau, Quebec đã cố gắng ngăn sự kiện “Sex Marathon” của một nữ diễn viên phim cấp 3 trong một căn phòng nhỏ, bên trên quán bar vào hôm thứ 6 vừa rồi.

“Làm chuyện ấy tập thể” để gây quỹ…cho siêu sao phim khiêu dâm

Tuy nhiên, chủ của quán bar lẫn nữ diễn viên cấp 3 là Zoe Zebra đều từ chối huỷ sự kiện kì lạ này.

Trong sự kiện, cô Zoe Zebra sẽ “làm chuyện ấy” với khoảng 25 khách nam. Mỗi người đã đóng 15 USD (khoảng 315,000đ tiền Việt) để được tham gia sự kiện gây quỹ cho cô Zoe Zebra có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Ban đầu, sự kiện này được công ty quản lý của Zoe Zebra là AD4X dự kiến sẽ tổ chức ở bãi giữ xe phía sau quán bar. Tuy nhiên, sau khi bị cảnh sát và chính quyền thành phố phản đối quyết liệt. Thay vì hủy bỏ, họ đã dời về một căn phòng nhỏ trên quán bar để kín đáo hơn. Zoe cho biết: "Tôi đã quyết định và sẽ thực hiện điều này. Nếu hủy bỏ, họ sẽ kiện tôi ra tòa."

Zoe Zebra tuyên bố rằng sẽ chuẩn bị các máy quay để quay lại những khoảnh khắc của sự kiện gây quỹ “có một không hai” này.

Lý do mà cảnh sát và chính quyền không thể ngăn sự kiện này xảy ra là vì nó không được luật pháp xem là mại dâm. Vì tiền của khách hàng trả được xem như là tiền từ thiện bỏ vào quỹ giúp cô Zoe phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải là tiền trả cho việc “làm chuyện ấy tập thể”. Quả là một sự kiện hi hữu và kì lạ ở một đất nước nổi tiếng là nghiêm minh như Canada.