Đắng cay nào hơn tỉ lệ phần trăm giống nhau giữa hàng thật và hàng mẫu luôn thấp hơn... 1%?
Chuyện hàng thật như một trời một vực so với hàng mẫu khi mua hàng online dường như là chuyện thường ngày ở huyện mất rồi! Đôi khi cửa hàng cam kết dữ lắm, hứa hẹn dữ lắm, tính tiền cũng cao dữ lắm, nhưng những gì khách hàng nhận được chỉ là... "đắng cay riêng mình em".
Hôm nay, hỡi những nạn nhân của mua sắm online, hôm nay chúng ta hãy cùng chào đón thêm 17 thành viên mới nhập "hội" nào!
Cô bạn này không "đỏ" như màu chiếc áo đầm rồi.
Ngạc nhiên chưa, không giống nhau chút nào luôn!
Lỗi không phải do người thường mặc thua người mẫu đâu nhé.
Không phải ai cũng gặp may khi mua hàng online.
Ít ra tông màu cũng chính xác...
Đó là lần cuối cùng tôi thấy cô ấy mua hàng online.
Đây hẳn là bìa sách của quyển tự truyện "Tôi đã mất 200 đô la cho một nùi giẻ như thế nào?".
"Mua hàng online và cái kết bất ngờ" li kì truyện.
Lúc đặt mua, tui đâu có ngờ sẽ nhận về một chiếc đầm trông như sản phẩm thủ công của mấy bé tiểu học thế này?
Chiếc áo nhăn nhúm như gương mặt tôi lúc thử nó vào...
Trên mạng quảng cáo mặc vào sẽ gợi cảm lắm mà, sao mình mặc vào chỉ thấy... gợi đòn?
Có khác gì chiếc đầm ngủ không nào?
Xấu đến nỗi cho ma-nơ-canh mặc cũng không cứu vãn nổi.
Ảnh: Twitter